Rộn ràng lễ hội truyền thống làng Phù Lưu Tế, xã Mỹ Đức

Trong không khí tưng bừng những ngày đầu xuân, lễ hội truyền thống làng Phù Lưu Tế (trước kia thuộc xã Phù Lưu Tế, nay là xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự. Lễ hội diễn ra 3 năm một lần, mang đậm sắc thái văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Phù Lưu Tế thờ 4 vị thành hoàng làng tại đền làng Thượng, đền làng Trung, đền làng Hạ và đền La Mai. Theo lệ làng, sáng mùng 6 tháng Giêng, bốn làng đồng loạt tổ chức nghi thức rước các vị thành hoàng từ các đền về đình Hội đồng trung tâm để ngự trong những ngày chính hội. Đến mùng 9 tháng Giêng, các đoàn lại thực hiện nghi thức rước hoàn cung, đưa các ngài trở về đền sở tại.

Lãnh đạo xã Mỹ Đức tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức và gửi lời chúc lễ hội truyền thống Phù Lưu Tế diễn ra trang trọng, an toàn, thành công tốt đẹp. Ảnh: PV

Lãnh đạo xã Mỹ Đức tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức và gửi lời chúc lễ hội truyền thống Phù Lưu Tế diễn ra trang trọng, an toàn, thành công tốt đẹp. Ảnh: PV

Các đoàn rước được tổ chức quy củ, trang nghiêm với đầy đủ đội múa rồng, đội tế nữ, đội tế nam và đội rước kiệu thành hoàng. Tiếng trống hội rộn ràng hòa cùng sắc màu cờ hội tạo nên không khí linh thiêng mà sôi nổi, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người dân địa phương. Ảnh: PV

Các đoàn rước được tổ chức quy củ, trang nghiêm với đầy đủ đội múa rồng, đội tế nữ, đội tế nam và đội rước kiệu thành hoàng. Tiếng trống hội rộn ràng hòa cùng sắc màu cờ hội tạo nên không khí linh thiêng mà sôi nổi, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người dân địa phương. Ảnh: PV

Đội múa rồng, múa lân biểu diễn sôi động cùng đoàn rước tham gia lễ hội. Ảnh: PV

Đội múa rồng, múa lân biểu diễn sôi động cùng đoàn rước tham gia lễ hội. Ảnh: PV

Đoàn kiệu rước bát hương được các trai đinh trong làng khiêng trang trọng, thể hiện lòng thành kính đối với các vị thành hoàng trong ngày hội xuân. Ảnh: PV

Đoàn kiệu rước bát hương được các trai đinh trong làng khiêng trang trọng, thể hiện lòng thành kính đối với các vị thành hoàng trong ngày hội xuân. Ảnh: PV

Đoàn rước kiệu thành hoàng làng về đình Hội đồng trong tiếng trống chiêng rộn rã cùng đông đảo nhân dân và du khách. Ảnh: PV

Đoàn rước kiệu thành hoàng làng về đình Hội đồng trong tiếng trống chiêng rộn rã cùng đông đảo nhân dân và du khách. Ảnh: PV

Khoảnh khắc hai kiệu thành hoàng gặp nhau giữa tiếng trống hội dồn dập tạo nên không khí vô cùng sôi động. Các trai đinh nhịp nhàng ghì đòn kiệu theo hiệu lệnh, tạo thế chào giao linh thiêng. Người dân hai bên đường hò reo, vỗ tay phấn khởi, hòa cùng tiếng chiêng trống vang vọng, làm bừng lên khí thế rộn ràng và đậm sắc màu lễ hội truyền thống Bắc Bộ. Ảnh: PV

Khoảnh khắc hai kiệu thành hoàng gặp nhau giữa tiếng trống hội dồn dập tạo nên không khí vô cùng sôi động. Các trai đinh nhịp nhàng ghì đòn kiệu theo hiệu lệnh, tạo thế chào giao linh thiêng. Người dân hai bên đường hò reo, vỗ tay phấn khởi, hòa cùng tiếng chiêng trống vang vọng, làm bừng lên khí thế rộn ràng và đậm sắc màu lễ hội truyền thống Bắc Bộ. Ảnh: PV

Các bà trong đội tế nữ vận trang phục truyền thống, thực hiện nghi lễ trang nghiêm tại đình Hội đồng. Ảnh: PV

Các bà trong đội tế nữ vận trang phục truyền thống, thực hiện nghi lễ trang nghiêm tại đình Hội đồng. Ảnh: PV

Các đoàn rước cùng đông đảo nhân dân và du khách về dự hội, góp phần làm nên không khí rộn ràng ngày xuân. Ảnh: PV

Các đoàn rước cùng đông đảo nhân dân và du khách về dự hội, góp phần làm nên không khí rộn ràng ngày xuân. Ảnh: PV

Bên cạnh phần lễ trang trọng, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như đua thuyền trên sông Đáy, kéo co, bịt mắt bắt vịt… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Hoạt động đua thuyền trên sông Đáy của bốn làng thu hút sự cổ vũ sôi nổi của người xem. Ảnh: PV

Hoạt động đua thuyền trên sông Đáy của bốn làng thu hút sự cổ vũ sôi nổi của người xem. Ảnh: PV

Phần thi bịt mắt bắt vịt thu hút đông đảo nhân dân tham gia, mang đến tiếng cười vui nhộn cho người dân và du khách. Ảnh: PV

Phần thi bịt mắt bắt vịt thu hút đông đảo nhân dân tham gia, mang đến tiếng cười vui nhộn cho người dân và du khách. Ảnh: PV

Trò chơi kéo co diễn ra hào hứng tại sân đền làng Thượng với sự tham gia của thanh niên trong làng Phù Lưu Tế. Ảnh: PV

Trò chơi kéo co diễn ra hào hứng tại sân đền làng Thượng với sự tham gia của thanh niên trong làng Phù Lưu Tế. Ảnh: PV

Ban tổ chức trao giải Nhất môn kéo co cho đội làng Thượng trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo người dân, khép lại phần thi sôi nổi đầy tinh thần đoàn kết. Ảnh: PV

Ban tổ chức trao giải Nhất môn kéo co cho đội làng Thượng trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo người dân, khép lại phần thi sôi nổi đầy tinh thần đoàn kết. Ảnh: PV

Ngọc Diệp

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ron-rang-le-hoi-truyen-thong-lang-phu-luu-te-xa-my-duc-735012.html