Rủ nhau đi chơi rồi bị lạc, 3 anh em được CSGT giúp đỡ
Ba anh em họ ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) rủ nhau đạp xe đi chơi nhưng sau đó bị lạc đường hơn 30km ra đến quận Đống Đa. May mắn các cháu đã được cán bộ của Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) hỗ trợ, giúp đỡ tìm người thân.
Tối 11/5, tổ công tác của Đội CSGT số 3 gồm Trung tá Ngô Đức Cảnh (Tổ trưởng) và Đại úy Nguyễn Công Hiệp làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) thì phát hiện ba cháu trai khoảng 10 tuổi dắt theo hai xe đạp với dáng vẻ mệt mỏi, nhiều khả năng bị lạc đường.

Ba cháu trai đạp xe đi chơi đến quên đường về được CSGT hỗ trợ.
Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận các cháu, đưa về chốt để hỏi han tình hình và một số thông tin cần thiết.
Qua trao đổi ban đầu, các cháu cho biết tên là Nguyễn T.T., Nguyễn T.D. và Nguyễn T.V. (cùng SN 2013; là anh em họ). Chiều cùng ngày ba anh em rủ nhau đạp xe đi chơi nhưng sau đó bị lạc không nhớ đường về nhà. Do khá mệt và lo lắng nên thông tin các cháu cung cấp có phần rời rạc.
Tổ công tác CSGT sau đó đã báo cáo sự việc về chỉ huy đơn vị đồng thời tiến hành xác minh từ thông tin được cung cấp. Khoảng 20h30 cùng ngày, gia đình các cháu đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 3 để đón con về.

Các chú CSGT mua bánh và sữa cho các cháu.
Bố mẹ các cháu cho biết, các cháu rủ nhau đi chơi nhưng đến chiều tối không thấy cả ba về nhà nên gia đình rất lo lắng, đã cố đi tìm khắp mọi nơi nhưng đều không được. "Gia đình chúng tôi rất vui mừng khi nhận được cuộc điện thoại của cán bộ Đội CSGT số 3 thông báo các con đang được chăm sóc an toàn tại trụ sở đơn vị", anh Nguyễn Văn T. (bố của cháu Nguyễn T.V.) nói.
Xúc động trước nghĩa cử của lực lượng CSGT, anh Nguyễn Văn T., đại diện ba gia đình đã viết thư gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Công an TP Hà Nội và các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 3.