Những tuyến đường ven hồ Tây được che mát bởi những hàng cây hoa phượng, muồng hoàng yến, bằng lăng... (Ảnh: Trung Hiếu)
Những ngày cuối tháng 5, các cung đường ven hồ Tây ngập tràn sắc hoa muồng rực rỡ trong nắng vàng. (Ảnh: Trung Hiếu)
Những vòm hoa trên những con đường ven hồ Tây khiến cho lòng người như dịu lại... (Ảnh: Trung Hiếu)
Hoa phượng để lại nỗi nhớ tuổi học trò mỗi năm đến Hè... (Ảnh: Trung Hiếu)
Hoa phượng không nở lẻ tẻ từng bông mà đồng loạt bung từng chùm rực rỡ tạo nên vẻ đẹp cho hồ Tây. (Ảnh: Trung Hiếu)
Muồng hoàng yến (còn gọi là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước…) chỉ nở vào mùa Hạ, rực rỡ nhất từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 7 hàng năm. (Ảnh: Trung Hiếu)
Sắc hoa hòa quyện với mặt hồ rộng lớn, vẽ nên khung cảnh hồ Tây thật nên thơ... (Ảnh: Trung Hiếu)
Người dân và du khách chụp ảnh check-in với những cây hoa ven hồ Tây. (Ảnh: Trung Hiếu)
Ngoài vẻ đẹp, những hàng cây hoa ven hồ Tây còn tạo bóng mát cho người dân trong những ngày Hè nắng gắt.. (Ảnh: Trung Hiếu).
Hình tượng Rồng trên sóng nước hồ Tây được tô đẹp thêm nhờ những hàng cây hoa ven hồ. (Ảnh: Trung Hiếu)
Bằng lăng tím đan xen cùng phượng đỏ và muồng hoàng yến, mỗi loài hoa đều mang cho đời hương sắc và vẻ đẹp riêng. (Ảnh: Trung Hiếu)
Những bông hoa giấy đơn sơ giản dị cũng thi nhau khoe sắc trong nắng Hạ... (Ảnh: Trung Hiếu)
Hoàng Trung Hiếu