Rùng mình với ba gác 'siêu trường'!

Chi mà rùng mình với giật mình miết rứa anh Tư Đà Thành?

Xe ba gác kéo tôn “siêu trường” lưu thông qua cầu Sông Hàn.

Xe ba gác kéo tôn “siêu trường” lưu thông qua cầu Sông Hàn.

- Nghĩ đến việc xe ba gác chở cồng kềnh, quá tải lưu thông trên đường rồi lỡ xảy ra hậu quả thì ớn lạnh luôn chứ đừng nói là rùng mình Bề Tui ơi. Cồng kềnh, quá tải thì đã đành rồi mà đây còn là loại hàng như “lưỡi dao” khổng lồ đi nghênh ngang giữa phố.

- Trước đây, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng ra quân xử lý các loại xe ba gác, xe tự chế chở tôn và các loại vật liệu cồng kềnh lưu thông trên phố, nhưng thời gian gần đây, tình trạng này vẫn tiếp tục xuất hiện vừa gây mất ATGT, tiềm ẩn mối nguy cho người đi đường. Cụ thể nguy hiểm như thế nào?

- Tư Đà Thành vẫn biết người dân xây nhà ở, các công trình nhỏ lẻ thường nhu cầu sắt thép, ống nhựa, mái tôn không nhiều nên thường hay thuê xe ba gác, xe tự chế vận chuyển. Lợi được chi phí, nhân công nhưng loại hình vận chuyển này trở thành mối lo cho người đi đường. Chiếc xe ba gác có thể chỉ dài khoảng 2m nhưng được chất lên những tấm tôn dăm bảy mét và được cột vào phía sau xe máy để kéo đi. Mí tôn được bọc sơ sài bằng bao tải, bìa carton nhưng tiếng xe máy kéo lẹt đẹt trên đường kèm tiếng loảng xoảng khi đi qua ổ gà, gờ giảm tốc cũng khiến người dân rùng mình né xa. Thỉnh thoảng trên đường phố vẫn thấy những chiếc xe ba gác kéo tôn đang đi nghênh ngang bỗng gặp sự cố đứt dây cột, xe chết máy dừng đột ngột khiến người đi đường lạnh sống lưng.

- Bề Tui cũng thấu hiểu đó là một công việc mưu sinh nhưng mà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như thế thì cũng nên dẹp chứ chẳng lẽ để tồn tại. Mong rằng cơ quan chức năng mạnh tay chứ thành phố du lịch, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị mà để tồn tại hình thức vận chuyển này thì vừa không đẹp lại vừa nguy hiểm.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/rung-minh-voi-ba-gac-sieu-truong-post343217.html