S Line cuốn hút đến từng giây: Arin diễn hay bất ngờ, Lee Soo Hyuk hóa 'trap boy'

Khi những bí mật sâu kín của con người đều bị phơi bày trước ánh sáng, 'S Line' lồng ghép yếu tố điều tra - tâm lý giật gân để mang đến một bức tranh xã hội u ám và trần trụi. Trong đó, Arin (OH MY GIRL) , Lee Da Hee diễn đạt đến mức được đoán là 'trùm cuối' còn 'nam thần không tuổi' Lee Soo Hyuk lại trở thành 'trai tồi'.

Mở đề ấn tượng, sửa bản gốc gợi tò mò

(Sợi Chỉ Tử Thần) mở ra một thế giới - nơi mà những người đã từng "thân mật" với nhau sẽ được kết nối bằng những sợi chỉ đỏ gọi là S Line. Câu chuyện xoay quanh Shin Hyun Heup (), cô gái có năng lực nhìn thấy những sợi chỉ này từ khi sinh ra. Nhưng chính năng lực này đã dẫn đến bi kịch gia đình thảm khốc khiến cô khép mình hoàn toàn với thế giới.

 Bi kịch gia đình ám ảnh Hyun Heup khiến cô khép mình với thế giới.

Bi kịch gia đình ám ảnh Hyun Heup khiến cô khép mình với thế giới.

Cho đến một ngày, Hyun Heup tình cờ chứng kiến một vụ án liên quan tới những sợi chỉ đỏ. Từ đây, cô dần quen biết cảnh sát Ji Wook, Kang Sun Ah và giáo viên Trung học Gyu Jin. Cũng từ vụ án này, chiếc kính đặc biệt giúp ai đeo vào cũng thấy được các S Line giống như Hyun Heup xuất hiện. Món đồ này đã phơi bày những bí mật riêng tư nhất của từng người nhưng cũng mở ra lỗ hổng cho nhiều tội ác kinh hoàng. Mở đề bằng cách khai thác khía cạnh vốn được xem là nhạy cảm, S Line lại khéo léo kết hợp cùng yếu tố tâm lý - tội phạm để khắc họa một bức tranh xã hội u ám.

Mỗi một sợi chỉ đỏ giờ đây trở thành manh mối để gợi mở những bí mật, những tình tiết liên quan đến một chuỗi thảm kịch trong quá khứ đã được che giấu suốt nhiều năm.

 Hyun Heup - nữ sinh đã trải qua bi kịch thảm khốc từ những sợi chỉ đỏ sẽ làm gì để ngăn sự hỗn loạn của xã hội? Hay chính cô cũng đang che giấu những bí mật?

Hyun Heup - nữ sinh đã trải qua bi kịch thảm khốc từ những sợi chỉ đỏ sẽ làm gì để ngăn sự hỗn loạn của xã hội? Hay chính cô cũng đang che giấu những bí mật?

Phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, nhưng đã thay đổi nhiều so với truyện. Thay vì để toàn nhân loại đều có khả năng nhìn thấy sợi chỉ đỏ, bản phim lại giới hạn chỉ còn một nhóm người đặc biệt. Nhờ đó mà mạch phim trở nên "nghẹt thở", đẩy các nhân vật vào trạng thái không thể tin tưởng bất kỳ ai và cũng kích thích trí tò mò của khán giả, buộc họ phải tự suy đoán diễn biến tiếp theo dù từng đọc bản gốc.

Dàn cast chắc tay, kỳ vọng bứt phá dành cho Arin

Han Ji Wook là nhân vật có ngoại hình điển trai cùng lối sống phóng túng, vì thế, anh có chi chít S Line ở trên đầu. Đây cũng là đoạn cắt viral nhất về phim. Trong quá trình điều tra nguồn gốc của những sợi chỉ và gặp gỡ các nhân vật bí ẩn, mang đến một hình tượng khác - nội tâm, tiết chế và nặng tâm lý.

Nam thần Lee Soo Hyuk "đốn tim" khán giả bằng vai diễn play boy quyến rũ và phóng khoáng.

Ngược lại, cô giáo Gyu Jin lại mang hình tượng hiền lành pha chút vụng về, song, màn trả thù tàn nhẫn thay học sinh ở tập 2 lại là plot twist không ngờ. Đặc biệt, cô là người duy nhất không có bất kỳ một sợi chỉ nào. Liệu đó có phải là do cô quá ngây thơ, hay tất cả những người ấy đều đã "vắn số"? (Vì sợi chỉ đỏ là liên kết giữa những người đang sống có quan hệ với nhau)

Mới tập 2 nhưng Gyu Jin đã được dự đoán là "trùm cuối" nhờ ánh mắt và nụ cười hiền hòa lại thoáng vài phần đáng sợ, điều này cũng cho thấy tài năng diễn xuất của Lee Da Hee.

Chọn thử sức với thể loại tâm lý "nặng đô" như S Line, Arin đang "gặt hái trái ngọt" nhờ lối diễn tự nhiên, không gồng cứng. Em út nhà MY GIRL khắc họa rõ nét tâm trạng túng quẫn, cô độc và đau khổ của một người bị buộc phải nhìn thấy những bản chất xấu xa nhất của con người. Cô hoàn toàn phá bỏ hình tượng ngọt ngào, tươi sáng đã thành công ở khía cạnh idol hay các vai nữ sinh ngô nghê từng đảm nhận. Bất kể là sự lạc lõng, mất hoàn toàn động lực sống hay ánh mắt kiên quyết bảo vệ bạn, Arin đều truyền tải trọn vẹn, chinh phục khán giả.

 Mái tóc ngắn uốn xoăn cũng tôn lên dung mạo "nét nào ra nét đấy" của nữ diễn viên.

Mái tóc ngắn uốn xoăn cũng tôn lên dung mạo "nét nào ra nét đấy" của nữ diễn viên.

Nhạc phim cũng là yếu tố "ăn tiền"

Ngay từ trước khi công chiếu, S Line đã trở thành tâm điểm tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes 2025 khi "giật" giải Nhạc phim hay nhất (Best Music), đánh dấu cột mốc lần đầu tiên một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nhận được giải thưởng này.

Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, phần nhạc mở đầucủa phim đã đủ sức gợi tò mò. Tiếng ca thánh thót của dàn hợp xướng, kết hợp cùng nhịp violin thôi thúc cảm giác giật gân và âm thanh điện tử tạo nên một bầu không khí căng thẳng, u ám và không kém phần "ớn lạnh".

S Line hiện đã chiếu được 2/6 tập phim. Phim sẽ lên sóng hai tập vào thứ Sáu hằng tuần trên Wavve.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/s-line-cuon-hut-den-tung-giay-arin-dien-hay-bat-ngo-lee-soo-hyuk-hoa-trap-boy-post1760588.tpo