Sắc đỏ rực rỡ trên giảng đường đại học
Từ cổng trường đến từng giảng đường, khuôn viên của nhiều trường đại học như được 'nhuộm' đỏ bởi hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.

Hơn 5.000 cán bộ Hội, hội viên, sinh viên TPHCM trong màu áo cờ đỏ, sao vàng tham gia chương trình Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi và chương trình hòa ca Đất nước trọn niềm vui. Ảnh: Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM.

Công trình hoa Trạng Nguyên nổi bật giữa sân trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Ảnh: HCMUTE

Hoạt động “Sắc màu hòa bình” do Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu nước, tự hào dân tộc đến toàn thể sinh viên và giảng viên. Ảnh: Đ.N.

Màu cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay rực rỡ tại khuôn viên Trường Đại học Công thương TPHCM. Ảnh: HUIT.

"Lá cờ như một lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập và những nỗ lực để vươn lên trong học tập, công việc", ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM cho hay.

Công trình thanh niên này như lời tri ân và chúc mừng các tân thạc sĩ, cử nhân, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: HUIT.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM tạo dáng check in tại không gian cờ đỏ sao vàng. Ảnh: HCMUE.

Không chỉ là dịp kỷ niệm, ngày 30/4 còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ, phát huy thành quả của cha ông, tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước bằng tri thức và hành động. Ảnh: HCMUE.

Sắc cờ hòa bình hướng về ngày độc lập dân tộc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: HCMUSSH.

Đây không chỉ là hoạt động trang trí đơn thuần mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ hôm nay với lịch sử vẻ vang của đất nước. Ảnh: Nguyễn Thu Trang.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sac-do-ruc-ro-tren-giang-duong-dai-hoc-post728367.html