Sắc hoa mùa xuân

Thấy hoa nở là còn mùa xuân! Vì thế mẹ cắm hoa, chăm hoa, trồng hoa để tổ ấm của gia đình tôi luôn ngập tràn sắc xuân.

Mẹ tôi rất yêu hoa nên từ trước Tết, mẹ đã sắm rất nhiều chậu hoa về nhà trang trí từ bậc tam cấp trước nhà đến mảnh sân nhỏ phía sau. Trong phòng khách, phòng bếp, mẹ cũng cắm các lọ hoa rực rỡ sắc màu. Căn nhà như bừng lên một sức sống mới với hương thơm và sắc màu tươi tắn của hoa mùa xuân. Nhìn mẹ bày biện, trang trí và cắm hoa, trồng hoa, bố con tôi thấy mùa xuân đã theo về tận cửa nhà.

Nhìn từ ngoài vào là hai chậu cúc vạn thọ to tròn như hai cái thúng, màu vàng ươm như nắng mới. Mấy bác hàng xóm đi qua đều dừng lại, tấm tắc khen: “Hoa đẹp quá! Hoa cúc vạn thọ là chơi bền lắm đấy”. Mẹ tôi tủm tỉm, đáp lời: “Các bác cũng mua vài chậu về mà chơi Tết, không đắt lắm đâu”.

Bước vào phòng khách là lọ hoa lay ơn màu đỏ. Mẹ tôi cắm hoa lay ơn rất khéo tay nên hoa có đủ độ xòe, độ khum, nhìn rất cân đối và đẹp mắt. Hàng chục bông hoa lay ơn cứ nở dần từng bông đỏ rực rỡ, làm sáng bừng cả phòng khách. Ngoài cây đào bố sắm được để ở nơi trang trọng trong phòng khách với bình hoa lay ơn, mẹ còn cắm thêm bình hoa ly màu cánh sen thơm nức mũi.

Phía lan can tầng hai ở trước nhà thì mẹ bày hai chậu hoa giấy màu đỏ rất bắt mắt. Phía sau nhà, mẹ đặt những chậu hoa đồng tiền trên bờ tường, đủ các sắc màu: đỏ, hồng, cam… Trên ban thờ tổ tiên, mẹ cũng luôn để một lọ hoa cúc vàng. Đấy là những loại hoa do mẹ tự tay chọn lựa từng bông ngoài chợ về để trang trí. Nhà tôi còn có cây bưởi, bây giờ đã có bông nở trắng muốt, thơm ngào ngạt. Loại hoa này còn được mẹ chọn để dâng lễ tổ tiên. Những chùm sai hoa là mẹ thường hái bớt, tỉa bớt để sau này các trái bưởi không bị còi, cành bưởi không quá nặng.

Sau Tết, mẹ vẫn đều đặn chăm sóc những bình hoa cho đến khi chúng tàn hẳn. Mẹ lại thay bình hoa khác để ở bàn nước trong phòng khách.

Mẹ chăm những khóm đồng tiền cẩn thận bằng cách ngày ngày cho chúng uống nước vo gạo nên hết bông này nở lại đến bông khác. Cây đào đã được bố trồng ra góc vườn sau nhà. Bố hy vọng Tết năm sau lại mang đào vào nhà chơi Tết.

- Thế thì phải học kỹ thuật chăm sóc đào! Không dễ đâu nhé! Chăm cho đào nở hoa vào Tết năm sau là cả một vấn đề đấy, mẹ cười nói.

Tôi chỉ vào điện thoại của mẹ:

- Bố mẹ cứ hỏi “gu - gồ” (Google) là có hết ạ!

Mẹ tôi gật gù:

- Phải đấy! Bọn trẻ bây giờ hơi tí là hỏi cụ gu - gồ, tiện lợi và hiện đại nhỉ!

Đầu xuân là dịp mẹ thường trồng thêm cây, trồng thêm hoa. Mẹ thích trồng hoa gì là bố đưa mẹ đến tận vườn bán để chọn mua. Mùa xuân này, mẹ trồng thêm mấy chậu cây hoa hồng nhung. Hễ chỗ nào có ánh nắng chiếu vào là mẹ trồng hoa hồng. Những nụ hoa hồng bé xíu nhưng đầy sức sống, hứa hẹn sẽ bung nở thành những đóa hồng thơm ngát, rực rỡ sắc màu.

Lúc đầu, bố tôi cũng không thích mẹ trồng nhiều loại hoa vì vừa mất thời gian, vừa tốn kém, nhất là trồng hoa hồng thì khó chăm bởi hoa hồng ưa ánh nắng mà nhà tôi bị khuất nắng bởi hai nhà hàng xóm cao tầng. Vậy mà mẹ tôi vẫn kiên trì yêu hoa, chăm hoa nên dần dà, bố tôi bị thuyết phục. Khi bố đi làm mệt về, nhìn bàn nước có bình hoa tươi là bao mệt mỏi trong người bố dường như tan biến hết.

Giờ đây, bố con tôi luôn ủng hộ sở thích của mẹ nên mùa xuân nào, nhà tôi cũng ngập hoa từ trước cửa đến sân sau, từ phòng khách đến phòng bếp… Nhìn những đóa hoa mùa xuân khoe sắc và tỏa hương, các thành viên trong gia đình đều thêm yêu đời, cảm giác thư thái và bình yên. Ngôi nhà nhỏ của tôi như bừng lên sức sống. Tất cả là nhờ bàn tay chăm sóc khéo léo, chu đáo của mẹ. Mẹ tôi bảo:

- Thấy hoa nở là còn mùa xuân!

Vì thế, mẹ cắm hoa, chăm hoa, trồng hoa là mẹ muốn tổ ấm của gia đình tôi luôn ngập tràn sắc xuân.

ĐẶNG BẢO VY (Lớp 10K, Trường THPT Nam Sách)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/sac-hoa-mua-xuan-404476.html