'Sắc mới' - Hơi thở hôm nay từ những giá trị quen
Triển lãm mỹ thuật 'Sắc mới' 2025 đã làm mới những giá trị văn hóa quen thuộc bằng hơi thở đương đại. Trong không gian trưng bày, sắc màu hội họa trở thành cầu nối để nghệ sĩ kể lại câu chuyện quê hương, con người Việt Bắc theo cách gần gũi và giàu cảm xúc.

Sinh viên mỹ thuật thưởng lãm các tác phẩm tại Triển lãm “Sắc mới” 2025.
Không gian triển lãm chiều cuối năm yên tĩnh một cách đặc biệt. Người xem đứng lâu trước tác phẩm, có khi trầm ngâm, có khi mỉm cười, có lúc lại nghiêng người chỉ vào một chi tiết rất nhỏ, hẳn rằng họ vừa tìm thấy điều quen thuộc của riêng mình trong sắc màu hội họa.
Triển lãm với 50 tác phẩm của 50 họa sĩ Thái Nguyên đã thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Thưởng lãm tranh tại đây, người yêu hội họa không chỉ “xem” mà còn tương tác với tranh, lắng nghe tác giả kể về tác phẩm, những câu chuyện được chắt lọc từ đời sống, ký ức và cảm xúc cá nhân.
Chia sẻ về tinh thần của Triển lãm, họa sĩ Gia Bảy, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, cho biết: “Sắc mới” không phải là điều xa lạ hay tách rời mạch nguồn truyền thống. Cái mới ở đây nảy nở từ cái quen, từ lớp trầm tích văn hóa đã thấm sâu trong sắc chàm, sắc núi, sắc bản làng của miền Việt Bắc. Đó là sự hồi sinh, tái hiện những giá trị cũ bằng hơi thở của hôm nay, để mỗi lần chạm tới lại gợi mở một cảm xúc mới.

Họa sĩ Gia Bảy, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, giới thiệu về một tác phẩm trưng bày tại Triển lãm.
Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua nhiều bức trang trưng bày tại triển lãm. Bức “Lày cỏ” của họa sĩ Trần Ngọc Kiên khiến nhiều người dừng lại. Đứng cạnh tranh, tác giả nhẹ nhàng kể về trò chơi dân gian của đồng bào vùng cao trong những lễ hội xuân, nơi niềm vui, sự rộn ràng và tinh thần cộng đồng hòa quyện, trở thành một phong tục riêng đặc sắc. Bức tranh với sắc đỏ chủ đạo đã thu hút người xem bằng những nét vẽ sinh động và bằng cả ký ức văn hóa.
Bên cạnh đó, các tác phẩm như “Giấc mơ hồng” (Nguyễn Văn Thao), “Hoa ban gọi nắng” (Trần Anh Tân) hay những sáng tác điêu khắc của tác giả Hà Văn Đại cũng tạo nên những điểm dừng cảm xúc cho nhiều người xem tranh.
Mảng đề tài về núi rừng, bản làng, con người Việt Bắc hiện lên với gam màu tươi sáng, gợi cảm giác bình yên, hạnh phúc, chan chứa niềm tin về cuộc sống và con người.
Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, đến từ tỉnh Phú Thọ, cho biết: Tôi cũng đi xem triển lãm tranh nhiều lần. Triển lãm “Sắc mới” có nhiều tác phẩm mang lại cảm xúc đồng điệu với cảm xúc của tôi ở thời điểm này. Tiêu biểu như tác phẩm điêu khắc “Chân dung vùng cao” của tác giả Hà Văn Đại, rất đẹp. Là kiến trúc sư tôi nghĩ nếu có nhiều triển lãm như này những người yêu nghệ thuật sẽ có dịp để thưởng thức tranh và biết đâu lại chọn lựa được tác phẩm ưng ý để trưng bày.

Tác phẩm "Lày cỏ" của họa sĩ Trần Ngọc Kiên.
Ở một góc khác của phòng triển lãm, nhóm sinh viên trẻ tụm lại bên nhau, trao đổi không ngớt. Có người đứng rất lâu trước tác phẩm, ánh nhìn như dõi theo những lớp màu sâu hơn bề mặt. Những khoảnh khắc đời thường ấy góp phần tạo nên “hơi thở” riêng cho triển lãm - nơi hội họa trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ và công chúng.
“Sắc mới” mang đến không gian mới mẻ, gần gũi. Mới ở cách nhìn, cách kể; gần bởi những gì được kể đều bắt nguồn từ quê hương, từ ký ức văn hóa và đời sống quen thuộc đang đổi thay từng ngày. Đó là hành trình sáng tạo đi từ những giá trị cũ, được làm mới bằng cảm xúc và góc nhìn đương đại.
Triển lãm mỹ thuật “Sắc mới” 2025 diễn ra đến hết ngày 31-12 tại Văn phòng Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên, số 722A, đường Lương Ngọc Quyến. Đây là dịp để các họa sĩ giới thiệu tác phẩm tới công chúng, đồng thời tạo cơ hội để người yêu nghệ thuật tìm thấy, sưu tầm những tác phẩm chạm đến cảm xúc của mình.











