Sai một chữ sẽ làm hỏng cả một bài báo

Với mỗi nhà báo, các chi tiết trong bài báo phải tuyệt đối chính xác.

Bức ảnh ''Bình yên Trường Sa'' được nghệ sĩ Hoàng Hiệp chụp vào buổi sáng

Bức ảnh ''Bình yên Trường Sa'' được nghệ sĩ Hoàng Hiệp chụp vào buổi sáng

Cuối tháng 12/2024, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Hiệp tổ chức Triển lãm "Bình yên Trường Sa". Biển đảo luôn là một đề tài hấp dẫn đối với công chúng. Đây là lần đầu tiên một cá nhân tại Hải Dương tổ chức triển lãm riêng về đề tài này. Vì vậy, Báo Hải Dương đã tuyên truyền cả trước khi diễn ra sự kiện và khi triển lãm được tổ chức. Không chỉ đưa tin, Ban Biên tập đã gợi ý tôi viết một phóng sự - ghi chép.

Chủ đề cuộc triển lãm là "Bình yên Trường Sa", cũng là tên một bức ảnh mà nghệ sĩ Hoàng Hiệp tâm đắc, được anh chụp tại đảo Đá Thị.

Sau nhiều lần đi lại, trao đổi và qua lại triển lãm, phóng sự - ghi chép "Hoàng Hiệp - người sống trọn với từng khoảnh khắc" đã hoàn thiện và chờ ngày xuất bản. Trong bài báo gần 2.000 chữ ấy có một chi tiết rất quan trọng là bức ảnh được anh chụp vào lúc bình minh hay hoàng hôn, nếu đưa vào bài báo thì phải nói chính xác, còn không đưa vào thì thiếu một chi tiết hay. Lấn cấn mãi, tôi viết đại là "Bức ảnh được nghệ sĩ chụp vào lúc hoàng hôn" với suy nghĩ sẽ trao đổi lại với tác giả một lần nữa trước khi bài báo được xuất bản. Đó là số báo cuối tuần ngày 15/12/2023. Song không hiểu vì lý do nào đó tôi đã quên đi chi tiết này. Đến tối muộn trước ngày ra báo, sực nhớ ra, tôi vội bấm điện thoại để hỏi lại anh chi tiết này. Nghệ sĩ Hoàng Hiệp nói "bức ảnh chụp vào buổi bình minh".

Anh kể, sáng hôm ấy bước lên boong tàu, trước mặt là mênh mông trời nước, bình minh lên, mặt biển dát vàng óng ánh. Phía xa xa kia, đảo Đá Thị với 2 khối nhà vững chắc, cũng khoác lên mình một màu vàng ruộm như vừa trồi lên từ biển. Trên sóng nước, xuồng cao su của các chiến sĩ hải quân từ Đá Thị cắm cờ Tổ quốc đỏ tươi phần phật rẽ sóng đến tàu lớn đón khách vào thăm. Anh giơ máy ảnh để chụp gọn khoảnh khắc ấy.

Tôi vội báo Phòng Thư ký tòa soạn sửa ngay chi tiết "hoàng hôn" thành "bình minh". Rất may còn kịp vì báo chưa chuyển đi in.

Câu chuyện này tôi nhớ mãi và đã kể với các đồng nghiệp, nhất là những phóng viên trẻ: Các chi tiết trong bài báo phải tuyệt đối chính xác. Khi chưa chắc chắn phải hỏi lại ngay. Chỉ sai một chữ sẽ làm hỏng cả một bài báo!

TIẾN HUY

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/sai-mot-chu-se-lam-hong-ca-mot-bai-bao-384228.html