Sân Hàng Đẫy rợp cờ Giải phóng
Trận đấu giữa CLB Thể Công - Viettel và SLNA trong khuôn khổ vòng 20 LPBank V.League 2024/25 không chỉ là cuộc so tài hấp dẫn trên sân cỏ, mà còn là một sự kiện mang đậm dấu ấn của cảm xúc. Trên các khán đài sân Hàng Đẫy, hàng nghìn cổ động viên đã đồng thanh hát vang những ca khúc cách mạng như: 'Việt Nam trong tôi là', 'Như có Bác trong ngày vui đại thắng', 'Nối vòng tay lớn'… tạo nên không khí thiêng liêng và đầy tự hào trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cả nghìn lá cờ Giải phóng đỏ thắm được giăng cao, phấp phới tung bay trên cánh tay mỗi người như gợi nhắc hào khí non sông, khiến cả khán đài như hòa làm một trong niềm xúc động sâu sắc về lịch sử dân tộc. Dù trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Thể Công - Viettel, giúp thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng trở lại đường đua vô địch với 33 điểm, thì điều đọng lại nhiều nhất trong lòng người hâm mộ chính là khoảnh khắc ngợp sắc cờ, ngợp tiếng hát giữa lòng Thủ đô, nơi tinh thần yêu nước và ký ức hào hùng của dân tộc được khơi dậy trọn vẹn vào tối 25/4.

Tự hào cùng cất vang bài quốc ca.

Cổ động viên CLB Sông Lam Nghệ An với cờ Giải Phóng, khăn rằn hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tạo nên không khí sối động đầy cảm xúc trên khán đài.

Tình yêu bóng đá hòa cùng tình yêu Tổ quốc.

Các cổ động viên mang quân phục của CLB Thể Công-Viettel cùng hòa nhịp trên khán đài.

Cùng vang lên câu ca "Máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam".

Là dịp để các cổ động viên thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Cùng "nối vòng tay lớn" trên khán đài.

Hai đội bóng có 90 phút thi đấu đầy kịch tính.

Một pha hãm thành của CLB Sông Lam Nghệ An.

Cuối trận phần thắng nghiêng về CLB Thể Công - Viettel với tỷ số 1-0.

Hình ảnh đẹp trên sân vận động Hàng Đẫy tối 25/4.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/san-hang-day-rop-co-giai-phong-post875357.html