'Sao vuông' Cà Mau: Giúp dân tôn nền nhà, vun đắp tình quân dân
Hưởng ứng chương trình xây 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cà Mau, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ đã dành hơn 20 ngày công hỗ trợ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh neo đơn. Từ những khối đất bùn nặng trĩu, những người lính "sao vuông" góp sức dựng nền cho những mái ấm mới, đồng thời bồi đắp tình quân dân nơi vùng sông nước.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua những vòm cây, trải xuống khu đất chuẩn bị dựng nhà mới của bà Nguyễn Kim Riêng, ở ấp Vịnh Gốc (xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau).
Trong không gian còn đẫm hơi sương của vùng sông nước, tiếng nói cười, tiếng cuốc xẻng và bước chân người nối nhau tạo nên không khí khẩn trương, rộn ràng. Hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ có mặt từ sớm. Người xúc đất, người gánh, người đẩy xe rùa, người san nền, người đầm đất. Màu áo xanh của lực lượng vũ trang hòa cùng bà con lối xóm, tạo nên một bức tranh bình dị mà ấm áp nghĩa tình quân dân.
Bà Nguyễn Kim Riêng thuộc diện hộ chính sách, hoàn cảnh neo đơn, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương quan tâm, vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới, bà Riêng vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, niềm vui ấy vẫn xen lẫn nỗi lo: Khu đất xây nhà nằm ở địa hình trũng thấp, muốn dựng được căn nhà kiên cố phải tôn nền cao, mà gia đình lại không có người lao động nặng. Khoản tiền thuê nhân công để vận chuyển, san lấp đất đối với một hộ còn nhiều thiếu thốn không phải chuyện nhỏ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ giúp bà Nguyễn Kim Riêng vận chuyển đất, tôn nền chuẩn bị xây dựng nhà mới.
Nắm được hoàn cảnh đó, Ban CHQS xã Hưng Mỹ nhanh chóng phân công cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực và lực lượng tại chỗ đến giúp bà.
Không chờ đợi, không nề hà, những người lính "sao vuông" bắt tay ngay vào việc. Khoảng 5m3 đất đen được vận chuyển từ bến bãi về khu vực xây dựng. Đường đi nhỏ, trơn trượt, đất bùn đen đặc quánh, nặng và dính, mỗi chuyến vận chuyển là thêm một lần thử sức. Công việc được chia thành từng nhóm, phối hợp nhịp nhàng. Người xúc, người gánh, người đẩy xe, người san nền. Cứ thế, chỉ trong một buổi sáng, với sự góp sức của các chiến sĩ, mặt bằng nền nhà từ chỗ thấp trũng trở nên cao ráo, bằng phẳng, chắc chắn, sẵn sàng cho những công đoạn xây dựng tiếp theo.
Đứng bên nền nhà mới, bà Nguyễn Kim Riêng không giấu được xúc động. Bà chia sẻ: "May nhờ có các chú bộ đội không quản ngại vất vả, đến tận nơi xúc từng xẻng đất, đắp nền nhà cao ráo, vững chãi. Nghĩa tình của các chú, tôi trân trọng và biết ơn nhiều lắm!”.
Đợt ra quân hưởng ứng chương trình xây 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cà Mau lần này, Ban CHQS xã Hưng Mỹ tập trung hỗ trợ 3 hộ trên địa bàn xã, gồm: Bà Nguyễn Kim Riêng ở ấp Vịnh Gốc, bà Trần Thị Hiền ở ấp Rau Dừa và ông Ngô Hoàng Thâm ở ấp Ông Khâm.

Màu áo xanh của "chiến sĩ sao vuông" hòa cùng bà con chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà mới.
Điểm chung của các hộ là đều thuộc diện chính sách, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có hoàn cảnh neo đơn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.
Trong khi đó, đặc thù địa hình Cà Mau thấp, trũng, nhiều khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, triều cường. Vì vậy, trước khi khởi công, mặt bằng phải được tôn cao bằng một lượng lớn đất bùn đen. Với những hộ neo đơn, thiếu người lao động, đây thực sự là một trở ngại. Nếu thuê nhân công, chi phí phát sinh lại trở thành gánh nặng đối với những hộ vốn đã khó khăn. Vậy nên, hoạt động ra quân đóng góp ngày công của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ mang ý nghĩa rất thiết thực.
Tính chung trong đợt ra quân, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ đã đóng góp hơn 20 ngày công lao động, hỗ trợ liên tục cho cả 3 hộ. Mỗi nơi một điều kiện, một khối lượng công việc khác nhau, song điểm chung là sự tận tình, trách nhiệm của người lính "sao vuông".
Từ những khối đất đen của miền sông nước, một nền nhà mới đang dần thành hình. Cùng với nền nhà ấy, tình quân dân cũng được vun đắp thêm bền chặt. Đó chính là giá trị sâu sắc, bền vững của những ngày công mà cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ gửi tới nhân dân.

