Sạp báo: Còn một chút này...

Thời của báo in (báo giấy) đang ngày một khó khăn hơn, khi thói quen tìm kiếm thông tin của độc giả đang thay đổi một cách mạnh mẽ. Báo điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng trên điện thoại thông minh đang ngày một lấn lướt, chiếm lĩnh độc giả. Và vì độc giả không còn mặn mà với báo in, nên các sạp bán báo ở các đô thị cũng ngày một ít đi, thậm chí trở thành 'của hiếm'.

Không nói đâu xa, ngay tại Hà Nội - nơi từng có hàng trăm sạp báo, tìm mua báo giấy còn dễ hơn… tìm quán phở, thậm chí còn có cả những người phụ nữ bán báo dạo, hay đạp xe bán báo rong, thì nay, rất khó khăn để tìm thấy một sạp báo. Giữa trung tâm Thủ đô, hiện chỉ còn 4-5 sạp báo, và diện tích dành cho việc bày báo cũng khá khiêm tốn. Vì ít người mua báo, nên các chủ sạp thường phải xoay sở bán đủ các thứ tiêu dùng tiện ích khác như sim thẻ điện thoại, lịch, sổ, văn phòng phẩm, truyện tranh cho thiếu nhi…

Ở phố Hàng Trống (Hà Nội) từng có 4-5 sạp báo, độc giả muốn mua bất kỳ tờ báo nào cũng có, nay chỉ còn 1 sạp duy nhất, ở số 1.

Ở phố Hàng Trống (Hà Nội) từng có 4-5 sạp báo, độc giả muốn mua bất kỳ tờ báo nào cũng có, nay chỉ còn 1 sạp duy nhất, ở số 1.

Chủ của các sạp báo này vẫn là những người đã nặng lòng với việc bán báo từ nhiều chục năm nay, có người là thế hệ thứ ba trong gia đình “nối nghề” bán báo giấy. Thời thế đổi thay, biết là thời hoàng kim của báo in đã không còn, biết rằng độc giả bây giờ tìm mua báo giấy ngày một ít đi, nhưng họ vẫn cố gắng duy trì một góc để phục vụ những người còn thiết tha với báo giấy. Thật quý hóa thay…

Một độc giả cao tuổi ngồi đọc báo bên quán trà đá - hình ảnh hiếm hoi, ít gặp ở Hà Nội.

Một độc giả cao tuổi ngồi đọc báo bên quán trà đá - hình ảnh hiếm hoi, ít gặp ở Hà Nội.

Sạp báo nhỏ ở số 30 phố Quang Trung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sạp báo nhỏ ở số 30 phố Quang Trung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sạp báo ở số 11 phố Phan Huy Chú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước đây bán cả ngày, đủ các loại báo, tạp chí trong Nam, ngoài Bắc nay cũng thu gọn và chỉ bán vài tiếng buổi sáng.

Sạp báo ở số 11 phố Phan Huy Chú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước đây bán cả ngày, đủ các loại báo, tạp chí trong Nam, ngoài Bắc nay cũng thu gọn và chỉ bán vài tiếng buổi sáng.

Thư Hoàng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/sap-bao-con-mot-chut-nay-10308098.html