Sâu lắng đêm nhạc dân gian 'Duyên em với chàng'

Đêm nhạc dân gian 'Duyên em với chàng' vừa được Đất Studio tổ chức vào tối 21/3 tại Hà Nội mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Với tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc dân gian, nghệ sĩ trẻ Minh Nghĩa đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện dự án “Đất hát” - một hành trình rong ruổi khắp mọi miền đất nước, không chỉ để tìm hiểu mà còn trực tiếp trải nghiệm, hát và lan tỏa những làn điệu dân ca, những thanh âm mang đậm dấu ấn văn hóa từng vùng miền. Tối 21/3, tại Hà Nội, không gian âm nhạc của Đất Studio đã trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu dân ca trong đêm nhạc “Duyên em với chàng”.

Một đêm nhạc hát mộc, đầy cảm xúc, nơi những câu chuyện tình yêu được kể bằng thanh âm ngũ cung - hệ thống âm giai đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Nghĩa, chủ nhà hát nhỏ Đất Studio cho biết: “Duyên em với chàng - chủ đề với những ca khúc gắn liền với tình yêu đôi lứa trong các bài dân ca khắp dải đất hình chữ S. Mình sẽ không quá cứng nhắc về hình thức, mà có thể hát với piano, hát bằng guitar, hát một cách nhẹ nhàng hơn. Sau đó mình kể những câu chuyện bằng âm nhạc với khán giả. Đối tượng khán giả mà mình muốn hướng đến ở đây là các bạn trẻ để các bạn có thể tiếp xúc nhiều hơn với âm nhạc dân ca Việt Nam”.

Vẫn là những làn điệu quen thuộc như quan họ Bắc Ninh, chèo cổ, hát then, hò giao duyên, nhưng bằng sự kết hợp của nhạc cụ phương Tây, tất cả đã được làm mới - vừa đậm chất truyền thống, vừa có hơi thở của thời đại.

Anh Hoàng Minh Phi, đạo diễn âm nhạc cho hay: “Giai điệu vẫn như vậy, lời vẫn như vậy, khác là mình làm theo hướng kết hợp Đông Tây kim cổ, hiện đại hơn thì tiếp cận thế hệ trẻ dễ hơn. Dân ca là dân hát, không cần ca sĩ hát, dân hát cũng được, hát bằng những gì mình có. Ngày xưa ông bà mình hát cũng có nhạc cụ gì đâu, hát mộc mà thôi. Mình muốn kể cho mọi người nghe về tình yêu trong thơ ca. Tình yêu trong thơ ca như thế nào và đẹp ra sao. Để các bạn trẻ có thể lắng mình lại trong một chút nào đó”.

Khán giả đã có dịp đắm chìm trong những sắc thái âm nhạc khác nhau. Những giai điệu ấy được nâng đỡ bởi không gian được bài trí như một sân đình xưa - nơi từng chứng kiến biết bao câu hát trao duyên, những phiên chợ tình hay hội hè rộn ràng.

Chị Đặng Minh Châu (phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Bối cảnh thì rất là gần gũi, được trang trí như sân đình ngày xưa. Giọng ca nữ rất hay. Tôi được tiếp xúc gần hơn với dân ca miền Bắc - Trung - Nam, biết được nhiều kiến thức về âm nhạc”.

Âm nhạc dân gian không chỉ là di sản mà còn là dòng chảy liên tục được bồi đắp bởi từng thế hệ. Thông qua đêm nhạc, nhóm nghệ sĩ trẻ đã nhặt nhạnh từng mảnh tình duyên từ thanh âm ngũ cung, để đem âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán giả hiện đại.

Mai Ngọc

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/sau-lang-dem-nhac-dan-gian-duyen-em-voi-chang-316270.htm