Sau loạt bài 'Mở lối cho những phận người 'vô danh' ở TP.HCM': Bé gái 3 tuổi đã được cấp giấy khai sinh

Bé gái 3 tuổi, cháu nội của ông Võ Văn Sung là nhân vật trong loạt bài 'Mở lối cho những phận người 'vô danh' ở TP.HCM' đã được cấp giấy khai sinh.

Mới đây, ông Võ Văn Sung (gần 70 tuổi, ngụ hẻm 280 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.HCM) là một nhân vật trong loạt bài “Mở lối cho những phận người 'vô danh' ở TP.HCM” cho biết cháu nội của ông đã được UBND phường 13, quận 4 cấp giấy khai sinh.

 Cháu nội của ông Sung đã được cấp giấy khai sinh. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cháu nội của ông Sung đã được cấp giấy khai sinh. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Sung chia sẻ: “Hai vợ chồng, hai đứa con tôi trai sống tại TP.HCM gần 40 năm nay nhưng tất cả đều không có CCCD. Vì không có giấy tờ để chứng minh nhân thân nên chúng tôi không có công việc ổn định, không có nhà cửa; mọi giao dịch đều rất khó khăn. Khổ nhất là đứa cháu hơn 3 tuổi của tôi, không có giấy khai sinh để làm hồ sơ nhập học. Rất may nhờ báo Pháp Luật TP.HCM lên tiếng, UBND phường 13 hỗ trợ giúp đỡ nên cháu tôi đã làm được giấy khai sinh. Với giấy tờ tùy thân của gia đình tôi thì chính quyền địa phương cũng cho biết sắp tới ngày 1-7 sẽ làm thủ tục cấp căn cước”.

Theo thông tin, ông Sung sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Vì mưu sinh, cả gia đình ông đến TP.HCM sinh sống cũng gần 40 năm nay. Do không có nhà ở nên vợ và hai người con của ông không có giấy tờ tùy thân.

Tháng 9-2020, cháu nội của ông Sung (con gái của người con trai đầu của ông) được sinh ra tại BV Từ Dũ. Lúc ra viện, bé cũng được cấp giấy chứng sinh. Thế nhưng sinh con được vài tháng thì mẹ bé chuyển đi nơi khác sinh sống, mang theo cả giấy chứng sinh. Vì vậy, dù bé đã hơn 3 tuổi nhưng vẫn chưa làm được giấy khai sinh.

NGUYỄN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/sau-loat-bai-mo-loi-cho-nhung-phan-nguoi-vo-danh-o-tphcm-be-gai-3-tuoi-da-duoc-cap-giay-khai-sinh-post797288.html