SEA Games 31 - Ngày hội thể thao và hơn thế nữa!

SEA Games 31 đã khép lại sau 17 ngày tranh tài sôi nổi, khép lại một hành trình nhiều cảm xúc và ấn tượng, khép lại kỳ SEA Games thành công cả về chuyên môn và an toàn dịch bệnh.

Chiếc Huy chương Vàng (HCV) của thầy trò HLV Park Hang-Seo giành được tối 22-5 cũng khép lại hành trình của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 31 với 205 HCV, lập kỷ lục về số lượng HCV mà đoàn dẫn đầu một kỳ SEA Games giành được từ năm 1959.

Người hâm mộ TP. Mỹ Tho ra đường mừng chiến thắng của Đội tuyển U23 Việt Nam tối 22-5. Ảnh: Duy Nhựt

Người hâm mộ TP. Mỹ Tho ra đường mừng chiến thắng của Đội tuyển U23 Việt Nam tối 22-5. Ảnh: Duy Nhựt

Đây là nỗ lực không mệt mỏi của Đoàn TTVN trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vừa được kiểm soát. Nhiều kỷ lục SEA Games được thiết lập, nhiều bộ môn lần đầu các vận động viên (VĐV) đoàn TTVN giành được HCV.

Tuy nhiên, thành công của TTVN tại SEA Games 31 không chỉ ở thành tích chuyên môn, mà còn ở khâu tổ chức với tinh thần an toàn, công bằng, cao thượng và trên tất cả chúng ta đã thể hiện một Việt Nam thân thiện, hiếu khách và một tình yêu thể thao cuồng nhiệt. Các trận thi đấu, nhất là ở môn Bóng đá, các khán đài luôn được "hâm nóng” với đầy ắp khán giả; không khí làm nhiều đoàn VĐV các nước khá bất ngờ, thú vị.

Đây có thể là kỳ SEAGAMES 31 có đông khán giả nhất và đó cũng là liều thuốc kích thích không thể tuyệt vời hơn cho các VĐV. Đây cũng là lời đáp cho câu hỏi tại sao Việt Nam có thể đạt nhiều HCV như thế tại một kỳ đại hội.

Tuy nhiên, vượt lên tất cả, thành công của SEA Games 31 đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, là sự đoàn kết hội tụ của mọi người dân Việt thông qua thể thao. Chưa bao giờ tinh thần dân tộc, cảm xúc lại dâng trào như thế khi Quốc ca Việt Nam vang lên trên đấu trường SEA Games 31.

Nhìn biển người trên sân Cẩm Phả hay sân Mỹ Đình trong 2 đêm chung kết bóng đá nữ và nam, cùng dòng người đổ ra đường ăn mừng Đội tuyển U23 Việt Nam vô địch, mới thấy hết tình yêu bóng đá, tình yêu thể thao, tinh thần dân tộc vô bờ bến. Và qua đó chứng minh cho thế giới rằng Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, Việt Nam đã trở lại cuộc sống bình thường mới và sẵn sàng đón du khách đến trải nghiệm đất nước tuyệt vời này.

SEA Games 31 đã khép lại, nhưng đã mở ra thời kỳ mới cho TTVN, tự tin bước ra sân chơi châu lục và có kế hoạch để tiến tới đấu trường Olympic như kỳ vọng của người hâm mộ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trong thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa và mong muốn các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ để phát triển nền thể thao nước nhà nói chung và các môn thể thao đỉnh cao nói riêng.

Chúng ta tin rằng TTVN cũng đã sẵn sàng cho một thời kỳ mới.

S. PHẠM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/su-kien-binh-luan/202205/sea-games-31-ngay-hoi-the-thao-va-hon-the-nua-951605/