SHB Đà Nẵng đã biết thắng

3 điểm giành được trên sân Quy Nhơn không giúp SHB Đà Nẵng thoát khỏi đáy bảng, nhưng là hy vọng mang đến bước ngoặc cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Bởi trận thắng đầu tay hay chiến thắng đầu tiên bao giờ cũng chất chứa cảm xúc, hứa hẹn một cú hích về tinh thần.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng đầu tiên trong mùa giải.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng đầu tiên trong mùa giải.

Ngay trong trận ra mắt SHB Đà Nẵng, HLV Lê Đức Tuấn và ê-kíp của mình đã giúp đội bóng có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2024/25. Kết quả này giúp đội bóng Đà thành thêm có động lực trong cuộc chiến trụ hạng.

Trên sân Quy Nhơn, những nhân tố mới như Bùi Tiến Dũng, Cassio Scheid và Đức Anh ở hàng thủ, Emerson Souza tuyến giữa và Thiago Henrique trải đều cả 3 tuyến giúp đội cuối bảng có hơn 25 phút giữ thế trận khá cân bằng với đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Sau khi thủ môn Bùi Tiến Dũng giúp SHB Đà Nẵng hóa giải cú tạt bóng chìm của Luiz ở phút 21, chỉ 3 phút sau tân binh Thiago Henrique khiến thủ môn Tuấn Linh của chủ nhà vất vả với pha đánh đầu cận thành.

Dù bị dẫn trước ở phút thứ 28 bởi sự tỏa sáng của ngoại binh Rodrigo Rivas, nhưng các cầu thủ SHB Đà Nẵng vẫn duy trì được tinh thần thi đấu đáng khen. Hơn 20 phút sau khi nhận bàn thua không thể tìm được đường vào cầu môn thủ thành Tuấn Linh, ngay đầu hiệp 2, ở phút 49 Đình Duy có pha "xẻ nách" hàng thủ chủ nhà và căng ngang như "dọn cỗ" để Công Nhật băng vào dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, san bằng cách biệt 1-1. Chịu bàn thua, HLV Bùi Đoàn Quang Huy thúc giục các học trò vùng lên với hy vọng thiết lập lại thế trận dẫn trước. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã ngăn đội bóng đất Võ làm điều đó. Ngược lại, từ nỗ lực không mệt mỏi, phút 79, từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Cassio Scheid trong pha lên tham gia tấn công đã đánh đầu tung lưới Q. Bình Định, giúp SHB Đà Nẵng dẫn ngược với tỷ số 2-1 và duy trì kết quả đến hết trận. Thậm chí, các học trò HLV Lê Đức Tuấn suýt có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 86, nếu như cú "nã đại bác" tầm xa của Hồng Sơn không bị thủ thành Tuấn Linh xuất sắc giải nguy.

Với việc ngược dòng thành công trước Bình Định, SHB Đà Nẵng cũng đã có chiến thắng đầu tiên tại V.League sau 12 vòng đấu, đánh dấu màn ra mắn suôn sẻ dành cho tân HLV Lê Đức Tuấn trong màu áo đội bóng sông Hàn. Tính đến hiện tại, Đà Nẵng đang có 7 điểm, vẫn xếp cuối bảng V.League 2024/25, nhưng chiến thắng này chắc chắn sẽ là cú hích tinh thần đến kịp thời, giúp SHB Đà Nẵng tự tin hơn khi có 2 trận liên tiếp trở về thi đấu trên sân nhà, gặp Thể Công Viettel (vòng 13) và CLB TPHCM (vòng 14).

Trong khi đội cuối bảng SHB Đà Nẵng giành được 3 điểm quý giá, đội xếp áp chót là Hải Phòng cũng có trận thắng quan trọng trước đội khách CLB TPHCM. Trên sân Lạch Tray, Triệu Việt Hưng thi đấu xuất sắc, kiến tạo để Lucao và Văn Tới lập công ở phút thứ 11 và phút 17. Với trận thắng này, Hải Phòng tạm vươn lên đứng 11/14 đội với 11 điểm, CLB TPHCM vẫn đứng thứ 9 với 14 điểm.

Ở trận đấu cùng ngày, trên sân Mỹ Đình, Thể Công Viettel đánh bại HAGK với tỷ số 2-1 với cú đúp của Amarildo ở phút thứ 5 và 33.Marciel gỡ lại 1 bàn cho đội bóng phố Núi ở phút 82. Như vậy, đội bóng áo lính đòi lại món nợ vào tháng 5-2024, khi được đá trên sân nhà, Thể Công Viettel đã để thua đầy cay đắng 0-1trước HAGL.

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/shb-da-nang-da-biet-thang-post308411.html