Shipper trả lời 'không dám' nhưng sau vẫn nhận vận chuyển 'hàng' nên lãnh án chung thân

Được một người ở TP.HCM đề nghị vận chuyển thuê ma túy, shipper nhận lời và đang vận chuyển gần 1kg ma túy thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 25-8, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Đào Huy Hoàng (28 tuổi) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 17-3, tại khu vực thuộc ấp Phú Mỹ, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng điều khiển xe mô tô đi từ tỉnh Vĩnh Long về TP Cần Thơ có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra xe, công an phát hiện một túi vải màu vàng, bên trong có một hộp giấy được quấn băng keo màu đỏ trắng có dòng chữ “hàng dễ vỡ vui lòng nhẹ tay”. Bên trong hộp giấy có một bịch nylon trong suốt chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và hai viên nén màu xám cùng nhiều tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Kết quả giám định cho thấy các tinh thể và viên nén đều là ma túy có tổng trọng lượng 999,5092 gam.

Bị cáo Đào Huy Hoàng bị áp giải đến tòa. Ảnh: HD

Bị cáo Đào Huy Hoàng bị áp giải đến tòa. Ảnh: HD

Quá trình điều tra, Hoàng khai bản thân là shipper. Vào khoảng tháng 02-2023 Hoàng quen với một người thanh niên tên Đen (không rõ nhân thân) trên Facebook ở TP.HCM. Qua trao đổi, Đen hỏi Hoàng “làm shipper có khi nào shipper ma túy không”. Hoàng trả lời: “không dám”. Tuy nhiên sau đó, Hoàng đã nhận vận chuyển ma túy cho Đen với giá 3 triệu đồng/chuyến.

Khoảng 15 giờ ngày 17-3, Đen gọi Hoàng nói “đem đồ về Cần Thơ dùm”. Hoàng biết đồ là chất ma túy nên đồng ý. Quá trình giao hàng thì Hoàng bị bắt quả tang.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/shipper-tra-loi-khong-dam-nhung-sau-van-nhan-van-chuyen-hang-nen-lanh-an-chung-than-post748527.html