Sĩ tử 2K6 hãy thi thật tốt để viết nên những trang đời rạng ngời tươi đẹp

Ngày mai, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 36.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng sẽ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước kỳ thi quan trọng này, thầy cô, gia đình đã gửi gắm những lời tin yêu, hy vọng.

Chúng ta đã rất nỗ lực

Buổi học cuối với các học sinh lớp 12 bao giờ cũng để lại nhiều cảm xúc khó nói với thầy giáo Tô Vinh – giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Phan Thúc Trực (Yên Thành).

Năm nay, khóa học này càng có ý nghĩa hơn bởi thầy được đồng hành với tập thể lớp 12A5 trên vai trò của giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, anh còn tham gia dạy Hóa học và bồi dưỡng học sinh giỏi cho nhiều lớp khác… Thấm thoát, 3 năm đã qua, thầy và trò có bao nhiêu kỷ niệm.

Những giờ học cuối cùng của thầy giáo Tô Vinh và các học trò ở Trường THPT Phan Thúc Trực. Ảnh: NTCC

Những giờ học cuối cùng của thầy giáo Tô Vinh và các học trò ở Trường THPT Phan Thúc Trực. Ảnh: NTCC

Chiều 24/6, sau khi chia tay lớp học trong buổi học cuối, thầy giáo Tô Vinh đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình về khóa học đặc biệt này với những cô, cậu học trò sinh năm 2006. Trong ký ức của thầy không thể nào quên ngày các em mới nhập học, khi dịch Covid – 19 đang bùng phát dữ dội: Ngày khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới, các em không được nghe tiếng trống khai trường. Các em học sinh phải giới thiệu về bản thân với thầy chủ nhiệm qua phòng học zoom. Những tiết học cứ lần lượt diễn ra trong khoảng cách giữa thầy trò có khi xa hơn cả chục km.

Qua những khó khăn ban đầu, thầy giáo Tô Vinh cũng chứng kiến những vất vả của học sinh khi các em là lứa học sinh cuối cùng khép lại Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Để có thể về đích thành công, hơn 6 tháng qua, thầy và trò Trường THPT Phan Thúc Trực đã không đếm được bao nhiêu buổi dạy thêm, học thêm.

Rất nhiều trong số đó, là do các thầy giáo, cô giáo tự nguyện tăng ca, dạy thêm miễn phí, có những giáo viên dù nhà xa trường hàng chục cây số nhưng chiều tối nào cũng ở lại để phụ đạo thêm cho học trò.

Học sinh 2K6 của Trường THPT Phan Thúc Trực. Ảnh: NTCC

Học sinh 2K6 của Trường THPT Phan Thúc Trực. Ảnh: NTCC

Thương học trò, thầy và cô cũng chia sẻ với học sinh ngày nay khi cùng một lúc các em chịu áp lực trước rất nhiều kỳ thi: Trước đây chúng tôi vất vả vì điều kiện đi lại, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng chúng tôi chỉ có 1 kỳ thi duy nhất, chỉ có một đích đến là kỳ thi xét tuyển vào đại học. Ngày nay các em thuận lợi hơn nhưng để đến được giảng đường đại học lại vất vả quá, nào là kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi đánh giá tư duy, kỳ thi đánh giá năng lực. Đồng hành với các em qua 3 năm THPT, tôi thực sự rất thương học trò.

Hy vọng về một tương lai tươi sáng, thầy giáo Tô Vinh đã nhắc lại truyền thống của ngôi trường mang tên Thám hoa Phan Thúc Trực. Thầy cũng tin tưởng vào những học trò của mình bởi “chúng ta đã không quản ngại khó khăn, luôn nỗ lực cố gắng để dạy tốt, học tốt”.

Ba năm trôi qua thật nhanh phải không các em ? Ngoài kia phượng đã thắp lửa rực rỡ cả một góc sân trường, bằng lăng tím ngắt khắp ngả đường tới lớp, ve sầu gọi Hè giục giã những bước chân, kỳ thi đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của các em đang đến rất gần. Thầy mong các em thật bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt bài thi.

Chia tay các em, thầy chúc các em có một kỳ thi đạt kết quả như ý để tiếp tục viết nên những trang đời thật rạng ngời, tươi đẹp trong tương lai. Thật là có những địa chỉ chẳng bao giờ quên, có những tháng năm cả một đời để nhớ. Dù mai tung cánh muôn phương, các em hãy luôn nhớ về ngôi nhà chung Phan Thúc Trực thân yêu các em nhé!

Thầy giáo Tô Vinh

Niềm vui trong nghề giáo là nhìn thấy sự trưởng thành của học trò

Điểm 10 – Lời phê quá đáng yêu là chiếc bánh ngọt được các học sinh lớp 12, Trường THPT DTNT tỉnh gửi tới thầy giáo Trương Đức Thanh trong buổi học cuối cùng. Người thầy giáo ấy đã nhiều năm đứng trên bục giảng, dẫn dắt rất nhiều chuyến đò nhưng vẫn xốn xang khi chia tay thêm một lứa học trò: K38 thật đặc biệt với thầy, vì đây là khóa đầu tiên ở mái nhà nội trú này mà thầy đi cùng với các em từ khi các em là cô bé, cậu bé bước chân vào lớp 10 cho đến những tiết học cuối cùng của đời học sinh.

Chiếc bánh ga tô đặc biệt học sinh gửi thầy giáo Trương Đức Thanh trong buổi học cuối cùng. Ảnh: NTCC

Chiếc bánh ga tô đặc biệt học sinh gửi thầy giáo Trương Đức Thanh trong buổi học cuối cùng. Ảnh: NTCC

Niềm vui trong nghề giáo là được nhìn thấy sự trưởng thành của các em, được nhìn thấy các em biết yêu thương, sẻ chia nhiều hơn, biết trân quý những gì mình đang có, biết rộng lượng thứ tha, biết ước mơ và hoài bão, biết hành động để thực hiện hoài bão đó.

Gửi tới học trò khi “trạm cuối” của các em đã về đích, thầy giáo Trương Đức Thanh cũng nói rằng, các em sẽ “tiếp tục hành trình với những chuyến tàu tiếp theo”. Trong chặng đường tương lai thầy luôn tin các em “đã đủ tự tin để bước tiếp và hãy làm những điều tốt đẹp nhất cho mình và cho đời”.

Nụ cười rạng rỡ của thầy giáo Trương Đức Thanh và các học trò trong buổi học cuối ở Trường PT DTNT tỉnh. Ảnh: NTCC

Nụ cười rạng rỡ của thầy giáo Trương Đức Thanh và các học trò trong buổi học cuối ở Trường PT DTNT tỉnh. Ảnh: NTCC

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng đã có lời yêu thương gửi tới các “chuyến tàu K101” của nhà trường và “Cảm ơn các em vì đã bên nhau, vì luôn gắn kết, vững tin và trọn tấm lòng”.

Trong chia sẻ gửi tới học trò, thầy cô ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã nhắc về những thử thách của tương lai mà gần nhất chính là Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong ngày mai. Tuy nhiên, bằng niềm tin với học trò, thầy cô hy vọng các em sẽ chinh phục thành công “Tự tin – Tự chủ - Sáng tạo” để sau này có thể “Hòa nhập – Phát triển – Vươn xa” trên hành trình mới của cuộc đời”.

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT, rất nhiều ước mơ được các học trò gửi gắm. Ảnh: NTCC

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT, rất nhiều ước mơ được các học trò gửi gắm. Ảnh: NTCC

Gửi gắm tới các anh chị 2K6, chiều hôm nay, các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã nhận được những món quà đặc biệt đó là những chiếc kẹo ngọt, những chiếc bánh chứa đựng nhiều tình cảm yêu thương.

Ý nghĩa hơn khi trên mỗi gói bánh đều ghi lại những lời chúc của đội tiếp sức mùa thi với mong muốn các anh chị, các thí sinh sẽ có một mùa thi thành công.

Những lời chúc được đội Thanh niên tình nguyện Trường THPT chuyên Phan Bội Châu gửi đến các anh chị 2K6. Ảnh: Mỹ Hà

Những lời chúc được đội Thanh niên tình nguyện Trường THPT chuyên Phan Bội Châu gửi đến các anh chị 2K6. Ảnh: Mỹ Hà

Cố gắng thật nhiều, giữ sự tự tin, tập trung và khỏe mạnh để bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất, đạt kết quả cao nhất nhé!.

Lời chúc của các thầy, cô giáo Trường THPT Hà Huy Tập cũng là lời chúc của tất cả các giáo viên tới các sĩ tử 2K6 trong ngày mai…

Mỹ Hà

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/si-tu-2k6-hay-thi-that-tot-de-viet-nen-nhung-trang-doi-rang-ngoi-tuoi-dep-10274668.html