Sĩ tử 2K6 trước 'giờ G': Chúc cho tụi mình đều có tên trên giấy báo trúng tuyển!

Thời khắc quan trọng cận kề, các sĩ tử 2K6 chúc nhau bản lĩnh giành kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và chinh phục giảng đường mơ ước.

Chưa đầy 1 ngày nữa, các sĩ tử 2K6 trên toàn quốc sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024, đánh dấu cột mốc quan trọng của tuổi 18. Không chỉ các thầy cô, tiền bối, bản thân các sĩ tử đều muốn lan tỏa nguồn năng lực tích cực, hy vọng mỗi người bạn đồng niên đều có thể đạt được kết quả như mong muốn.

Kim Ngân (lớp 12 trường THPT Marie Curie, TP.HCM) chúc tất cả các bạn đồng trang lứa có thể tạm gác lại âu lo để có thể hoàn thành thật tốt các bài thi quan trọng. "Mình biết mọi người vẫn còn rất nhiều hoang mang, ngờ vực về bản thân, vì mình cũng vậy. Nhưng trong những ngày cuối cùng thế này, mình cần bình tĩnh, gác lại ám ảnh về điểm số. Làm kỹ từng câu, xem xét lại các lỗi sai để tránh mất điểm. Đừng quên đi ngủ sớm trước ngày thi, mọi người nhé!"

Chúc cho tụi mình đều có tên trên giấy trúng tuyển của ngôi trường trong mơ!

Kim Ngân mong tất cả các sĩ tử 2K6 tạm gác âu lo để có tinh thần thoải mái làm bài thi.

Kim Ngân mong tất cả các sĩ tử 2K6 tạm gác âu lo để có tinh thần thoải mái làm bài thi.

Thảo Nguyên (trường THPT Bình Phú, TP.HCM) vẫn hơi hồi hộp vì có nhiều kiến thức chưa tự tin nhưng bạn tin tưởng rằng: "Học là cả một quá trình, thời gian qua bản thân ai cũng đã rất cố gắng. Nên giờ phút cuối cùng này chúng mình chỉ cần tin vào bản thân, chuẩn bị thật tốt tinh thần để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là điều quan trọng nhất."

Tin tưởng bản thân là "từ khóa" Thảo Nguyên muối gửi gắm đến các đồng niên.

Tin tưởng bản thân là "từ khóa" Thảo Nguyên muối gửi gắm đến các đồng niên.

Phạm Xuân Hiếu Ngân (lớp 12, trường THPT Hùng Vương, TP.HCM) mong rằng tất cả các sĩ tử đều sẽ phát huy hết sức mình trong kỳ thi này. "Làm bài hết sức mình và phải thật tự tin! Dù kết quả có như thế nào thì các bạn đã cố gắng hết mình rồi nên hãy luôn tự hào về kết quả của chính mình vì chính các bạn là một ngôi sao."

Mình chúc các bạn 2K6 sẽ hoàn thành "mùa giải" cuối cùng của đời học sinh thật hoàn hảo.

Hiếu Ngân mong ai cũng sẽ tỏa sáng trong "mùa giải" cuối cùng của 18 năm học sinh.

Hiếu Ngân mong ai cũng sẽ tỏa sáng trong "mùa giải" cuối cùng của 18 năm học sinh.

Phạm Gia Phúc (lớp 12 chuyên Toán, trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG TP.HCM) giữ tâm thế bình tĩnh trước kỳ thi, nam sinh chờ xem liệu "điềm báo" của Kaito Kid hay Đen Vâu có ứng nghiệm. Trước kỳ thi quan trọng, Gia Phúc hy vọng các sĩ tử khác đều có thể chinh phục được nguyện vọng của mình. "Nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta cần giữ gìn sức khỏe và tinh thần tốt, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Trải qua 12 năm học chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, các bạn hãy tin vào khả năng của bản thân, giữ bình tĩnh và tự tin để cùng nhau chinh phục kỳ thi này với tinh thần quyết tâm và niềm tin vững chắc."

Gia Phúc tin rằng việc ngủ nghỉ, ăn uống sẽ góp phần không nhỏ vào thành công sau cùng.

Gia Phúc tin rằng việc ngủ nghỉ, ăn uống sẽ góp phần không nhỏ vào thành công sau cùng.

Lê Văn Ngoan (lớp 12 Toán - Tin, trường THPT chuyên Bến Tre, Bến Tre) hy vọng, các sĩ tử sẽ thật cẩn thận với từng nét bút, từng đáp án bản thân đưa ra.

Văn Ngoan chúc các sĩ tử "tâm bất biến" giữa đề thi vạn biến.

Văn Ngoan chúc các sĩ tử "tâm bất biến" giữa đề thi vạn biến.

"Mình tin rằng, mỗi nét bút các bạn đặt xuống sẽ không chỉ là câu trả lời cho một câu hỏi, mà còn là cánh cửa mở ra một tương lai tươi sáng, nơi chúng ta sẽ gặp gỡ những người bạn tuyệt vời, học tập tại ngôi trường mơ ước và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình!"

H2T Học đường

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/si-tu-2k6-truoc-gio-g-chuc-cho-tui-minh-deu-co-ten-tren-giay-bao-trung-tuyen-post1649426.tpo