Sinh con trên máy bay vì không biết mình mang thai

Đầu tháng 12, khi đang trên máy bay, cô Tamara đã hạ sinh em bé sau khi cảm thấy co thắt ở bụng. Điều bất ngờ là cô không biết mình mang thai.

 Cô Tamara và em bé mới sinh. Ảnh: NYPost.

Cô Tamara và em bé mới sinh. Ảnh: NYPost.

Theo New York Post, hôm 7/12, cô Tamara ngồi trên chuyến bay của hãng hàng không KLM Royal Dutch từ Guayaquil, Ecuador, đến Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khi máy bay gần đến Amsterdam, cô bất ngờ sinh em bé.

“Vài giờ trước khi hạ cánh xuống Hà Lan, cô ấy đau bụng và muốn đi vệ sinh. Thật ngạc nhiên, chỉ sau hai cơn co thắt, cô bất ngờ sinh em bé”, người phát ngôn của Bệnh viện Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid nói với NL Times.

Bệnh viện cho biết: “Tamara không biết mình đang mang thai và rất bất ngờ trước sự việc này”.

Phát ngôn viên của hãng hàng không cho hay 2 bác sĩ và một y tá từ Áo đã có mặt trên máy bay và giúp đỡ sản phụ sau ca sinh nở bất ngờ. Cô Tamara rất biết ơn họ vì điều đó.

Cô ấy đã đặt tên cho đứa bé là Maximiliano, theo tên của một trong những hành khách đã ở bên cạnh giúp đỡ để đảm bảo cô sinh nở an toàn.

Theo hãng hàng không KLM, cả người mẹ và em bé hiện khỏe mạnh. Mẹ con cô hạ cánh tại sân bay Schiphol lúc 12:55.

Hôm 8/12, hai mẹ con cô Tamara được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. Đại diện bệnh viện cho biết: “Cả Tamara và Maximiliano đều bình an vô sự”.

Chuyến bay mang số hiệu KLM 755 cất cánh vào ngày 7/12. Trong một giờ đầu tiên, máy bay khởi hành từ Quito đến Guayaquil. Sau đó, nó tiếp tục hành trình bay kéo dài 11 giờ hướng đến sân bay Schiphol.

Trước khi sinh con, Tamara đã lên kế hoạch đáp thêm một chuyến bay chuyển tiếp sau đó đến Tây Ban Nha.

“Đội ngũ trong khoa Sản đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo cả hai mẹ con đều được chăm sóc tốt nhất và đang chuẩn bị làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho Maximiliano. Ngay khi có thể, Tamara và Maximiliano sẽ tới Madrid.

Nam Giao

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sinh-con-tren-may-bay-vi-khong-biet-minh-mang-thai-post1384494.html