Sinh nhật ý nghĩa

Chiều 15-7, sau bữa ăn trưa mừng sinh nhật vui vẻ, anh Hiếu ở phường Việt Hưng nói với con trai:

- Bây giờ bố sẽ đi mua quà tặng người nghèo và bệnh nhân gặp khó khăn ở Bệnh viện Đức Giang gần nhà mình. Con đi cùng bố không?

- Bố ơi, mình mới tặng quà ở đó mà, hôm nay lại đi tiếp ạ? - con trai anh Hiếu hỏi.

- Ừ, hôm nay là sinh nhật bố, bố muốn dùng số tiền mọi người mừng sinh nhật để mua quà giúp người kém may mắn - anh Hiếu cười hiền nói với con.

Nghe vậy, cậu bé không ngần ngại:

- Vậy, con góp thêm tiền tiết kiệm của con nhé. Tiền con nuôi lợn mấy tháng đấy bố.

- Ừ, bố đồng ý. Bố con mình cùng đi mua đồ ăn tặng mọi người nào - anh Hiếu vui vẻ đáp.

Hai bố con cùng nhau mang theo 5 triệu đồng mua một số nhu yếu phẩm tặng các bệnh nhân đang điều trị. Phần còn lại, anh dạy con cách chia nhỏ để gửi từng người một cách chu đáo. Buổi sinh nhật không tiệc lớn nhưng lại thấm đẫm nghĩa tình.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt của bố con anh Hiếu. Giữa cuộc sống hiện đại đầy lo toan, vẫn có những người chọn cách gieo yêu thương để kỷ niệm ngày mình được sinh ra. Một hành động nhỏ nhưng khiến nhiều người ấm lòng và cảm động.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sinh-nhat-y-nghia-710084.html