Sinh viên tiêu biểu Đại học Ngoại thương: Thành tích không phải ngọn hải đăng
Bài chia sẻ của Lương Tùng Chi, sinh viên lớp Anh 02, chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Ngoại thương khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Lương Tùng Chi, sinh viên sinh viên lớp Anh 02, chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
"Ngọn hải đăng soi đường phải là giá trị mà bản thân tin tưởng." "Hãy cứ chậm lại một nhịp, để rồi bước tiếp, bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, kiên định hơn, dũng cảm hơn."
Những chia sẻ của Lương Tùng Chi, sinh viên lớp Anh 02, chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Ngoại thương sáng nay, 5/4, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Là sinh viên tiêu biểu trong số hơn 1.200 sinh viên tốt nghiệp sáng nay, Tùng Chi đạt tổng điểm kết quả học tập toàn khóa đạt 3,98/4 và tổng điểm đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa đạt 96/100.
Tùng Chi cho biết đã suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ chia sẻ điều gì khi được giao nhiệm vụ đại diện sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Em từng nghĩ sẽ nói về những khó khăn trong hành trình 4 năm học, hoặc về những kỷ niệm, và cả ý tưởng táo bạo hơn là “flex” một chút về bản thân.
Với 4 năm ở Đại học Ngoại thương, nữ sinh đã đạt được rất nhiều danh hiệu như mà bản thân em vô cùng tự hào: Sinh viên tiêu biểu, sinh viên 5 tốt, điều phối viên dự án lớn, “chiến thần GPA” hay “thợ săn học bổng”. Những danh hiệu này đã đem lại cho Tùng Chi cảm giác thật hãnh diện, thật an toàn, rằng bản thân không bị tụt lại trong một tập thể mà dường như ai cũng xuất sắc và năng động. Đó là những thành quả trong suốt thời gian dài Tùng Chi miệt mài chinh phục các cột mốc, hạnh phúc trong sự công nhận và tán thưởng.
Tuy nhiên khi chia sẻ điều này với một giảng viên trong trường, cô bất ngờ hỏi lại: “Khi bỏ hết những danh hiệu và thành tích, em mong mọi người sẽ nhớ tới em là ai, và về điều gì?”
“Giây phút ấy, em sững lại. Em đã không thể trả lời được câu hỏi này. Em bỗng chốc nhận ra, trong lúc say sưa thăm thú các ‘miền đất lạ’, em đã đánh rơi chiếc kim chỉ nam của mình! Tưởng đã có được rất nhiều trong tay, cuối cùng, lại như chẳng có gì. Chính lúc ấy, em bắt đầu học cách quay về nội tại, để lắng nghe mình rõ hơn giữa những ồn ào của so sánh và kỳ vọng, để không còn chạy theo việc trở thành ‘ai đó’ mà học cách tôn trọng chính bản thân mình, để hiểu rõ điều mình đam mê và khát khao cống hiến,” Tùng Chi chia sẻ.

Lễ tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tùng Chi cho hay khi không chạy theo những ánh hào quang của thành tích và sự tán thưởng, em kiên định với lý tưởng của bản thân ngay cả ở nơi không ai nhìn thấy, không ai cổ vũ. Em học được cách chân thành chúc mừng cho thành công của người khác và biết cách vượt qua thất bại một cách nhẹ nhàng hơn.
Chia sẻ với các tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp, Tùng Chi cho rằng trong hành trình phía trước, tiếng nói dẫn lối nên là tiếng vang vọng từ trái tim chứ không phải những âm thanh giục giã bên ngoài. Ngọn hải đăng soi đường phải là giá trị mà bản thân tin tưởng.
“Chắc chắn sẽ có những ngày chúng ta chênh vênh, chúng ta mỏi mệt. Hãy cứ chậm lại một nhịp, để nhớ về Ngoại thương, nơi đã rèn giũa ta bằng kỷ luật, tôi luyện ta bằng thử thách, và nuôi dưỡng trong ta nội lực bền bỉ. Hãy cứ chậm lại một nhịp, nghĩ về gia đình nơi trái tim thấy bình yên, nghĩ về những điều tử tế, tốt đẹp nho nhỏ mình đã làm. Để rồi bước tiếp, bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, kiên định hơn, dũng cảm hơn. Và để phiên bản gốc, duy nhất - là chính chúng ta - sẽ tốt hơn qua từng ngày,” Tùng Chi nói.

Phó giáo sư Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nỗ lực theo đuổi ước mơ nhưng cần tĩnh lặng để lắng nghe bản thân và không ngừng trưởng thành cũng là thông điệp được Phó giáo sư Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương gửi gắm đến các tân cử nhân trong bài phát biểu.
Nhấn mạnh bất cứ con đường sự nghiệp nào mang lại giá trị cho cuộc sống đều trân quý và hành trình để đạt được những thành tựu trên con đường đó đều cần rất nhiều nỗ lực và công sức, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khuyên các tân cử nhân hãy dám dấn thân theo đuổi ước mơ và lý tưởng, kiên trì từng bước nhỏ với sự tận tâm và nhiệt huyết.
“Cô mong rằng mỗi chúng ta sẽ vừa đủ rực rỡ để theo đuổi ước mơ của mình, vừa đủ tĩnh lặng để không ngừng trưởng thành,” Phó giáo sư Phạm Thu Hương nói.
Theo thông tin từ Trường Đại học Ngoại thương, trong số 1.265 sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp sáng nay có khoảng 30% sinh viên đạt kết quả học tập loại xuất sắc. Không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, các sinh viên còn gặt hái nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, phục vụ cộng đồng và tại các sân chơi chuyên môn và năng khiếu trong nước và quốc tế.
Trường Đại học Ngoại thương được ví như "Harvard Việt Nam" khi luôn là trường đại học dẫn đầu cả nước về điểm xét tuyển đầu vào khối ngành kinh tế và chất lượng sinh viên ra trường được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.
Thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có mục tiêu phát triển giáo dục đại học Việt Nam vươn tầm quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, thử nghiệm nhiều mô hình mới trong giáo dục như mô hình đồng giảng dạy, mô hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mô hình hợp tác quốc tế campus-in-campus, đặc biệt là mô hình đào tạo gắn liền với phát triển nghề nghiệp quốc tế CDIM. Trường cũng tiếp đón những đoàn chính khách cấp cao, học giả và sinh viên quốc tế.
Theo Phó giáo sư Phạm Thu Hương, đây là tiền đề cho những đổi mới trong phát triển giáo dục của trường trong giai đoạn phát triển mới.











