Sinh viên tổ chức đêm nhạc phục vụ công chúng nhằm gây quỹ thiện nguyện

Nhiều nhóm sinh viên tại các trường đại học đã chọn hình thức gây quỹ cho các chương trình, dự án thiện nguyện bằng cách tổ chức những đêm nhạc chất lượng, để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

>

Gieo mầm xanh đến các em vùng cao

Với thông điệp thổ lộ những nỗi niềm chưa kịp nói ra, trân trọng hiện tại và dũng cảm sống trọn vẹn với chính mình, nhóm sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, đã triển khai dự án “Hẹn ước - Khúc thanh xuân” với 2 chiến dịch: Đêm hòa nhạc: Hẹn ước - Khúc thanh xuân và trao quỹ cho em.

Trần Huỳnh Thu Minh (Trưởng Ban Tổ chức dự án) chia sẻ, dự án được khởi xướng với mong muốn , hồn nhiên mà cũng đầy day dứt với những điều chưa kịp nói ra, những ước mơ chưa trọn vẹn.

Đêm nhạc gây quỹ thu hút rất nhiều khán giả trẻ.

“Đây là hành trình gợi lại ký ức, đánh thức cảm xúc và kết nối những tâm hồn đồng điệu. Các bạn trẻ không chỉ lắng nghe giai điệu, mà còn lắng nghe chính mình để biết trân trọng hiện tại và dũng cảm sống trọn vẹn với những ngày tháng đang có”, Thu Minh bộc bạch.

Đêm nhạc là hành trình của thanh xuân qua 3 khúc giai điệu. “Khúc hồi ức” mở ra hành trình trở về với những lát cắt đẹp nhất của tuổi trẻ. "Mười tám đôi mươi" là độ tuổi ngưỡng cửa, khi mỗi giấc mơ vừa chớm nở, mỗi cảm xúc đều trở thành nốt nhạc ngân vang trong tâm hồn. Tiếp đó, "lời hẹn của tuổi trẻ" không chỉ là một lời hứa thoáng qua, mà là cam kết sống hết mình với đam mê, và cả những điều chưa kịp nói ra.

Là một sự kiện mới được thành lập bởi những sinh viên năm thứ hai, nhóm cũng đã đối mặt với không ít khó khăn. Thu Minh cho biết, từ khâu phân chia công việc, tìm kiếm tài trợ đến xây dựng kế hoạch chương trình đều là những trải nghiệm mới mẻ.

“Có những lúc, cả nhóm rơi vào trạng thái hoang mang, không biết mình có đang đi đúng hướng hay không. Nhưng nhờ tinh thần đồng đội và lòng nhiệt huyết, tụi mình đã cùng nhau vượt qua”, Minh chia sẻ.

Quang Huy (đại sứ truyền thông) cho biết, dự án không chỉ là một đêm nhạc để hoài niệm, mà còn là nơi người trẻ được sống lại với những cảm xúc từng giấu kín, can đảm nói ra điều chưa từng thổ lộ và dũng cảm sống trọn vẹn với hiện tại. “Mình tin rằng dự án không chỉ , mà còn góp phần khơi gợi giá trị hướng đến cộng đồng”, Huy nói.

Tình nguyện viên mang niềm vui đến các em thôn Bồ Hòn (xã Bình Điền, TP. Huế).

Toàn bộ lợi nhuận từ dự án sẽ được dùng để tổ chức buổi giao lưu, vui chơi tại thôn Bồ Hòn (xã Bình Điền, TP. Huế) cho những em nhỏ đồng bào Cơ Tu, vẫn ngày ngày băng qua con đường đất đỏ bằng đôi chân trần, mang theo ánh mắt trong veo và khát vọng đến trường.

Chuỗi đêm nhạc gây quỹ Tự Tâm

Những sinh viên của CLB nghệ thuật TDU, đã tổ chức chuỗi đêm nhạc gây quỹ “Tự Tâm”, từ đó gửi những phần quà giúp đỡ các mảnh đời khó khăn.

Thành lập từ năm 2021, không chỉ là cầu nối để các bạn trẻ tại trường ĐH Tây Đô được thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, mà còn giúp san sẻ tình thương đến các mảnh đời khó khăn.

Với chuyên môn là âm nhạc, chuỗi đêm nhạc “Tự Tâm” đã ra đời nhằm vận động nguồn kinh phí cho các . Từ những đêm diễn thử nghiệm vào giữa năm 2024, chương trình dần nhận được sự hưởng ứng tích cực, quy mô từ đó cũng dần được mở rộng.

Sinh viên tổ chức chuỗi đêm nhạc gây quỹ ‘Tự Tâm’

Âm nhạc dù vô hình nhưng lại có thể kéo những trái tim lại gần nhau.

Qua 3 mùa, bên cạnh sự ủng hộ nhiệt thành từ khán giả, chương trình đã gây quỹ được gần 12 triệu đồng, trao gửi hàng trăm nhu yếu phẩm đến bà con khó khăn tại địa bàn TP. Cần Thơ.

Nguyễn Hồ Nhật Chăm (20 tuổi, Phó chủ nhiệm CLB) chia sẻ: “Vì là câu lạc bộ nghệ thuật, tụi mình muốn mang tiếng đàn, câu hát đến để mọi người cùng thưởng thức. Đồng thời góp một chút công sức để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”.

Vào sáng ngày 13/7, CLB đã đến tặng quà và vui chơi cùng các em nhỏ tại Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ. Nơi đây được thành lập từ năm 1993, đã cưu mang hàng trăm đứa trẻ. Hiện tại Nhà nuôi trẻ Hoa Mai Cần Thơ đang nuôi dưỡng gần 30 bé, từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Thành viên CLB chơi các trò chơi dân gian cùng các em nhỏ.

Một em nhỏ hạnh phúc bên phần quà vừa nhận.

Em Trần Thị Thanh Trang (12 tuổi, được cưu mang tại Nhà nuôi trẻ Hoa Mai Cần Thơ) cảm thấy biết ơn vì được sinh sống dưới một mái nhà chung tràn ngập tình yêu thương của các mạnh thường quân, các đoàn tình nguyện.

Hơn 12h trưa, trong lúc đoàn thiện nguyện ra về, nhiều em nhỏ nắm tay, bịn rịn không muốn chia xa. “Cố gắng học giỏi để sau này giúp lại các bạn nhỏ khác nha!”, các bạn sinh viên vừa vẫy tay, vừa gửi những lời chúc đến các em nhỏ tại mái ấm.

Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của TP. HCM trong thời gian tới sẽ tăng đột biến

Nữ Du kích miền Nam ‘vượt nắng thắng mưa’ cùng A80

Sinh viên đừng để mình là ‘nô lệ’ của công nghệ

Sinh viên Nhân Văn ra quân ‘Mùa Hè Xanh’: Khởi đầu hành trình cống hiến và trưởng thành

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sinh-vien-to-chuc-dem-nhac-phuc-vu-cong-chung-nham-gay-quy-thien-nguyen-post1760395.tpo