Trở lại Truông Bồn, Nghĩa trang Việt – Lào: Nơi tuổi trẻ hóa thành bất tử

Mang theo lòng biết ơn sâu sắc và sự thành kính, Đoàn công tác Báotiếp tục hành trình và Trái tim' trên dải đất Nghệ An anh hùng – nơi quy tụ những 'địa chỉ đỏ' ghi dấu lịch sử hào hùng của dân tộc.

Chuyến “Hành trình Công lý và Trái tim” tri ân các anh hùng liệt sĩ tại miền Trung là hoạt động thường niên do Chi ủy, Ban Biên tập Báo Công lý tổ chức, mang ý nghĩa sâu sắc về lòng biết ơn và giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn".

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025) và hướng tới 80 năm thành lập ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2025), từ ngày 12 đến 14/7/2025, Đoàn công tác của Báo Công lý do Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ Trần Đức Vinh dẫn đầu đã có chuyến trở lại miền Trung, thăm viếng những “địa chỉ đỏ” – nơi từng ghi dấu một thời chiến tranh ác liệt. Trong suốt hành trình, Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, đầy ý nghĩa và trang nghiêm.

Trong hành trình tri ân, Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại nhiều địa danh lịch sử như: Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Di tích lịch sử Hang Tám Cô, Khu di tích Truông Bồn, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào

Bên cạnh đó, Đoàn còn trao tặng xe đạp và nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại Quảng Trị.

Đoàn Báo Công lý dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn.

Đoàn Báo Công lý dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Truông Bồn.

Khu di tích Truông Bồn là mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi ghi dấu tuổi trẻ sục sôi của hàng vạn thanh niên từng xẻ dọc Trường Sơn cứu nước.

Trên cung đường huyền thoại này, 1.240 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, tiêu biểu là 13 chiến sĩ thanh niên xung phong, những người đã trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất, không ngại gian khổ, hiểm nguy để bảo vệ con đường chi viện cho miền Nam.

Truông Bồn hôm nay đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, là nơi lưu giữ trọn vẹn giá trị sống và lý tưởng cao đẹp của một thế hệ sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không gian trang nghiêm, các cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của những người con anh dũng đã ngã xuống vì quê hương, đất nước. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng và lắng đọng nhất trong suốt hành trình, khi mọi người bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cùng niềm thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Mỗi câu chuyện, mỗi hiện vật ở Truông Bồn dường như đều mang trong mình một linh hồn, kể lại một cách bi tráng và chân thực về sự hy sinh cao cả của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong.

Mỗi câu chuyện, mỗi hiện vật ở Truông Bồn dường như đều mang trong mình một linh hồn, kể lại một cách bi tráng và chân thực về sự hy sinh cao cả của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong.

Rời Khu di tích Truông Bồn, Đoàn công tác Báo Công lý tiếp tục hành trình dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh, đến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào.

Đây là một nghĩa trang đặc biệt, nơi yên nghỉ của 10.804 liệt sĩ – những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã tham gia chiến đấu, anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào. Họ đã dành trọn tuổi trẻ để thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng thời góp phần bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam.

Khi thăm viếng nghĩa trang, nhiều người không khỏi lặng lòng trước 6.900 phần mộ chưa rõ tên tuổi, quê quán và hơn 570 phần mộ dù đã có tên nhưng vẫn chưa xác định được nơi quê nhà.

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình nhiều năm, nhưng những tấm bia còn thiếu thông tin vẫn lặng lẽ nằm đó cùng nỗi day dứt của thế hệ những người đang sống.

Chia sẻ với phóng viên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào, đồng chí Lê Văn Quỳnh, Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An cho biết: Hằng năm, vào dịp Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), TAND tỉnh Nghệ An đều đồng hành cùng Đoàn Báo Công lý trong hành trình tri ân về với miền Trung.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, góp phần gìn giữ và bồi đắp truyền thống cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống TAND, đặc biệt là TAND hai cấp tỉnh Nghệ An. Chuyến đi không chỉ giúp mỗi người thêm thấm thía giá trị cội nguồn dân tộc mà còn là hành trình giáo dục thiết thực, lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc tới thế hệ trẻ.

Đoàn Báo Công lý dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào

Đoàn Báo Công lý dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào

Tháng Bảy lịch sử, trở về với những “địa chỉ đỏ”, không chỉ riêng chúng tôi mà trong lòng mỗi người con đất Việt đều trào dâng niềm xúc động và nghẹn ngào. Đó không chỉ là nỗi thương tiếc vô hạn, mà còn là sự khâm phục, lòng biết ơn sâu sắc cùng niềm tin mãnh liệt rằng các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh; thân xác các anh, các chị đã trở về với lòng đất mẹ, hòa vào hồn thiêng sông núi, trở thành bất tử.

Tổng Biên tập Trần Đức Vinh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tổng Biên tập Trần Đức Vinh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trải qua “Hành trình Công lý và Trái tim” về miền Trung anh hùng, mỗi thành viên trong Đoàn công tác Báo Công lý như được sống trong một “bản giao hưởng bi tráng của cảm xúc”. Từ hành trình này, các cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên càng thấm thía hơn tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam và khát vọng hòa bình mãnh liệt của nhân dân.

Chính vì lẽ đó, hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ của Đoàn công tác Báo Công lý tại miền Trung không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, góp phần gìn giữ và hun đúc ngọn lửa yêu nước, vun bồi truyền thống cách mạng trong mỗi người con đất Việt.

Hàng ngàn các phần mộ liệt sĩ tại các Nghĩa trang nằm trên dải đất miền Trung.

Hàng ngàn các phần mộ liệt sĩ tại các Nghĩa trang nằm trên dải đất miền Trung.

Hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ của Đoàn Báo Công lý tại miền Trung

Hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ của Đoàn Báo Công lý tại miền Trung

Đồng chí Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý cùng đồng chí Lê Văn Quỳnh, Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An và đồng chí Lữ Thị Dung, Chánh án TAND khu vực 9 - Nghệ An thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào.

Đồng chí Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý cùng đồng chí Lê Văn Quỳnh, Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An và đồng chí Lữ Thị Dung, Chánh án TAND khu vực 9 - Nghệ An thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào.

Đồng chí Lê Văn Quỳnh, Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ.

Đồng chí Lê Văn Quỳnh, Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ.

Cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên Báo Công lý thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ.

Cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên Báo Công lý thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ.

Đoàn công tác Báo Công lý chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Truông Bồn.

Đoàn công tác Báo Công lý chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Truông Bồn.

Mai Đỉnh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tro-lai-truong-bon-nghia-trang-viet-lao-noi-tuoi-tre-hoa-thanh-bat-tu-485770.html