Sôi nổi ngày khai trường ở Trường Sa

Giữa vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tiếng trống khai giảng năm học mới tại 4 trường học ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa âm vang hòa cùng ngày hội khai trường của cả nước.

Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng nay 5/9, tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa – vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc rộn ràng khai giảng năm học mới tại 4 Trường Tiểu học Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây.

Phụ huynh trên đảo Trường Sa hân hoan đưa con em đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Phụ huynh trên đảo Trường Sa hân hoan đưa con em đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Đã chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày trước nên các lớp học, sân trường không chỉ xanh – sạch – đẹp mà còn được trang trí nhiều sắc màu cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Từ sáng sớm những em học sinh trong bộ quần áo mới mang ba lô trên lưng với sách vở, bút mực, đồ dùng học tập mới tung tăng đến trường trong niềm vui háo hức đón chào năm học mới trên đặc khu Trường Sa giữa mênh mông trùng khơi sóng gió.

Không khí lễ khai giảng năm học mới ở Trường Tiểu học Trường Sa.

Không khí lễ khai giảng năm học mới ở Trường Tiểu học Trường Sa.

Buổi lễ khai giảng tại 4 trường học đều được tổ chức trang trọng, không khí sôi nổi, ấm áp tình cảm giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh và những người lính hải quân, biên phòng, dân quân trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây. Sau nghi thức chào cờ, hát quốc ca, đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi Ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới 2026-2027, các trường học khẩn trương triển khai những nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm thi đua dạy tốt – học tốt.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa đánh hồi trống khai giảng năm học mới.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa đánh hồi trống khai giảng năm học mới.

Tiếng trống khai trương âm vang giữa vùng biển đảo, khởi đầu hành trình mới của thầy và trò tại các trường học ở đặc khu Trường Sa đã khẳng định sức sống, niềm tin và khát vọng vươn lên trong sự nghiệp trồng người của thế hệ trẻ đang nỗ lực học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Tại Trường Tiểu học Song Tử Tây, những người lính hải quân phối hợp nhà trường và phụ huynh chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ năm học mới; thăm hỏi, động viên, tặng quà giáo viên và học sinh nhân dịp khai giảng. Dù không lớn về vật chất, nhưng những món quà đó đã thể hiện rõ nét tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm gắn bó quân dân trong sự nghiệp giáo dục đối với học sinh vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Anh Lê Xuân Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Trường Sa trao khăn quàng đỏ cho học sinh Vi Quý Đăng.

Anh Lê Xuân Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Trường Sa trao khăn quàng đỏ cho học sinh Vi Quý Đăng.

Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết: “Chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học tập, rèn luyện là trách nhiệm và tình cảm của những người lính nơi đảo xa. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và các lực lượng, tạo môi trường thuận lợi nhất để các cháu yên tâm phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành”.

Tại Trường Tiểu học Đá Tây, những người lính hải quân cũng dành những phần quà giàu nghĩa cử, đậm chất nhân văn để động viên học sinh, giáo viên, góp phần lan tỏa niềm vui và động lực để thầy trò bước vào năm học mới với khí thế mới, nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

Tặng quà cho giáo viên và học sinh tại Trường Tiểu học Đá Tây.

Tặng quà cho giáo viên và học sinh tại Trường Tiểu học Đá Tây.

Giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng những người lính hải quân, dân quân trên đảo Trường Sa hân hoan chào mừng năm học mới.

Giáo viên, học sinh, phụ huynh cùng những người lính hải quân, dân quân trên đảo Trường Sa hân hoan chào mừng năm học mới.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến – một trong những phụ huynh học sinh đang cư trú ở đảo Đá Tây, chia sẻ: “Nhìn các con hân hoan đến trường trong ngày khai giảng năm học mới, các bậc phụ huynh thật sự phấn khởi, tâm nguyện phối hợp giáo viên, động viên các cháu chăm ngoan, học tốt, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường”.

Tại Trường Tiểu học Trường Sa, lễ khai giảng cũng diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Những tiết mục văn nghệ do những người lính hải quân, giáo viên và học sinh biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp của tình quân dân trong ngày khai trường. Nơi đầu sóng, ngọn gió, tiếng hát, tiếng vỗ tay nhịp nhàng; nhiều phần quà cũng được trao tặng học sinh.

Thầy Cao Văn truyền, đại diện Trường Tiểu học Trường Sa đọc diễn văn khai giảng.

Thầy Cao Văn truyền, đại diện Trường Tiểu học Trường Sa đọc diễn văn khai giảng.

Thầy Phan Quang Tuấn, giáo viên Trường Tiểu học Sinh Tồn gặp gỡ các em học sinh sau lễ khai giảng năm học mới.

Thầy Phan Quang Tuấn, giáo viên Trường Tiểu học Sinh Tồn gặp gỡ các em học sinh sau lễ khai giảng năm học mới.

Cháu Nguyễn Phạm Ngọc Trinh - học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trường Sa,thổ lộ: “Được dự lễ khai giảng năm học mới giữa biển trời của Tổ quốc, cháu cùng bạn bè, thầy cô giáo trên đảo đều tràn ngập niềm vui và lòng tự hào. Em cùng các bạn sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, vâng lời dạy bảo của thầy cô, bố mẹ”.

Tại Trường Tiểu học Sinh Tồn, giáo viên bước vào năm học mới với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động chuẩn bị giáo án, đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy và dành sự quan tâm đặc biệt cho từng học sinh.

Chỉ huy đảo Trường Sa tặng quà chúc mừng giáo viên, học sinh nhà trường nhân dịp năm học mới.

Chỉ huy đảo Trường Sa tặng quà chúc mừng giáo viên, học sinh nhà trường nhân dịp năm học mới.

Anh Phan Quang Tuấn, giáo viên Trường Tiểu học Sinh Tồn, tâm sự: “Dạy học ở Trường Sa có những khó khăn riêng, nhưng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ và phụ huynh trên đảo. Đây là động lực để giáo viên không ngừng nỗ lực, chuẩn bị tốt từng bài giảng, quan tâm đến từng học sinh. Chúng tôi mong muốn mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui”.

Sau lễ khai giảng tại các Trường Tiểu học Tiểu học Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra vui tươi, sôi nổi giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh và những người lính hải quân, biên phòng ấm tình quân dân gắn bó thân thương.

Học sinh Trường Tiểu học Trường Sa và Sinh Tồn biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới. Cụm ảnh: Thành Vũ (gửi về từ Trường Sa).

Học sinh Trường Tiểu học Trường Sa và Sinh Tồn biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới. Cụm ảnh: Thành Vũ (gửi về từ Trường Sa).

Năm học 2026-2027, các Trường Tiểu học Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây ở đặc khu Trường Sa tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống, truyền thống yêu nước và tình yêu quê hương, biển, đảo cho học sinh. Những trang vở mới mở ra khởi đầu hành trình mới cho thế hệ trẻ nỗ lực học tập, nuôi dưỡng những ước mơ tốt đẹp để vươn lên trưởng thành, tiếp bước các thế hệ cha anh góp phần xây dựng quê hương, đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hữu Toàn - Thành Vũ

Nguồn CAND: https://cand.vn/soi-noi-ngay-khai-truong-o-truong-sa-post821288.html