Sơn Điền đổi thay qua từng mùa nương rẫy
Ở xã vùng sâu Sơn Điền, nơi gần 95% dân số là đồng bào K'ho, nông nghiệp không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là hành trình bám đất, giữ rừng và khát vọng vươn lên qua nhiều thế hệ.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Điền thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân
Từ những mùa nương rẫy…
Ông K’Mỉnh - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Điền cho biết, trước đây, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Sản xuất chủ yếu dựa vào cây lúa, bắp, với tập quán canh tác truyền thống nên năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn, bà con chủ yếu trông vào rừng, vào đất, chắt chiu qua từng mùa vụ.
Những ký ức về một thời chiến tranh ác liệt, đất đai bị tàn phá vẫn còn in đậm trong tâm trí thế hệ đi trước. Sau chiến tranh, người dân gần như phải bắt đầu lại từ con số không: cải tạo ruộng đất, khôi phục sản xuất, từng bước gây dựng lại cuộc sống. Trong hành trình ấy, cây cà phê dần xuất hiện và trở thành một trong những cây trồng chủ lực, mở ra hướng đi mới, thắp lên hi vọng vươn lên thoát nghèo cho bà con nơi đây.
Là người sinh ra và lớn lên tại địa phương, ông K’Mỉnh hiểu rõ những gian truân ấy, nhưng ông cũng nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong suy nghĩ và cách làm của bà con những năm gần đây. Từ chỗ chỉ biết trông chờ vào kinh nghiệm, người dân đã bắt đầu chủ động học hỏi, tiếp cận cái mới, mạnh dạn thay đổi để phát triển kinh tế.
Sự đổi thay hiện rõ trong từng mái nhà, nương rẫy. Nhà tạm dần được thay bằng nhà kiên cố, phương tiện sản xuất, đi lại cũng được đầu tư đầy đủ hơn. Gia đình chị Ka Nháng (SN 1987) là một điển hình. Từ chỗ chỉ trồng bắp, lúa 1 vụ với thu nhập bấp bênh, chị mạnh dạn chuyển sang trồng cà phê, tích cực tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kỹ thuật. Hiện mỗi năm gia đình thu hoạch 15 - 20 tấn cà phê, đồng thời trồng xen sầu riêng, bơ để tăng hiệu quả kinh tế.
Với chị, điều quý giá không chỉ là thu nhập mà còn là tương lai của con cái. 2 đứa con của chị đang học Trường Đại học tại Đà Lạt, mang theo ước mơ trở về góp sức xây dựng quê hương. Từ chính sự đổi thay của buôn làng - nơi bao thế hệ người K’ho Nộp cùng sinh sống, chị thêm tin vào một vùng đất đang từng ngày chuyển mình, xứng đáng với bao công sức và mồ hôi của người dân.
Nông nghiệp bắt đầu khởi sắc
Những năm gần đây, kinh tế nông nghiệp ở Sơn Điền đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh cây lúa nước và cà phê, người dân từng bước đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, hướng đến sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị trên cùng một mảnh đất.
Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt khoảng 52 triệu đồng/năm. Cây cà phê tiếp tục giữ vai trò chủ lực; giá cà phê duy trì ở mức cao giúp người dân có điều kiện tái đầu tư, cải tạo vườn, chuyển đổi giống để nâng cao năng suất, chất lượng. Bên cạnh đó, bà con chủ động đa dạng hóa cây trồng. Toàn xã hiện có khoảng 250 ha sầu riêng, bơ, mắc ca. Các mô hình trồng xen phát triển xanh tốt, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn giảm rủi ro khi phụ thuộc vào một loại cây trồng duy nhất.
Năm 2025, xã tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững với nhiều dự án thiết thực. Trong đó, Dự án 2 - về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình Giảm nghèo được bố trí 400 triệu đồng; Dự án 3 - hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp với kinh phí 245,2 triệu đồng. Các nguồn lực này giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã K’Mỉnh, điều quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy: bà con không còn sản xuất theo thói quen mà biết chọn giống phù hợp, áp dụng khoa học kỹ thuật, chủ động ứng phó thời tiết, tích trữ nước tưới mùa khô.
Nhìn lại chặng đường đã qua, nông nghiệp Sơn Điền không phát triển bằng những bước nhảy vọt mà bằng sự bền bỉ. Từ những nương rẫy từng oằn mình qua năm tháng, Sơn Điền hôm nay đang dần hồi sinh. Và trên hành trình ấy, quý giá nhất vẫn là ý chí vươn lên - động lực đưa người dân vùng sâu tiến tới cuộc sống ấm no, bền vững hơn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/son-dien-doi-thay-qua-tung-mua-nuong-ray-431856.html











