Sống chậm cùng nhiếp ảnh

Bắt đầu tham gia sáng tác từ năm 2015 đến nay, Nhiếp ảnh gia Ðinh Hải Ngọc chủ yếu ghi lại khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, lễ hội, phong tục, bản sắc văn hóa vùng miền. Cuối năm 2016, anh có duyên vào ban truyền thông của một câu lạc bộ từ thiện, hằng năm tham gia các chương trình thiện nguyện tại vùng cao: xây trường học, tặng áo ấm, đồ dùng học tập... Cảm xúc vỡ òa qua những bức ảnh được lan tỏa sau các chuyến đi, đưa anh đến gần hơn với nhiếp ảnh nghệ thuật sau này.

Ðinh Hải Ngọc chia sẻ: “Nhiếp ảnh khiến tôi sống chậm lại, sống tử tế và trau dồi thêm được nhiều kiến thức, tự hoàn thiện bản thân qua từng chuyến sáng tác”.

Nhiếp ảnh gia Ðinh Hải Ngọc.

Nhiếp ảnh gia Ðinh Hải Ngọc.

Với anh, tác phẩm nào cũng ghi dấu nhiều cảm xúc. Bộ ảnh “Nước non Cao Bằng”, thực hiện trong 4 năm (2017-2020), miêu tả cảnh đẹp 4 mùa, là tác phẩm anh tâm đắc nhất. Hay những ruộng lúa vàng, chạy dọc sông Quây Sơn nước xanh màu ngọc bích, là những mảnh ghép hoàn hảo của “Mùa vàng Phong Nậm”, “Ngọc Côn mùa lúa chín”. Về Bản Giốc, anh ghi lại ánh hoàng hôn quyện vàng trong tiếng thác, bỏ quên chút nắng chiều trên thửa ruộng bậc thang. Ghé hồ Bản Viết, anh có được tác phẩm chụp sắc thu tuyệt đẹp...

Nhiếp ảnh gia Ðinh Hải Ngọc sinh năm 1978, tại TP Tuyên Quang, hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang. Là kiến trúc sư, đam mê nhiếp ảnh, hiện anh sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Mùa xuân gieo hạt ươm mầm.

Mùa xuân gieo hạt ươm mầm.

Nụ cười trên nương.

Nụ cười trên nương.

Xuống chợ.

Xuống chợ.

Hoa xuân ca.

Hoa xuân ca.

Xuân về bản em.

Xuân về bản em.

Bông hoa nhỏ.

Bông hoa nhỏ.

Người phụ nữ vùng cao.

Người phụ nữ vùng cao.

Vĩnh Xuân giới thiệu

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/song-cham-cung-nhiep-anh-a31174.html