Sống lại ký ức lịch sử hào hùng qua 'những lá thư không tem'
Chiều 24/4, Bảo tàng Hà Nội tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề 'Hậu phương và tiền tuyến - Những lá thư không tem' nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2026.

Chương trình “Hậu phương và tiền tuyến - Những lá thư không tem” nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thông qua giao lưu với những nhân chứng lịch sử cùng loạt kỷ vật vô giá, chương trình “Hậu phương và tiền tuyến - Những lá thư không tem” không chỉ tái hiện một thời hoa lửa oanh liệt mà còn khơi dậy lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.
Những lá thư không tem, vốn là những dòng tâm tình được viết vội nơi chiến tuyến hay hậu phương, là hơi thở cuộc sống, chứng nhân cho lịch sử. Giờ đây, những lá thư ấy trở thành cầu nối nhân văn giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về tình yêu, niềm tin và sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông.

Chương trình còn là dịp để các cựu chiến binh hội ngộ, ôn lại kỷ niệm xưa.
Tọa đàm đưa khán giả đi qua các cung bậc cảm xúc đầy xúc động với sự góp mặt của các nhân chứng lịch sử tiêu biểu. Đại diện lớp thanh niên nơi tiền tuyến, ông Nguyễn Xuân Thuần, nguyên sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp I, từng chiến đấu trong Sư đoàn 308 tại chiến trường Quảng Trị chia sẻ nhiều ký ức chiến trường và tình cảm của người lính trẻ nơi tiền tuyến.
Song hành với nơi tiền tuyến không ngừng chiến đấu, hậu phương lại là nơi hăng say lao động, gìn giữ niềm tin, chi viện cho tiền tuyến. Bà Vũ Thị Lui, đại diện cho những người phụ nữ nơi hậu phương, đã đưa khán giả về với nơi hậu phương qua những câu chuyện chờ đợi người yêu ra trận. Có một mối tình 5 năm không thành với người liệt sĩ đã hy sinh trên đường hành quân ra trận, dù tuổi đã cao, bà Vũ Thị Lui vẫn nhớ như in những câu chuyện xưa, cẩn thận giữ gìn những kỷ vật người yêu để lại.

Bà Vũ Thị Lui, đại diện cho những người phụ nữ nơi hậu phương.
Đóng vai trò là người kết nối và lưu giữ ký ức, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng cũng mang đến tọa đàm những câu chuyện về hành trình nhiều năm tâm huyết sưu tầm các bức thư và kỷ vật chiến tranh. Ông Đặng Vương Hưng cho rằng những lá thư tiền tuyến không tem luôn có sức sống bền bỉ bởi đó là phương tiện liên lạc duy nhất giữa tiền tuyến và hậu phương thời bom đạn, được mọi người hết lòng trân quý, giữ gìn.

Kỷ vật được các cựu chiến binh gửi tặng Bảo tàng Hà Nội.
Chia sử tại tọa đàm, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Đặng Văn Biểu mong muốn, thời gian tới có thể triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa như tọa đàm “Hậu phương và tiền tuyến - Những lá thư không tem” để những hiện vật không chỉ thì thầm trong tủ mà lan tỏa những câu chuyện đẹp mà thế hệ trẻ hôm nay không thể quên, để thế hệ sau khắc sâu, ghi nhớ, quý trọng những gì ông cha ta đã để lại.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng mang đến tọa đàm những câu chuyện về hành trình nhiều năm tâm huyết sưu tầm các bức thư và kỷ vật chiến tranh.
Niềm tin và nỗi nhớ của những người nơi hậu phương được gửi gắm qua những lá thư, hiện vật thời chiến, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội. Những tư liệu giàu giá trị lịch sử và nhân văn này sẽ trở thành cầu nối giúp công chúng hôm nay hiểu sâu sắc hơn về một thời hào hùng của dân tộc.

Bảo tàng Hà Nội kêu gọi người dân Thủ đô tiếp tục hiến tặng tài liệu, hiện vật nhằm làm phong phú thêm kho tàng di sản lịch sử của thành phố.











