Sống trong ô nhiễm

Tháng 8-2024, cơ sở giặt ủi nằm trên địa bàn ấp 29 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã bị cơ quan chức năng huyện Bình Chánh kiểm tra, xác minh sai phạm và ra quyết định xử phạt. Trong đó, có hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động, buộc di dời cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, đến nay, cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động…

Khổ vì tiếng ồn và mùi hôi

Gần 20 bạn đọc đại diện cho hàng trăm người dân lại tiếp tục gửi đơn cầu cứu đến Báo SGGP phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường do cơ sở giặt ủi nói trên gây ra. Có mặt ở ấp 29, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, chúng tôi chứng kiến con đường dọc rạch Cầu Suối chông chênh với nhiều ổ gà nham nhở. Đoạn đường không dài nhưng có nhiều cơ sở sản xuất đang hoạt động.

 Cơ sở giặt ủi Phương Nam được rào chắn bằng tôn

Cơ sở giặt ủi Phương Nam được rào chắn bằng tôn

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) giặt ủi Phương Nam (số B11A/1/10B, ấp 29, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) tọa lạc trong một con hẻm đã được tráng nhựa hoàn chỉnh. Xen lẫn trong những căn nhà 2 bên đường đang đóng kín cửa sổ là những bãi đất trống rộng lớn, cỏ hoang rậm rạp. Cơ sở được rào chắn kín bằng những tấm tôn cũ sét, phía trên cao, ống khói đang tuôn ra làn khói màu trắng đục.

Đưa chúng tôi rời xa cơ sở giặt ủi, tránh tầm quan sát của 2 camera đặt ở cổng, chỉ tay về phía ống khói, ông H.Q.N. cho biết: “Cơ sở này hoạt động từ năm 2018. Trước đây, làn khói đó có màu đen sì. Ngoài ống khói đó còn có một số ống khói khác ở cửa sau của cơ sở. Không biết họ đốt bằng vật liệu gì, nhưng mùi nồng nặc lắm. Nhà tôi ở cách đây hơn 100m mà còn không chịu nổi. Tại khu vực ấp 29 đã có một số trẻ và người lớn tuổi bị mắc bệnh đường hô hấp. Cơ sở hoạt động sôi động về đêm. Tiếng động cơ, máy móc phát ra ầm ĩ, rền vang, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà con”. Cánh cổng cơ sở giặt ủi đóng im ỉm. Khi cửa mở, chúng tôi nghe rõ tiếng động cơ ầm ì hơn. Mặc dù chúng tôi đã trình đầy đủ giấy tờ, nhưng nhân viên cơ sở vẫn không cho gặp chủ cơ sở, với lý do ông chủ chưa đến.

Kiên quyết xử lý, nhưng...

Trước thực trạng nêu trên, người dân đã liên tục làm đơn kêu cứu tập thể gửi các cấp chính quyền, cơ quan nghiệp vụ. Tháng 7-2024, UBND xã Vĩnh Lộc B đã tổ chức kiểm tra đột xuất hoạt động của cơ sở giặt ủi; phát hiện trong quá trình hoạt động có phát sinh khí thải, nước thải… Ngày 20-8-2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Huỳnh Cao Cường đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 379/QĐ-XPHC, phạt chủ doanh nghiệp cơ sở giặt ủi Phương Nam với hành vi vi phạm: “Không có giấy phép môi trường theo quy định” và “Thải khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần (thông số CO vượt 1,32 lần) trong trường hợp thải lượng khí thải từ 500m3/giờ đến dưới 5.000m3/giờ”. Tổng mức tiền phạt là 95 triệu đồng.

Ngoài ra, quyết định xử phạt còn áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng; buộc DNTN giặt ủi Phương Nam phải di dời cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường và có các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh theo quy định…

Qua đàm thoại, ông Nguyễn Văn Chương, người đại diện pháp luật của cơ sở, vẫn chưa cho chúng tôi vào bên trong để chứng kiến giải pháp khắc phục. Ông Chương cho biết: “Chúng tôi đã đóng phạt và thực hiện các giải pháp để khắc phục thực trạng ô nhiễm môi trường. Trước đây, cơ sở hoạt động từ đốt bằng vải, nay đã dùng các vật liệu khác. Nhờ vậy, khói đã không còn màu đen và bốc mùi nồng nặc như trước. Tương tự, nước thải và chất thải cũng được xử lý triệt để nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường. Tôi đã liên hệ nhiều nơi để xin di dời cơ sở, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có chỗ để di dời”.

Tại thời điểm này, người dân đang sinh sống ở khu vực lân cận cơ sở giặt ủi Phương Nam vẫn chưa nhận được thông tin về biện pháp khắc phục, giải pháp di dời cơ sở như quyết định của UBND xã Vĩnh Lộc B.

ĐOÀN HIỆP

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/song-trong-o-nhiem-post765017.html