Sự đổi thay ở thôn Hội
Sáng 17-5, anh Toản ở xã Thanh Trì (Hà Nội) đưa gia đình đến chơi nhà anh Việt, một người bạn học cũ ở thôn Hội (xã Phượng Dực).
Khi đến đầu thôn, anh Toản gọi điện thoại cho bạn:
- Tôi đến nơi rồi, ông ra đầu thôn sắp xếp chỗ gửi xe ô tô giúp tôi nhé.
- Không phải gửi xe đâu, bạn cứ đi thẳng ô tô vào nhà tôi đi - anh Việt trả lời.
- Ngõ nhỏ như vậy, hai xe máy còn phải tránh nhau, làm sao mà đi ô tô vào được? - anh Toản ngạc nhiên.
- Ngõ đi vào nhà tôi giờ đã được mở rộng lên thành 4m rồi, ô tô đi thoải mái nên ông cứ lái xe vào nhé - anh Việt giải thích.
Anh Toản làm theo hướng dẫn của bạn, đến nơi, chiếc xe ô tô được đánh thẳng vào sân nhà anh Việt, anh Toản tấm tắc rồi hỏi:
- Mới có một năm, quay trở lại thấy thôn mình thay đổi quá nhỉ. Đường mở lâu chưa ông?
- Cũng mới ông ạ. Được chính quyền vận động nên hơn 20 hộ gia đình đã đồng ý hiến hơn 100m2 đất để mở đường. Đường sá vì thế rộng rãi hơn, đi lại thuận tiện hơn hẳn - anh Việt hào hứng kể.
Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Toản chia sẻ niềm vui với người dân thôn Hội. Anh cho rằng, việc mở rộng các tuyến đường thôn xóm là một chính sách cần thiết. Việc làm này không chỉ tạo sự thuận lợi cho người dân, mà còn thay đổi bộ mặt làng quê ngày càng văn minh, sạch đẹp, khang trang hơn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/su-doi-thay-o-thon-hoi-972269.html











