Sự thật bất ngờ vụ bé sơ sinh 'bị bỏ rơi' trong lô cao su ở Đồng Nai

Liên quan vụ bé trai bị bỏ rơi trong lô cao su cùng bức thư tay nghẹn lòng, chính quyền xã An Viễn (tỉnh Đồng Nai) đã làm rõ danh tính người mẹ và lý do phía sau.

Chiều 16/7, UBND xã An Viễn (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã làm rõ hoàn cảnh người mẹ trong vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở lô cao su kèm theo lá thư tay người mẹ viết nghẹn lòng.

Bé sơ sinh trong vụ việc 'bỏ rơi trẻ' ở lô cao su. Ảnh: A.X

Bé sơ sinh trong vụ việc 'bỏ rơi trẻ' ở lô cao su. Ảnh: A.X

Theo đó, chiều 14/7, chị Đ.T.N.M. (SN 1985, ngụ phường Tam Phước) đến UBND xã An Viễn trình báo việc phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,5kg trong lô cao su ở ấp 4. Bên cạnh bé trai là bức thư tay của người mẹ, xin người tốt bụng nuôi giúp vì hoàn cảnh khó khăn, không thể lo cho con.

Qua xác minh, công an xác định mẹ bé là chị T. (SN 1986, ngụ xã An Phước). Chị T. thừa nhận là mẹ ruột và cho biết từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông ở TPHCM. Khi biết chị mang thai, người này bỏ đi, không liên lạc, để lại chị không chồng, không việc làm.

Do không đủ điều kiện nuôi con, chị T. từng chia sẻ với bạn về ý định cho con. Sau đó, chị được giới thiệu gặp chị M. là một người đang hiếm muộn và cả hai thống nhất để chị M. nuôi bé sau khi sinh.

Đầu tháng 7, chị M. đón chị T. về trọ gần nhà để tiện chăm sóc. Ngày 8/7, chị T. sinh con tại bệnh viện và được xuất viện ngày 14/7. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thủ tục nhận con nuôi, cả 2 cho rằng quá phức tạp nên thống nhất việc “nhặt được bé sơ sinh” để trình báo.

Đến chiều 14/7, một người bạn chở chị T. và bé đến xã An Viễn, trao lại bé cho chị M. để đi trình báo.

Sau khi sự việc được làm rõ, tại cơ quan Công an, cả mẹ cháu bé và người nhận nuôi đều xác nhận không có chuyện mua bán trẻ em.

Hiện chính quyền xã đang phối hợp Hội Phụ nữ hướng dẫn các bên hoàn thiện thủ tục nhận con nuôi theo đúng quy định pháp luật.

Hoàng Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/su-that-bat-ngo-vu-be-so-sinh-bi-bo-roi-trong-lo-cao-su-o-dong-nai-2422484.html