Sự thật đa chiều đến ngỡ ngàng về Mặt trăng trong các sách cổ
Nhiều cuốn sách cổ xưa chứa đựng ghi chép kỳ lạ về Mặt trăng, một số điều mà nay đã được xác nhận, nhưng có những điều cho đến ngày nay vẫn không ai dám tin.
Các văn bản cổ chứa đựng những câu chuyện kỳ lạ về Mặt trăng, một số câu chuyện trong số đó hiện nay được chứng minh bằng bằng chứng khoa học, nhưng có những câu chuyện vẫn khó tin hoàn toàn. Từ Hằng Nga bay lên Mặt trăng và Cung điện Mặt trăng đến Thỏ Ngọc giã thuốc, những câu chuyện thần thoại này cho thấy trí tưởng tượng vô bờ bến của người xưa về Mặt trăng.
Còn các nghiên cứu khoa học cho thấy, Mặt trăng được hình thành khoảng 5 đến 7,5 tỷ năm trước, gần giống với Trái đất. Lý thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất là Mặt trăng được hình thành từ các mảnh vụn do va chạm giữa Trái đất và một thiên thể có tên là Theia. Mặc dù bề mặt Mặt trăng trông sáng và trắng, nhưng thực chất nó có màu xám, với độ phản xạ chỉ cao hơn một chút so với nhựa đường cũ. Mặt gần của Mặt trăng được bao phủ bởi các đại dương dung nham núi lửa, điểm xuyến những vùng cao nguyên cổ đại sáng rực và các miệng núi lửa nổi bật.

Ảnh: @Alamy.
Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra mối quan hệ mật thiết giữa thủy triều của Trái đất và trọng lực của Mặt trăng. Khi lớp vỏ Trái đất tích tụ năng lượng do lực thủy triều, trọng lực của Mặt trăng có thể gây ra động đất. Khi Mặt Trăng tiến gần đến điểm cận nhật, biên độ thủy triều tăng lên, cho thấy sự tương tác đáng kể giữa Mặt trăng và Trái Đất.
Mặc dù khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng rất lớn, tình yêu của người Trung Quốc cổ đại dành cho Mặt Trăng chưa bao giờ phai nhạt. Dù trong thần thoại, truyền thuyết hay các lễ hội truyền thống, Mặt Trăng luôn chiếm một vị trí quan trọng. Nhiều văn bản cổ cũng ghi chép phong phú về Mặt Trăng. Ví dụ, mục "Thiên Hỏi" trong *Chu Kỳ* (Bài ca nước Sở) đề xuất ý kiến cho rằng, Mặt Trăng là trống rỗng.
Văn bản *Youyang Zazu* thời nhà Đường cũng ghi lại một câu chuyện kỳ lạ có tên là "Thiên Trì": Đó là chuyện một học giả, khi đang du hành trên núi Tống, bị lạc đường trong sương mù dày đặc và phát hiện một người phát ra ánh sáng trắng kỳ lạ trong đám cỏ. Khi học giả nói chuyện với người đó, người đó đưa ra những câu trả lời không liên quan, tự xưng là người bảo vệ Mặt Trăng và giải thích rằng, Mặt Trăng được cấu tạo từ bảy kim loại, bề mặt gồ ghề như núi lửa và độ sáng của nó là do ánh sáng mặt trời chiếu vào các phần lồi. Người đó cũng tự nhận là một trong 82.000 người có trách nhiệm duy trì Mặt Trăng.
Trong thời nhà Tống và nhà Kim, sử sách "Luận về Thiên văn học" ghi chép rằng, Mặt Trăng đã lệch khỏi quỹ đạo của nó dưới thời Hoàng đế Thái Tông, nhưng nhanh chóng trở lại đúng quỹ đạo sau đó. Điều này cho thấy Mặt Trăng thực sự đã đi chệch hướng.
Nghiên cứu khoa học thực sự về Mặt Trăng bắt đầu vào thế kỷ 17. Sau nhiều thế kỷ nghiên cứu, nhân loại đã phát hiện ra rằng, những chỗ lồi lõm trên bề mặt cũng như các mô hình ánh sáng của Mặt trăng trùng khớp đáng kể với mô tả trong các văn bản cổ Trung Quốc. Điều này chứng tỏ trí tuệ của người xưa vượt xa trí tưởng tượng, sự hiểu biết của họ về những bí ẩn của Mặt Trăng thực sự đáng ngưỡng mộ. Thế giới rộng lớn và đầy những điều kỳ diệu, nhiều bí mật hơn nữa về Mặt Trăng đang chờ chúng ta khám phá và tìm hiểu.
Mời quý độc giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.











