Sức mạnh của lòng nhân ái và ý chí đoàn kết

Trên những cung đường vùng cao, giữa những bản làng chênh vênh bên sườn núi, hình ảnh những mái nhà tạm xiêu vẹo, chắp vá đã từng là nỗi ám ảnh dai dẳng của hàng trăm ngàn hộ nghèo. Những căn nhà ấy không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là biểu tượng của sự bấp bênh, của những giấc mơ bị thiên tai và nghèo đói gặm nhấm. Nhưng hôm nay, một làn sóng khí thế đang lan tỏa khắp đất nước, khi phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát bước vào giai đoạn nước rút, hứa hẹn mang lại mái ấm bền vững cho đồng bào.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi, BĐBP Nghệ An giúp người dân trên địa bàn xây dựng nhà. Ảnh: Hải Thượng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi, BĐBP Nghệ An giúp người dân trên địa bàn xây dựng nhà. Ảnh: Hải Thượng

Hành trình xóa nhà tạm là một câu chuyện của quyết tâm và sáng tạo. Từ khi Thủ tướng phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, cả nước đã chứng kiến những nỗ lực phi thường. Hơn 125.000 căn nhà đã được trao tay các hộ nghèo, 26.300 căn dành cho người có công và 51.400 căn từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Hai mươi địa phương đã tự hào tuyên bố không còn nhà tạm, nhà dột nát. Những con số ấy không chỉ là thống kê khô khan, mà là ánh sáng hy vọng thắp lên trong mắt những người từng sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Sức mạnh của phong trào này đến từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Ngành ngân hàng, ngay sau lời kêu gọi, đã cam kết hỗ trợ 1.300 tỷ đồng, với 1.200 tỷ đã được chuyển đến các địa phương. Hàng chục ngàn cán bộ, nhân viên ngân hàng còn tự nguyện đóng góp một ngày lương để xây 1.000 căn nhà. Lực lượng quân đội, với hơn 600 tỷ đồng và 76.500 ngày công, đã trở thành chỗ dựa vững chắc, mang mồ hôi và tâm huyết dựng nên những mái ấm. Những địa phương như Bình Định, chỉ trong ba tháng, đã xóa sạch 4.411 căn nhà tạm, trở thành ngọn cờ đầu trong cuộc đua thần tốc. Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Phước, Sơn La cũng ghi dấu ấn với những cách làm sáng tạo, biến điều không thể thành hiện thực.

Nhưng xóa nhà tạm không chỉ là xây dựng những bức tường. Đó là hành trình kiến tạo cuộc sống mới. Một mái nhà chỉ thực sự ý nghĩa khi đi kèm với sinh kế bền vững. Nhà nước đang nỗ lực cải thiện hạ tầng giao thông, viễn thông, điện lưới, tạo điều kiện để người dân tiếp cận giáo dục, y tế và thị trường lao động. Các địa phương được khuyến khích đào tạo nghề, đưa người lao động đến các khu công nghiệp hoặc xuất khẩu lao động. Những nguồn quỹ hỗ trợ lâu dài cũng cần được xây dựng để đồng bào không chỉ có nhà, mà còn có cơ hội thoát nghèo, đứng vững trước thiên tai và biến cố.

Thời hạn hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát (31/10/2025) đang đến gần và khí thế xóa nhà tạm đang bùng cháy hơn bao giờ hết. Hình ảnh những mái nhà mới mọc lên giữa bản làng không chỉ là biểu tượng của sự thay đổi, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái và ý chí đoàn kết. Từ những ngày công của người lính, những đồng lương sẻ chia của cán bộ, đến sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, tất cả đang hòa quyện thành một bản giao hưởng của hy vọng. Cuộc đua nước rút xóa nhà tạm không chỉ là lời hứa với đồng bào, mà còn là lời khẳng định rằng, dù khó khăn đến đâu, đất nước này sẽ không để ai bị bỏ lại trong bóng tối của nghèo đói. Mái ấm không chỉ là nơi trú ngụ, mà là khởi đầu cho những giấc mơ bền vững, vươn xa.

Thái Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/suc-manh-cua-long-nhan-ai-va-y-chi-doan-ket-post490962.html