Sức sống từ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo - Bài 1: Vùng đất giao thoa các dân tộc

Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, An Giang huy động sức mạnh cộng đồng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động gắn với phương châm 'Tốt đời, đẹp đạo'…

An Giang có các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm… cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. Ảnh: PHƯƠNG LAN

An Giang có các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm… cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. Ảnh: PHƯƠNG LAN

An Giang nằm đầu nguồn sông Hậu, không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp non nước hữu tình mà còn có biển, đảo, sự đa dạng về văn hóa, dân tộc và tôn giáo được vun đắp qua nhiều thế kỷ, tạo nên truyền thống đoàn kết, hòa hợp đặc trưng trên mảnh đất châu thổ Cửu Long.

Hòa quyện

Sau sáp nhập, tỉnh An Giang có diện tích hơn 9.888km2, có đường biên giới trên bộ tiếp giáp các tỉnh: Kandal, Takeo, Kampot (Vương quốc Campuchia) dài khoảng gần 148km qua 14 xã, phường. Dân số toàn tỉnh có gần 5 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khoảng 472.132 người, chiếm trên 11%. Đồng bào Khmer có 399.002 người, chiếm 8%; đồng bào Hoa có 46.515 người, chiếm 0,93%; đồng bào Chăm có 21.594 người, chiếm 0,43% và đồng bào các dân tộc thiểu số khác khoảng 5.021 người, chiếm 1,75%.

Ông Chau Xiêm, ngụ xã An Cư - người có uy tín trong đồng bào Khmer bày tỏ: “Tôi luôn ý thức được trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Chúng tôi sinh sống ở khu vực giáp biên giới nên công tác tuyên truyền, vận động bà con càng phải thực hiện thường xuyên và nghiêm túc”.

Ông Chau Xiêm tích cực phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến biên giới, vận động bà con không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vượt biên trái phép hay các hoạt động làm mất an ninh, trật tự. Ông thường xuyên dùng tiếng Khmer để giải thích cặn kẽ về quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi sống ở khu vực biên giới.

An Giang cũng là địa phương có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, là nơi khai sinh của nhiều tôn giáo nội sinh như Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn, Cao Đài Bạch Y. Toàn tỉnh có 14 tôn giáo được công nhận với hơn 2,1 triệu tín đồ, chiếm khoảng 46,6% dân số, có 5 tổ chức tôn giáo, 463 tổ chức tôn giáo trực thuộc với hơn 1.600 chức sắc, hơn 4.200 chức việc, khoảng 3.000 nhà tu hành, 77 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 4 cơ sở đào tạo tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điển hình là Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch, không chỉ duy trì hiệu quả mô hình an sinh xã hội nhà ăn tình thương mà còn tích cực phối hợp với Công an xã Vĩnh Trạch triển khai mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch nói không với tệ nạn xã hội”. Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạch Võ Văn Tuần cho biết: “Qua những hành động cụ thể và thiết thực, tín đồ cam kết không để con em, người thân trong gia đình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, như: Đánh bạc, đá gà, cá độ bóng đá, mê tín dị đoan…”.

Vai trò của người có uy tín

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, đặc biệt là trong đồng bào các DTTS, tín đồ tôn giáo. Hằng năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo ban hành kế hoạch phát động thi đua chuyên đề về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS”. Với mô hình này, người có uy tín trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy tốt vai trò, đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Những người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh đang âm thầm cống hiến, trở thành cầu nối vững chắc giữa chính quyền và người dân. Điển hình là ông Chau Hean, 65 tuổi, ngụ xã Tri Tôn. Bằng uy tín của mình, ông tích cực vận động bà con đóng góp xây dựng và sửa chữa đường, cầu nông thôn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động con cháu trong xóm chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng chung một tấm lòng, ông Chau Văn Ny, 52 tuổi, ngụ xã Tri Tôn có hơn 10 năm gắn bó với vai trò người có uy tín. Ông luôn tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương vận động đồng bào Khmer sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Đặc biệt, ông Ny chú trọng vào giáo dục và phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thấu hiểu những khó khăn mà đồng bào Khmer gặp phải trong cuộc sống, các sư tích cực vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội chung tay giúp đỡ cộng đồng. Như chùa Kal Pô Prưk vào những dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay hay Tết Nguyên đán, các sư luôn dành tặng từ 200 - 300 suất quà ý nghĩa cho bà con, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.Tại chùa Văn Râu, xã An Cư, sư Chăng Ratana kết hợp công tác này với việc tuyên truyền, vận động đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước để bà con luôn sống “tốt đời, đẹp đạo” trong những ngày lễ hội chính của đồng bào Khmer như: Chol Chnam Thmay, Sene Dolta, Ok Om Bok và Lễ Dâng y (Kathina).

Sự giao thoa và đoàn kết này chính là “chìa khóa” để An Giang tiếp tục phát triển bền vững.

(Còn tiếp)

PHƯƠNG LAN-

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/suc-song-tu-khoi-dai-doan-ket-dan-toc-ton-giao-bai-1-vung-dat-giao-thoa-cac-dan-toc-a464598.html