'Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ…'

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng viết: 'Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ / Người khôn, người đến chốn lao xao'. Âu đấy cũng là một trong những xu thế du lịch ngược dòng đang thịnh hành hiện nay khi thế giới chọn những cung đường vắng để tìm lại sự bình yên.

Nhiều điểm đến của Việt Nam được lựa chọn vì giữ được tinh thần nguyên bản, gần gũi thiên nhiên

Nhiều điểm đến của Việt Nam được lựa chọn vì giữ được tinh thần nguyên bản, gần gũi thiên nhiên

Giữa những dòng chảy hối hả của năm cũ, thế giới du lịch đang chuyển mình lặng lẽ nhưng rõ rệt. Những thành phố sáng đèn suốt đêm, những bãi biển chen chúc du khách hay những “điểm nóng” từng được chia sẻ hàng triệu lần trên mạng xã hội… dường như không còn giữ sức hút như một thập niên trước.

Những con số biết kể chuyện

Những bước chân bây giờ tìm đến những nơi nghe được tiếng gió nhiều hơn tiếng người, nhìn thấy núi rừng nhiều hơn các tòa nhà chọc trời và cảm nhận nhịp thở của mình rõ ràng hơn trong tĩnh lặng. Sự dịch chuyển ấy không phải dự cảm mơ hồ, mà đã được các tổ chức du lịch lớn nhất thế giới xác nhận. Tết Bính Ngọ 2026 vì thế mang theo một câu chuyện đáng suy ngẫm: Con người đang trở lại với thiên nhiên như một cách chữa lành.

Trong báo cáo xu hướng toàn cầu mới nhất, Skyscanner ghi nhận một tín hiệu hiếm khi thấy: Lượng đặt phòng khách sạn trên toàn cầu “có tầm nhìn ra núi” tăng tới 103% so với năm trước. Khi được hỏi vì sao họ chọn núi, 62% trả lời vì sự yên bình, 60% vì không khí trong lành và 57% bị hấp dẫn bởi những nơi đẹp theo cách nguyên sơ, vắng vẻ.

Cùng thời điểm ấy, ở phía bên kia đại dương, nền tảng AllTrails quan sát thấy số người tìm đến các đường mòn tăng mạnh từ mùa hè 2025, một xu hướng tiếp tục lan rộng trong năm 2026. Các tuyến Rob Roy ở New Zealand, Palm Jungle Loop ở Úc hay Laguna Cinco Hermanos… đều đón lượng người khám phá tăng đột biến. Con người dường như đang tìm lại mối quan hệ nguyên thủy với tự nhiên.

Expedia và Vrbo lại đem đến một câu chuyện khác, đầy mê hoặc: Sự bùng nổ nhu cầu tìm về các hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp, những thứ không thể “tạo ra” bằng công nghệ. Mùa đom đóm ở Great Smoky, ánh sinh vật phát quang ở Tasmania, hay cực quang Iceland trong mùa cao điểm. Du khách muốn được chạm vào cái đẹp tự nhiên tuyệt đối, cái đẹp buộc ta phải im lặng khi đứng trước nó. Thay vì chạy theo xa hoa, du khách giàu lại tìm kiếm trải nghiệm sâu sắc hơn như hành trình kết nối với di sản, với thiên nhiên và với chính mình.

Ảnh: Nguyễn Hồng Hạnh

Ảnh: Nguyễn Hồng Hạnh

Khi những “điểm nóng” trở nên quá ồn ào

Giữa một thế giới quá tải thông tin, thế hệ trẻ, đặc biệt Gen Z đang tự viết ra một chương mới cho du lịch. Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy 68% Gen Z toàn cầu ưu tiên những điểm đến chưa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Họ không muốn tìm sự nổi tiếng, mà tìm giá trị nguyên bản. Một khảo sát của Intrepid tại Mỹ cho biết 70% người 18 - 35 tuổi thích những điểm đến ít phổ biến, tránh xa đám đông, hướng tới trải nghiệm chân thật. Họ tin rằng những chuyến đi như vậy giúp họ cảm thấy được sống, không phải chỉ “đi cho biết”.

Trong các báo cáo, người trẻ còn nhắc đến một lý do nữa, nghe tưởng giản đơn nhưng là mạch ngầm của xu hướng toàn cầu: Mệt mỏi. Mệt mỏi vì tiếng ồn, áp lực, công việc dồn dập, tốc độ sống ngày càng gấp gáp. Bước vào năm 2026, họ chọn những điểm đến nơi có thể nghe mưa rơi trên mái, tiếng lá vàng xào xạc, nhìn nắng tràn qua thung lũng mà không bị xô đẩy.

Thế giới đang chứng kiến sự lên ngôi của du lịch có mục đích, thứ du lịch không đo bằng số điểm đến, mà đo bằng chiều sâu cảm xúc. Skyscanner nhận định: 2026 là năm mà du khách “gạt bỏ quy ước thông thường”, chọn hành trình dựa vào cảm xúc cá nhân thay vì các xu hướng ồn ào. Thậm chí, du khách muốn sống chậm hơn, muốn ngắt kết nối với mạng xã hội trong vài ngày, muốn đi bộ giữa rừng vào buổi sáng sớm, hoặc chỉ ngồi đọc sách trên hiên nhà tranh giữa núi.

Một báo cáo quốc tế thú vị cho thấy 25% du khách sẽ tìm đến những sở thích yên tĩnh trong kỳ nghỉ, như quan sát côn trùng, ngắm chim hoặc câu cá bên hồ. 73% muốn được kết nối sâu sắc với môi trường xung quanh, qua những trải nghiệm như làm nông, đi rừng hay sinh hoạt cùng cộng đồng bản địa. Nhịp sống ấy phản ánh đúng tâm thế của một thế giới đang tự học cách cân bằng lại.

Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu

Trong xu hướng “tìm đường vắng” của nhân loại, Việt Nam nổi lên một cách tự nhiên. Không phải vì sự phô trương, mà vì đất nước này vốn dĩ có những vùng đất giữ được tinh thần nguyên bản: những thửa ruộng bậc thang nơi Hoàng Su Phì, những bản làng tĩnh lặng ở Pù Luông, thung lũng xanh ở Măng Đen, mặt hồ tĩnh như gương ở Tà Đùng hay những hòn đảo nhỏ chưa bị du lịch hóa quá mức tại Nam Trung Bộ.

Năm 2026, khi thế giới tìm kiếm thiên nhiên và sự yên bình, Việt Nam có cơ hội lớn để định vị mình như điểm đến của chữa lành và trải nghiệm sâu sắc. Nhưng để nắm bắt cơ hội này, điều Việt Nam cần gìn giữ nhất lại chính là thứ vốn dĩ thuộc về mình: sự nguyên bản, sự mộc mạc và hơi thở tự nhiên của từng vùng đất. Bước sang Tết Bính Ngọ 2026, khi mỗi gia đình sum họp và nói về chuyện đi đâu trong năm mới, xu hướng tìm đến những nơi vắng vẻ sẽ còn lan rộng hơn. Không còn là một lựa chọn thoáng qua, mà trở thành cách con người hiện đại bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình.

Thế giới đang thu mình lại để lắng nghe. Và những con đường mòn dẫn vào núi, những bãi biển hoang, những bản làng nhỏ bé… đang mở ra lời mời gọi mới: hãy sống chậm, nhẹ nhàng, và bình yên hơn. Không phải để chạy trốn khỏi thế giới, mà để trở về với chính mình.

CẨM TÚ – TỐ LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/ta-dai-ta-tim-noi-vang-ve-205346.html