Tài xế taxi kể lại giây phút đối mặt với phạm nhân trốn trại

Trong khi đổ xăng, thấy vị khách có biểu hiện nghi vấn, tài xế taxi cùng nhân viên cây xăng tính kế kéo dài thời gian để báo Công an. Tuy nhiên, khi thấy tài xế taxi và nhân vân cây xăng trao đổi qua lại, đối tượng Mai Văn Đệ đã cướp taxi chạy trốn.

Từ chiều hôm qua đến hôm nay (3/4), các lực lượng vũ trang đang ráo riết triển khai nhiều hướng truy tìm phạm nhân Mai Văn Đệ trốn khỏi Trại giam số 5, Bộ Công an, đóng tại huyện Yên Định vào chiều 2/4.

Phạm nhân Mai Văn Đệ.

Phạm nhân Mai Văn Đệ.

Theo thông tin ban đầu, trên đường trốn khỏi nơi giam giữ, đối tượng Mai Văn Đệ đã cướp taxi bỏ chạy, tuy nhiên, khi di chuyển đến khu vực xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung thì Đệ bỏ lại xe tiếp tục lẩn trốn.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1982), trú ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, là xế lái xe taxi bị phạm nhân Mai Văn Đệ cướp xe kể lại: "Hôm qua tôi không chạy taxi nên đậu xe ở cổng nhà để đi tập thể dục. Sau đó có một người đàn ông vào nhà hỏi xe, vợ tôi gọi tôi về và nói khách thuê chở đi Hà Nội. Khi tôi về nhà, đối tượng giới thiệu đang làm công nhân tại trạm trộn bê tông ở gần đó, do có người nhà qua đời nên phải về Xuân Mai, Hà Nội gấp. Trên đường chở đối tượng đi, khi đến cây xăng xã Hà Đông, tôi vào đổ xăng. Trong lúc đổ xăng tôi nhận thấy đối tượng không mang hành lý, chỉ mặc quần áo cộc. Ngoài ra, trước lúc lên xe, con gái tôi có bảo người này chân bị chảy máu có vào nhà rửa vết thương ở chân. Nhận thấy đối tượng có biểu hiện lạ, khi đổ xăng, tôi yêu cầu người này phải đưa tiền hoặc bảo người nhà chuyển khoản để mình lấy tiền đổ xăng thì mới đi tiếp. Trong lúc đổ xăng, nhân viên cây xăng cho biết, người tôi đang chở trên xe là phạm nhân bỏ trốn tại trại giam ở Yên Định. Sau đó, tôi với nhân viên cây xăng cố tình kéo dài thời gian để báo Công an. Tuy nhiên, Đệ thấy tôi và nhân viên cây xăng có trao đổi qua lại thì đối tượng nghi vấn, vừa lúc đó hắn liền sang ghế lái rồi lấy xe của tôi chạy mất", anh Mạnh cho biết thêm.

Tài xế taxi Nguyễn Văn Mạnh kể lại giây phút đối mặt với Mai Văn Đệ.

Tài xế taxi Nguyễn Văn Mạnh kể lại giây phút đối mặt với Mai Văn Đệ.

Khi di chuyển đến khu vực xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung thì Đệ bỏ lại xe và tiếp tục lẩn trốn. Tài xế taxi Nguyễn Văn Mạnh cho biết, lúc Đệ cướp xe taxi của anh để chạy trốn trong xe có 800.000 đồng. Tuy nhiên, khi hắn bỏ xe lại xã Hà Lĩnh thì anh kiểm tra tiền không còn nữa.

Khi bỏ trốn, phạm nhân Mai Văn Đệ (bên phải) mặc áo phông màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông.

Khi bỏ trốn, phạm nhân Mai Văn Đệ (bên phải) mặc áo phông màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông.

Trước đó, khoảng 16h ngày 2/4, khi đang tham gia cải tạo tại phân trại số 2, Trại giam số 5, Bộ Công an, phạm nhân Mai Văn Đệ (33 tuổi, trú xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã trốn trại. Khi bỏ trốn, đối tượng mặc áo phông màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông. Theo thông tin từ Trại giam số 5, phạm nhân Mai Văn Đệ đang chấp hành án phạt 24 tháng tù về tội đánh bạc.

Đến giữa trưa nay, các lực lượng Công an, quân đội, dân quân tự đang tiếp tục bao vây khu bảo tồn thiên nhiên rừng Sến Tam Quy (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) là nơi khả nghi đối tượng đang lẩn trốn.

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/tai-xe-taxi-ke-lai-giay-phut-doi-mat-voi-pham-nhan-tron-trai-i727162/