Tâm huyết với du lịch cộng đồng

Từ tình yêu quê hương và khát vọng lan tỏa giá trị hòa bình, chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh (36 tuổi), Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình Sơn Mỹ, ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê đã kết nối người dân cùng nhau làm du lịch cộng đồng.

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, chị Hạnh trải qua công việc khác nhau như dạy học, kinh doanh... Đến cuối năm 2023, khi Sở VH-TT&DL triển khai thí điểm mô hình “Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình”, tại xóm Khê Thuận, thôn Tư Cung, chị Hạnh cùng hướng dẫn người dân tham gia mô hình.

Nhận thấy lợi thế xóm Khê Thuận tiếp giáp nhiều điểm đến nổi tiếng như rừng dừa nước, biển Mỹ Khê, chùa Minh Đức, đặc biệt gần bên Khu Chứng tích Sơn Mỹ. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với lịch sử, văn hóa, trải nghiệm. Chị Hạnh đã vận động các hộ dân mạnh dạn cải tạo nhà cửa, ruộng vườn, tham gia lớp tập huấn hướng dẫn giao tiếp, thuyết minh, cách đón khách... để làm du lịch.

Tháng 2/2025, HTX Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình Sơn Mỹ được thành lập, với 44 thành viên và chị Hạnh được tín nhiệm làm Giám đốc HTX.

Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình Sơn Mỹ Đỗ Thị Mỹ Hạnh (thứ hai, bên phải) trao đổi với thành viên hợp tác xã để phát triển vườn dừa phục vụ khách tham quan.

Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình Sơn Mỹ Đỗ Thị Mỹ Hạnh (thứ hai, bên phải) trao đổi với thành viên hợp tác xã để phát triển vườn dừa phục vụ khách tham quan.

Ngay khi HTX đi vào hoạt động, chị Hạnh cùng với các thành viên thành lập các tổ lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa bản địa; thuyết minh; tổ hát bài chòi; kể chuyện hòa bình...

Bà Lữ Thị Ngọc Dung (62 tuổi) thành viên tham gia HTX cho biết, bà không chỉ đảm nhận khâu ẩm thực với các món quê như bánh bèo, bánh xèo, ram bắp, cá lóc, cá đồng kho tộ... mà còn trở thành người kể chuyện lịch sử cho du khách. “Những ngày đầu, người dân lo lắng vì lâu nay chúng tôi chỉ quen với ruộng vườn là chính, nhưng có cháu Hạnh động viên, hướng dẫn nên chúng tôi mạnh dạn tham gia”, bà Dung chia sẻ.

"Gia đình tôi mất 5 người thân trong vụ thảm sát ở Sơn Mỹ nên tôi khát khao muốn đóng góp sức trẻ, viết tiếp câu chuyện hòa bình hôm nay. Du lịch cộng đồng giúp chúng tôi lan tỏa giá trị hòa bình từ vùng đất từng chịu mất mát trong chiến tranh”.

Giám đốc HTX Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình Sơn Mỹ ĐỖ THỊ MỸ HẠNH

Sau gần một năm hoạt động, dưới sự điều hành của chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh, HTX đã đón nhiều đoàn khách, trong đó có nhiều lượt khách quốc tế, qua đó góp phần giúp các hộ dân nâng cao thu nhập.

Gia đình ông Trịnh Ngãi (63 tuổi) từ khi tham gia làm du lịch cộng đồng đã cải tạo hai phòng homestay khang trang, vợ ông trở thành “đầu bếp” sẵn sàng phục vụ du khách khi có nhu cầu, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.

Còn ông Võ Thái Thành (52 tuổi) cũng đang xây nhà tranh vách đất làm homestay, trồng vườn dừa xiêm, đào ao nuôi cá, nuôi ốc và trồng hồ sen để phát triển kinh tế và phục vụ du khách.

Chứng kiến nhiều diện tích lúa thường xuyên ngập úng, năng suất thấp, chị Hạnh mạnh dạn đề xuất chuyển 6 sào ruộng thành đầm sen và vận động các hộ dân chuyển đổi, vừa tạo cảnh quan, vừa cải thiện kinh tế. Chị đầu tư lối đi, mái che, điểm nghỉ chân; phát triển sản phẩm trà sen, hạt sen sấy, hoa sen cắm... hỗ trợ các hộ liên kết sản xuất, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm. Hồ sen cũng giúp chị Hạnh thu hoạch lá, củ, hạt, hoa cung cấp cho thị trường. Ngoài ra, chị còn sáng tạo sản phẩm mới như trà sen ủ hoa để phục vụ khách.

Sau thời gian hoạt động, mô hình du lịch cộng đồng tại xóm Khê Thuận thay đổi rõ rệt. Con đường vào làng sạch đẹp, cảnh quan xanh hơn, thơm ngát hương sen. Nhiều hộ cải thiện đời sống.

Bài, ảnh: KIM NGÂN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tam-huyet-voi-du-lich-cong-dong-71540.htm