Tấm lòng chân thành của anh Hạnh

Đầu giờ chiều 1-6, anh Trung từ công ty ở phố Phú Xá (quận Tây Hồ) đi bộ ra ngã tư đoạn cổng Trường Trung học phổ thông Tây Hồ (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) để mua ít đồ dùng thì gặp anh Hạnh ở trọ ngay cạnh công ty đang cẩn thận cắt tóc cho một cháu học sinh.

Anh Trung nói vui:

- Ông bạn hôm nay không đi lái taxi mà lại mở thêm cả tiệm cắt tóc thế này? Hay định chuyển nghề hả ông?

- Tôi trước cũng học qua nghề cắt tóc, rồi đi theo mọi người cắt tóc thiện nguyện miễn phí ở các đường phố. Bây giờ bận lái taxi nên chẳng đi được với đội thiện nguyện nữa. Ở chỗ này là nơi tôi thường đậu xe đợi khách, tiện đồ nghề để sẵn ở cốp, lại rảnh rỗi, nhiều người tin tưởng nên tôi cắt miễn phí cho mọi người quanh đây. Tóc bạn cũng dài rồi, đợi tôi cắt tóc xong cho cháu học sinh này rồi cắt tóc cho bạn nhé - anh Hạnh niềm nở.

- Vậy thì tốt quá, cắt tóc luôn hộ tôi nhé. Cảm ơn bạn nhiều - anh Trung đáp.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Trung bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh Hạnh. Việc làm của anh cho thấy, muốn giúp đỡ ai đó hoặc muốn đóng góp cho cộng đồng thì không nhất thiết phải bằng tiền bạc mà chỉ cần có tấm lòng rộng mở, chân thành.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tam-long-chan-thanh-cua-anh-hanh-672256.html