Tấm lòng kiều bào ở Krasnodar

Thấy đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam ăn đồ gia đình từ Krasnodar gửi lên ngon miệng, mấy bữa nay vợ chồng anh chị Hà Năng Thảo, Hà Thị Thúy vui lắm.

Chẳng là con rể của hai anh chị là Nguyễn Xuân Hoàn, Phó bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tham gia phụ giúp đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật trong vai trò phiên dịch viên. Thực tế, kể từ khi đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật đặt chân đến Moscow, Hoàn đã phụ giúp đội rất nhiều việc, từ cung cấp thông tin thi đấu, giờ tập, địa điểm tập luyện cho đến công tác hậu cần...

 Vợ chồng anh chị Hà Năng Thảo-Hà Thị Thúy. Ảnh: NGUYỄN XUÂN NHẬT MINH

Vợ chồng anh chị Hà Năng Thảo-Hà Thị Thúy. Ảnh: NGUYỄN XUÂN NHẬT MINH

Thấy con rể kể chuyện một số thành viên đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật vẫn chưa hợp khẩu vị ở xứ Bạch Dương, hai anh chị Hà Năng Thảo, Hà Thị Thúy liền ra chợ mua cua về xay, giã. Hàng xóm, người thân trong gia đình cũng phụ giúp một tay hối hả làm cùng thật là vui.

Không chỉ có cua, chị Hà Thị Thúy còn ra vườn nhà thu hoạch rau muống, mồng tơi, rau đay, tía tô, kinh giới gửi kèm cho đội. Mọi người ở đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật nhận được món quà ý nghĩa từ gia đình anh chị Hà Năng Thảo, Hà Thị Thúy xúc động lắm, cảm thấy ấm áp vô cùng.

Vợ chồng anh chị Hà Năng Thảo, Hà Thị Thúy đều là con liệt sĩ. Anh chị sang xứ bạch dương làm công nhân ở Tổ hợp nhà máy dệt KhBK từ những năm 80 thế kỷ trước. Vợ chồng anh chị ở lại nước Nga lập nghiệp, chọn vùng đất Krasnodar để “khởi nghiệp”.

Lúc đó ở quê nhà Hải Dương, người thân có hỏi chuyện vì sao lại chọn Krasnodar, chứ không phải là Moscow hay thành phố khác, thì anh Hà Năng Thảo cho hay, chọn Krasnodar bởi đây là thủ phủ của miền Nam nước Nga, lương thực, thực phẩm phong phú; khí hậu ôn hòa, mùa đông không quá lạnh. Nơi đây tuyết rơi không nhiều và nếu có thì cũng nhanh tan, thích hợp cho nhà nông trồng cây, nuôi gia cầm, gia súc, phù hợp với sức khỏe người Việt.

Chị Hà Thị Thúy cùng con rể Nguyễn Xuân Hoàn chụp ảnh tại cánh đồng hoa cải ở Krasnodar. Ảnh: NGUYỄN XUÂN NHẬT MINH

Chị Hà Thị Thúy cùng con rể Nguyễn Xuân Hoàn chụp ảnh tại cánh đồng hoa cải ở Krasnodar. Ảnh: NGUYỄN XUÂN NHẬT MINH

 Rau được vợ chồng Hà Năng Thảo, Hà Thị Thúy gửi tặng đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật.

Rau được vợ chồng Hà Năng Thảo, Hà Thị Thúy gửi tặng đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật.

Gia đình anh chị hiện có mảnh vườn 100m vuông (ở phố Kovchiuakha, quận Trung tâm, thành phố Krasnodar) để trồng rau củ quả. Gia đình nào ở Krasnodar có điều kiện làm nhà kính có thể trồng rau quanh năm, còn như gia đình anh Hà Năng Thảo thì trồng rau từ tháng 3 đến tháng 11 hằng năm. Dịp này rau muống, mồng tơi, rau đay, tía tô, kinh giới... đang lên tốt, hai vợ chồng liền thu hoạch gửi cho đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật ở Moscow.

Không phải vô cớ thành phố Krasnodar là trung tâm hành chính của vùng Krasnodar (còn gọi là Kuban), là thủ phủ lương thực của nước Nga. Ngũ cốc, lúa mỳ, đa phần hoa quả xứ Bạch Dương đều xuất phát từ vùng này. Khách du lịch Việt Nam tới Krasnodar sẽ được tận hưởng màu sắc vàng rực của những cánh đồng hoa cải chạy tới đường chân trời. Chợ hải sản phong phú vô cùng, nhiều cơ man các loại cá, tôm, mực. Rồi những vườn táo, vườn lê quả rụng kín mặt cỏ. Người già thường nhặt táo, lê rụng (cực thơm ngon nhé) mang về đun lấy nước uống rất có lợi cho sức khỏe.

Thấy con rể thông báo các anh chị trong đoàn Văn hóa-Nghệ thuật ăn cua, rau đay, mồng tơi, rau muống ngon miệng, vợ chồng anh chị Hà Năng Thảo, Hà Thị Thúy cùng hàng xóm mừng lắm. Mấy ngày hôm nay, cứ rảnh lúc nào chị Thúy lại ra vườn chăm sóc rau. Gia đình anh chị đang tính sang tuần đi chợ hải sản kiếm đồ ngon gửi lên cho đoàn.

Anh Hà Năng Thảo đang làm chủ một công ty xây dựng, anh có thú sưu tầm đồng hồ Nga và Liên Xô trước đây. Còn chị Hà Thị Thúy tập trung công việc nội trợ. Cuối tuần, hai anh chị lại chăm sóc vườn rau, vun luống, đi chơi dã ngoại...

Nhìn rau muống, mồng tơi đang vươn trong vườn, hai anh chị mừng lắm, vì mấy ngày nữa lại có thể thu hoạch, gửi lên Moscow cho đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật. Anh chị chỉ mong các thành viên trong đoàn ăn uống hợp khẩu vị, ngủ ngon giấc để bảo đảm sức khỏe, sẵn sàng bước vào tranh tài. Anh chị cũng thầm mong con rể hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, trong việc hỗ trợ cho đội tuyển Văn hóa-Nghệ thuật QĐND Việt Nam.

HẢI HÙNG - THƯ DŨNG HƯNG (từ Moscow, LB Nga)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/army-games-2021-viet-nam/tam-long-kieu-bao-o-krasnodar-668476