Tấm lòng người dân đất Sen Hồng hướng về vùng bão lũ

Những chuyến xe dù xuất phát ở các điểm khác nhau nhưng tất cả đều chung một đích đến và chở theo tấm lòng của những người dân đất Sen Hồng (Đồng Tháp), với mong muốn sẻ chia cùng đồng bào vượt qua nỗi đau của thiên tai.

Với tinh thần tương thân tương ái, những ngày qua, bên cạnh sự phát động và tiếp nhận hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp, các nhóm thiện nguyện cũng như người dân có điều kiện trên địa bàn tỉnh cũng đã tiếp nhận và trực tiếp tổ chức những chuyến xe hàng hỗ trợ, chuyển đến đồng bào các tỉnh miền Bắc đang chịu thiệt hại do bão lũ. Những chuyến xe dù xuất phát ở các điểm khác nhau nhưng tất cả đều chung một đích đến và chở theo tấm lòng của những người dân đất Sen hồng, với mong muốn sẻ chia cùng đồng bào vượt qua nỗi đau của thiên tai.

Thành viên và tình nguyện viên, lựa chọn sắp xếp quần áo, chuẩn bị gửi đến đồng bào miền Bắc

Thành viên và tình nguyện viên, lựa chọn sắp xếp quần áo, chuẩn bị gửi đến đồng bào miền Bắc

Điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm đặt tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung những ngày qua đã đón nhận rất nhiều tấm lòng của người dân trong và ngoài huyện hướng về đồng bào đang bị thiệt hại do bão lũ. Đa phần là gạo, quần áo. Bên cạnh đó còn có mì, sữa, đồ dùng cá nhân và nhiều loại nhu yếu phẩm khác. Tất cả do nhóm thiện nguyện Lai Vung phát động tiếp nhận.

Từ bài đăng trên các trang mạng xã hội về nội dung “kêu gọi tiếp nhận nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3”, chỉ trong chưa đầy 24 giờ, hàng ngàn tấn nhu yếu phẩm đã được nhiều người dân mang đến gửi cho nhóm cả tại 4 điểm tiếp nhận ở các xã trên địa bàn huyện Lai Vung.

Các nhu yếu phẩm được thống kê cụ thể, rõ ràng trước khi gửi đến đồng bào miền Bắc

Các nhu yếu phẩm được thống kê cụ thể, rõ ràng trước khi gửi đến đồng bào miền Bắc

Anh Lê Anh Hào, đại diện nhóm thiện nguyện Lai Vung cho biết: "Các điểm báo về số lượng nhu yếu phẩm, có điểm có tầm 1-2 tấn gạo, vài trăm thùng mì, rất nhiều quần áo. Hành trình anh em trong nhóm dự kiến 20/8 âm lịch tới này anh em sẽ xuất phát ra Bắc để hỗ trợ bà con. Dự kiến trước mắt sẽ dùng 1 xe từ 10 tấn đến 15 tấn cùng hơn 10 người đi theo, chủ yếu là các thanh niên có sức khỏe tốt để phụ vận chuyển".

Để chuẩn bị chu đáo cho hành trình hơn 1.500km ra Bắc sắp tới, một thành viên của nhóm đã đến vùng lũ để kết nối, thông tin cụ thể về những hàng hóa thật sự cần thiết đối với bà con. Nơi đến của các anh dự kiến là Lào Cai và Yên Bái.

Chị Phan Thị Ngọc Giàu, người dân xã Tân Thành và chị Phạm Thị Bích Trâm huyện Lai Vung xúc động chia sẻ: "Qua hình ảnh, em thấy sự mất mát vật chất và tinh thần rất nhiều. Em mong góp một phần nhỏ thôi, mong là có thể cải thiện phần nào đó cho bà con. Hôm nay em ủng hộ 100 cân gạo cho đồng bào đang bị lũ lụt. Mong bà con cố lên, tất cả đồng bào, ai cũng đồng lòng hướng về miền Bắc".

Xe chuyển hàng hỗ trợ đồng bào phía Bắc của nhóm Hữu Nghị, TP. Cao Lãnh

Xe chuyển hàng hỗ trợ đồng bào phía Bắc của nhóm Hữu Nghị, TP. Cao Lãnh

Có của góp của, không có của thì góp công. Có nhiều góp nhiều, có ít cũng là cả tấm lòng, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Có những người dân dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng vẫn sẵn sàng nhường chén cơm cho đồng bào, như bà cụ bán vé số trong lời kể lại của anh Huỳnh Văn Nhí, thành viên nhóm thiện nguyện Lai Vung cũng là người trực tiếp tiếp nhận món quà của bà cụ trao gửi.

"Bản thân mình có tiếp nhận được là cô này bán vé số mà bị tật nữa đến gửi 100.000 nghìn cho bà con, cô nói tôi không có nhiều, thôi tôi nhịn bữa ăn gửi đồng bào. Mình thấy rất cảm động", anh Huỳnh Văn Nhí nói.

Không chỉ ủng hộ trực tiếp, thông qua mạng xã hội, nhiều người dân đã chia sẻ để lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của những người đang hướng về mọi người. Qua đó cũng có thể kết nối thêm những tấm lòng, mong san sẻ phần nào mất mát, đau thương cùng đồng bào miền Bắc.

Đoàn xe chuyển hàng hỗ trợ hướng về đồng bào vùng bão lũ phía Bắc

Đoàn xe chuyển hàng hỗ trợ hướng về đồng bào vùng bão lũ phía Bắc

Như anh Phạm Công Trường, người con của vùng đất sen hồng, Đồng Tháp cho biết: "Từ lúc bão số 3 đến, mình có theo dõi rất kỹ thông tin trên mạng xã hội, thông tin chính thống. Mình không đứng ra tổ chức vận động bà con, mình chỉ là người chia sẻ thông tin, kết nối thông tin từ FB của mình hoặc bạn bè ở miền Bắc, miền Trung để có thể lan tỏa, nhiều người biết đến hơn".

Trong thiên tai, dịch bệnh thì 2 tiếng “đồng bào” lại được vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những chuyến xe hàng hỗ trợ xuất phát từ vùng đất Sen hồng cứ sẵn sàng đến với đồng bào vùng lũ phía Bắc. Những gói hàng được đóng cẩn thận đều là các nhu yếu phẩm cần thiết với bà con đang bị thiệt hại bởi mưa bão, lũ lụt. Đó cũng là tấm lòng của người dân Đồng Tháp hướng đến đồng bào, với mong muốn sẻ chia, đồng hành cùng người dân gặp nhiều khó khăn vượt qua thiên tai.

Thanh Tùng-CTV Nguyễn Duyên/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tam-long-nguoi-dan-dat-sen-hong-huong-ve-vung-bao-lu-post1121775.vov