Tấm lòng tri ân đồng đội nơi đất mũi Cà Mau
Những ngày tháng Bảy - tháng tri ân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đã được tổ chức trang trọng và hết sức cảm động. Tại nhiều xã, phường, các cựu chiến binh và người dân cùng họp mặt, nấu mâm cơm cúng và tưởng nhớ những người đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bằng tất cả tấm lòng và sự tri ân sâu sắc, trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tại nhiều xã, phường ở tỉnh Cà Mau, các cựu chiến binh và cán bộ, người dân cùng nhau tổ chức mâm cơm cúng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mỹ Xuyên
Ấm lòng người ngã xuống
Cách đây 20 năm, ngày 27/7/2006, bằng sự thôi thúc của những người từng vào sinh ra tử, cựu chiến binh Trương Văn Tam, ở ấp Hưng Thành, xã Lương Thế Trân, lần đầu tiên thực hiện mâm cơm cúng đồng đội ngay tại gia đình mình. Năm sau đó, ông Tam mượn nhà văn hóa ấp, tự tay chuẩn bị mọi thứ, rồi mời chính quyền địa phương và thân nhân liệt sĩ đến dự lễ cúng. Lúc đầu mâm cơm cúng đơn giản, sau đó, mỗi người đóng góp một ít nên ngày càng đầy đủ, ấm cúng.
Cựu chiến binh Trương Văn Tam nói: “Mình còn sống thì phải nhớ đến công ơn của anh em đã hy sinh để giành độc lập cho dân tộc. Mâm cơm cúng ở gia đình do điều kiện hạn chế nên tui mới nhờ nhà văn hóa ấp để tổ chức, qua đây mời được các gia đình liệt sĩ, đồng chí, đồng đội, thế hệ trẻ đến dự, giúp họ hiểu hơn việc làm ý nghĩa của mình”.
Nhiều năm qua, hình ảnh thiêng liêng, cảm động bên mâm cơm cúng đồng đội là tâm điểm tại nhiều làng quê nơi cực Nam Tổ quốc trong tháng Bảy tri ân những anh hùng liệt sĩ. Mỗi mâm cơm được chuẩn bị tâm huyết, có trị giá từ 1,5-2 triệu đồng, do các cựu chiến binh đóng góp. Ông Du Việt Cọl, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lương Thế Trân cho biết: “Trong những ngày trước, trong và sau ngày 27/7, nhiều Chi hội Cựu chiến binh tại địa phương tổ chức mâm cơm cúng đồng đội. Đây là dịp tri ân đồng chí, đồng đội bằng cả tấm lòng qua những việc làm cụ thể, thiết thực, từ vật chất đến tinh thần của mỗi cựu chiến binh. Chung tay, góp sức làm nên mâm cơm là tình cảm thiêng liêng dành cho những người đã khuất”.
Mâm cơm cúng đồng đội được tổ chức trang trọng, được chế biến bằng những sản vật của địa phương đủ nói lên nghĩa tình quân dân sâu nặng, thủy chung, ấm áp tình đồng đội. Các đại biểu đến thắp hương cầu nguyện bằng tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Họ là những chiến sĩ gan góc của mọi miền đất nước đã mãi mãi ngủ yên trong lòng đất mẹ, trong đó có những người con của quê hương Cà Mau anh hùng, một mảnh đất rạng rỡ chiến công.
Thiêng liêng mâm cơm cúng đồng đội
Cũng như mọi năm, gần tới ngày 27/7, hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Tân Thành, xã Đầm Dơi lại tề tựu làm mâm cơm cúng đồng đội. Mâm cơm cúng đơn giản, ai có gì góp nấy, có thể góp tiền hoặc sản vật của chính gia đình mình làm ra. Tất cả đều hoàn toàn tự nguyện, thể hiện sự nhiệt thành, tùy theo điều kiện mỗi người. Trước đây, việc cúng cơm diễn ra tại nhà sinh hoạt cộng đồng của ấp, những năm gần đây, hoạt động này luân phiên diễn ra tại nhà của các hội viên Chi hội Cựu chiến binh.

Các cựu chiến binh ấp Tân Thành, xã Đầm Dơi tưởng nhớ những người đồng đội đã anh dũng hy sinh. Ảnh: Mỹ Xuyên
Năm nay, Chi hội Cựu chiến binh ấp Tân Thành chọn nhà của cựu chiến binh Trần Văn Thông làm địa điểm tổ chức mâm cơm cúng đồng đội. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người, gồm các cựu chiến binh, người thân, con cháu của các liệt sĩ cùng tham gia chuẩn bị. Từng tham gia kháng chiến, không ít lần chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh, cựu chiến binh Trần Văn Thông chia sẻ: “Anh em chúng tôi, người góp tiền, người góp con cá, cọng rau... để làm mâm cơm cúng, xem như ngày giỗ chung cho các đồng đội đã hy sinh”. Mâm cơm cúng đồng đội được tổ chức trong không gian ấm cúng, thấm đẫm nghĩa tình. Đây còn là dịp các cựu chiến binh hội ngộ, chia sẻ tình hình đời sống và trao đổi kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau vươn lên.
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đầm Dơi thực hiện tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa", chăm lo đời sống gia đình chính sách, giải quyết khó khăn về nhà ở, hỗ trợ vay vốn làm ăn cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Trịnh Văn Tài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đầm Dơi: “Thông qua mâm cơm cúng đồng đội, ngoài ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Ông Đỗ Tấn Phước, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau cho biết: “Từ mô hình mâm cơm cúng đồng đội của cựu chiến binh Trương Văn Tam, đến nay, tại nhiều xã, phường ở tỉnh Cà Mau cũng đã xây dựng hiệu quả mô hình này. Duy trì đều đặn mâm cơm cúng đồng đội hằng năm còn là cách bồi đắp sức mạnh tinh thần của người dân địa phương, để nhiều người cùng tưởng nhớ tới những anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì nghĩa lớn. Đây là việc làm mang tính giáo dục đối với mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân trên địa bàn”.
Tháng Bảy thiêng liêng lại về, người dân Cà Mau đều tìm cách để làm thêm nhiều việc cụ thể chăm lo cho các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Mọi người tự nguyện, kiên trì làm theo lương tâm và đạo lý. Tinh thần tương thân, tương ái, tri ân đồng chí, đồng đội của các cựu chiến binh đã tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.










![[Video] Lễ Cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp 27/7](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_24_14_55688882/82a1da06954d7c13255c.jpg)


