Táo tợn vụ trộm vòng cổ vàng 2.500 năm tuổi giữa ban ngày
Chiếc vòng cổ bằng vàng 24K, một trong những báu vật khảo cổ nổi tiếng nhất nước Pháp, đã bị đánh cắp ngay giữa ban ngày dù bảo tàng vừa nâng cấp an ninh.

Vòng cổ vàng hơn 2.500 năm tuổi của người Celt được trưng bày tại Bảo tàng Chatillonnais vừa bị đánh cắp. Ảnh: Le Figaro.
Một chiếc vòng cổ bằng vàng có niên đại khoảng 2.500 năm, thuộc bộ sưu tập khảo cổ nổi tiếng Vix Treasure (Khi báu Vix), đã bị đánh cắp ngay giữa ban ngày tại một bảo tàng ở Pháp hôm 24/7, theo Le Parisien và France 3.
Theo thông tin ban đầu, nhóm trộm vào Bảo tàng Museé du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix ở thị trấn Châtillon-sur-Seine (Burgundy, Pháp) vào khoảng 10h30 sau khi mua vé như những khách tham quan bình thường.
Ông Olivier Caracotch, công tố viên thành phố Dijon, cho biết các nghi phạm đã đập vỡ tủ kính trưng bày chiếc vòng cổ bằng vàng, còn gọi là torque, rồi nhanh chóng rời bảo tàng qua cửa chính. Văn phòng công tố đã mở cuộc điều tra theo hướng tội phạm có tổ chức. Đơn vị Tư pháp Liên vùng Chuyên trách (JIRS) tại Nancy sẽ tham gia hỗ trợ do tính chất nghiêm trọng và mức độ phức tạp của vụ án.
Đây là lần thứ 3 bảo tàng trở thành mục tiêu của giới trộm cổ vật trong chưa đầy một năm.
Gợi nhớ vụ trộm chấn động tại Louvre
Ông Jérémie Brigand, Thị trưởng Châtillon-sur-Seine kiêm Chủ tịch Cộng đồng các đô thị Pays Châtillonnais, cho biết bảo tàng từng hứng chịu 2 vụ đột nhập bất thành vào ban đêm trong vòng 8 tháng qua.
Sau các vụ việc này, bảo tàng đã đầu tư khoảng 150.000 euro (171.000 USD) để nâng cấp hệ thống an ninh, bao gồm camera giám sát, cảm biến chuyển động và cảm biến cửa.
"Dù đã áp dụng những biện pháp trên, các đối tượng vẫn thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tốc độ hành động và quyết tâm đủ để thực hiện vụ trộm", ông Brigand nói với Le Parisien, đồng thời gọi đây là một cuộc tấn công nhằm vào di sản văn hóa và lợi ích công cộng.
Trao đổi với France 3, ông nhấn mạnh chiếc vòng cổ bị đánh cắp là hiện vật vô giá, độc nhất trên thế giới. Theo ông, giá trị của cổ vật không chỉ nằm ở lượng vàng chế tác mà còn là một phần lịch sử của vùng Châtillonnais. "Thật đáng tiếc khi tội phạm lại nhắm vào lịch sử của Châtillonnais và của đất nước chúng tôi", ông nói.

Chi tiết chạm khắc tinh xảo trên chiếc vòng vàng bị đánh cắp. Ảnh: La Bourgone.
Vụ đánh cắp chiếc vòng cổ gợi nhớ vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre ở Paris, khi nhóm tội phạm lấy đi số trang sức trị giá khoảng 102 triệu USD chỉ trong chưa đầy 8 phút, cũng diễn ra giữa ban ngày. Vụ việc từng khiến Chủ tịch Bảo tàng Louvre phải từ chức, đồng thời thúc đẩy kế hoạch nâng cấp hệ thống an ninh vốn bị đánh giá là lạc hậu. Dự án này dự kiến khởi động vào tháng 1/2027.
Phòng trưng bày Apollo của Louvre, nơi từng trưng bày bộ trang sức vương miện bị đánh cắp, đã mở cửa trở lại ngay trong tuần, nhưng các hiện vật vẫn chưa được tìm thấy.
Sau vụ việc tại Louvre, nhiều bảo tàng khác trên khắp nước Pháp cũng trở thành mục tiêu của các băng nhóm trộm cắp. Đầu tháng này, Bảo tàng Lalique ở thị trấn Wingen-sur-Moder, vùng Alsace, cũng bị lấy mất số trang sức trị giá khoảng 4,57 triệu USD.
Báu vật biểu tượng của văn minh Celt
Kho báu Vix được phát hiện năm 1953 dưới chân núi Mont Lassois, gần làng Vix, cách Châtillon-sur-Seine khoảng 6,5 km về phía bắc, nơi đặt bảo tàng hiện nay. Trung tâm của phát hiện khảo cổ là ngôi mộ của một phụ nữ được gọi là Princess of Vix (Quý bà Vix), được cho là an táng trong giai đoạn từ năm 470 đến 460 trước Công nguyên.
Bên trong ngôi mộ có nhiều hiện vật quý giá, nổi bật là chiếc vòng cổ bằng vàng 24K, nặng hơn 0,45 kg và có niên đại từ thế kỷ VI trước Công nguyên.

Chiếc bình đồng Vix Krater nổi tiếng cũng nằm trong bộ sưu tập. Ảnh: La Bourgone.
Ngoài ra còn có chiếc bình đồng Vix Krater, trên đó khắc hình Medusa. Hiện vật được chế tác khoảng năm 530 trước Công nguyên tại thuộc địa Hy Lạp Sybaris ở miền Nam Italy. Đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được bằng cách nào chiếc bình xuất hiện tại Vix.
Bộ sưu tập còn có chiếc Silver Phiale, được cho là một vật phẩm dùng trong nghi lễ và là chiếc bình bạc cổ nhất từng được phát hiện ở phía bắc dãy Alps. Theo bảo tàng, chiếc vòng cổ bằng vàng mang phong cách Celt với hình vòng cung. Hai đầu vòng tựa lên hình bàn chân sư tử đặt trên các khối cầu rỗng, tượng trưng cho quyền lực.
Phía trên mỗi bàn chân sư tử là hình ngựa có cánh Pegasus, phản ánh ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp trong khu vực thời kỳ đó. Xen giữa là các họa tiết Celt với hai khối cầu hình quả lê, tượng trưng cho Mặt Trời.
Khi mới được khai quật, chiếc vòng nằm trên hộp sọ của Quý bà Vix nên từng được cho là một chiếc vương miện. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này xác nhận đây là vòng đeo cổ dành cho một thành viên tầng lớp quý tộc. Vị trí của hiện vật trong mộ nhiều khả năng là kết quả của việc ngôi mộ bị sụp đổ không lâu sau khi chôn cất.
Bảo tàng cho biết thông qua kỹ thuật chế tác và các họa tiết biểu tượng, chiếc vòng cổ phản ánh sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa cũng như quá trình chuyển giao công nghệ, minh chứng cho mạng lưới giao thương sôi động ở châu Âu vào cuối thời kỳ Đồ sắt thứ nhất.











