Tập 3 'Bố ơi mình đi đâu thế?' mùa 6:Các ông bố 8x-9x kể chuyện tuổi thơ Trung thu

Tập 3 “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 đưa các bố con đến với những trải nghiệm đậm chất Hội An, từ học hát bài chòi đến tự tay làm lồng đèn Trung thu.

Các bố con học hát bài chòi

Các bố con học hát bài chòi

Nếu các bạn nhỏ có dịp khám phá những nét văn hóa truyền thống, các bố lại bất ngờ “lộ” những câu chuyện tuổi thơ phía sau những món đồ chơi tưởng như rất bình dị. Đặc biệt, màn Lê Dương Bảo Lâm “khẩu chiến” vì 0,25 điểm thi hát bài chòi đã tạo nên một tình huống hài hước.

Lê Dương Bảo Lâm nhất quyết “phúc khảo” điểm bài chòi

Trong hành trình khám phá Hội An, các bố con có dịp tìm hiểu nghệ thuật bài chòi. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Trần Thị Thu Ly và nhạc công bài chòi Nguyễn Văn Quý, mỗi gia đình được học một đoạn hát gắn với những câu ca dao, tục ngữ quen thuộc.

Gia đình Lê Dương Bảo Lâm được giao câu hát: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Trong khi đó, Thành Trung cùng các con thể hiện câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, gia đình Phương Nam nhận một đoạn hát về tình anh em, còn bố con Huy R thể hiện câu: “Rủ nhau đi đánh bài chòi, để con nó khóc cho lòi rốn ra”.

Bố con Lê Dương Bảo Lâm biểu diễn nhiệt tình nhưng vẫn bị chấm điểm thấp vì hát phô

Bố con Lê Dương Bảo Lâm biểu diễn nhiệt tình nhưng vẫn bị chấm điểm thấp vì hát phô

Sau thời gian tập luyện, các gia đình lần lượt lên biểu diễn và nhận điểm từ nghệ nhân. Lê Dương Bảo Lâm và Thành Trung cùng nhận 9,5/10, trong khi gia đình Phương Nam được chấm 9,75 điểm.

Khoảng cách chỉ 0,25 điểm nhưng dường như đủ để Lê Dương Bảo Lâm “ngồi không yên”. Không phục với kết quả, nam nghệ sĩ lập tức đề nghị được hát lại để có cơ hội cải thiện điểm số.

“Em không đồng ý. Sao mà nhà đó (nhà Phương Nam) hát hay bằng nhà em được. Gia đình em hát hay như vầy, khán giả đông như vầy mà lại điểm thấp hơn, xin cho em hát lại”, Lê Dương Bảo Lâm hóm hỉnh chia sẻ.

Đề nghị của Lê Dương Bảo Lâm được chấp nhận. Tuy nhiên, lần “phúc khảo” này cũng đặt ra một thử thách khó hơn: các gia đình phải tự nhớ lời và thể hiện, không được nhắc bài hay hỗ trợ từ bên ngoài. Điều này khiến cuộc so tài trở nên khó đoán hơn, bởi chỉ cần quên một vài chữ cũng có thể ảnh hưởng đến phần thể hiện.

Thế nhưng, hy vọng “lật ngược tình thế” của anh lại không thành hiện thực. Sau phần thể hiện, nghệ nhân nhận xét Lê Dương Bảo Lâm “tự tin nhưng mà sai tông”.

Để có cơ sở phân định rõ ràng hơn, gia đình Phương Nam được mời hát lại một lần nữa. Lần này, phần thể hiện được đánh giá là đúng nhạc, đúng lời và nhận trọn vẹn 10 điểm.

Các ông bố Bảo Lâm, Huy R, Phương Nam và Thành Trung ở tập 3

Các ông bố Bảo Lâm, Huy R, Phương Nam và Thành Trung ở tập 3

Trong khi Lê Dương Bảo Lâm quyết tâm theo đuổi màn “phúc khảo” đến cùng, Thành Trung lại khá bình thản trước cuộc so tài. Anh hài hước tuyên bố: “Tôi xin phép gia đình anh Lâm là tôi không có nhu cầu phúc khảo. Nhà tôi 9,5 là được rồi. Nhà anh có nhu cầu phúc khảo thì đến việc của anh”.

Màn tranh luận điểm số cuối cùng khép lại bằng màn “cà khịa” đầy duyên dáng của Thành Trung dành cho Lê Dương Bảo Lâm: “Hát to, đúng lời thì gia đình anh Lâm là không ai bằng. Nhưng mà hát chệch nhịp và hát sai tông thì gia đình anh Lâm cũng không ai bằng”.

Từ một thử thách tìm hiểu nghệ thuật truyền thống, bài chòi bất ngờ trở thành màn so tài đầy tiếng cười giữa các ông bố. Quan trọng hơn, qua những câu hát về tình thầy trò, tình anh em và cách ứng xử, các bạn nhỏ có thêm một cách tiếp cận gần gũi với nghệ thuật dân gian ngay trong hành trình khám phá Hội An.

Những chiếc lồng đèn kéo các bố trở về tuổi thơ

Sau màn “phúc khảo” quyết liệt, các bố tiếp tục bước vào nhiệm vụ khác gắn với ký ức Trung thu, đó là tự làm lồng đèn từ những vật liệu quen thuộc của tuổi thơ.

Với Thành Trung, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Anh thừa nhận: “Anh chưa tự làm đèn cù bao giờ vì nhà anh ở thành phố, toàn đi mua”.

Câu chuyện chiếc lồng đèn nhanh chóng mở ra câu chuyện về tuổi thơ của mỗi người. Thành Trung kể, vì mê truyện tranh nhưng không phải lúc nào cũng có tiền mua, anh từng đi xin vỏ lon, bìa carton của hàng xóm rồi đem bán để có tiền mua truyện.

Các bố con quây quần làm đèn trung thu

Các bố con quây quần làm đèn trung thu

“Khi mà anh hết tiền mua truyện tranh ấy thì mới bắt đầu đi lang thang xin hàng xóm mấy lon này, rồi bìa các-tông rồi các thứ, xong đem bán. Vì ngày xưa là anh mê truyện tranh”, Thành Trung chia sẻ.

Niềm yêu thích truyện tranh từ nhỏ cũng dễ dàng nhận thấy qua cách anh đặt tên cho hai con trai Goku và Daino - những cái tên lấy cảm hứng từ các nhân vật truyện tranh.

Trong khi đó, Huy R lại có những ký ức rất khác. Anh nhớ về những món đồ chơi tự làm từ tre, túi ni-lông hay những vật liệu có sẵn trong nhà. Khoảng cách về điều kiện sống giữa các gia đình cũng được các bố nhắc lại một cách tự nhiên. Thành Trung cho biết gia đình mình đã có tivi từ những năm 1990–1991, bởi gia đình kinh doanh cà phê và có chiếu phim, còn Huy R chia sẻ: “Nhà em phải đến năm hai ngàn lẻ ba mới có tivi”.

Những ký ức Trung thu cũng lần lượt trở lại qua những trò chơi của các bố ngày xưa. Huy R kể về việc nhặt hạt bưởi, phơi khô rồi đốt cho nổ tí tách trước Trung thu; hay tận dụng nắp chai nước ngọt để làm đồ chơi.

Huy R nhớ lại cách làm món đồ chơi từ nắp chai: “Bọn em lấy cái miếng cao su ở nắp chai bia nước ngọt xâu dây vào để làm thành cù quay”.

Bố Phương Nam dẫn con gái Nguyên Ốc mua lồng đèn và bánh trung thu để tặng cho 3 cặp bố con còn lại

Bố Phương Nam dẫn con gái Nguyên Ốc mua lồng đèn và bánh trung thu để tặng cho 3 cặp bố con còn lại

Lê Dương Bảo Lâm cũng lập tức nhớ đến những kỷ niệm gắn với công việc của gia đình khi nhìn thấy những sợi kẽm làm khung lồng đèn: “Trời ơi, cái kẽm này kỷ niệm ngày xưa nha. Nhà em bán tạp hóa, em quấn dây kẽm này và nó búng vô mắt em”.

Những câu chuyện của các bố cho thấy mỗi người có một tuổi thơ rất khác, có người lớn lên giữa thành phố, có người gắn với những món đồ chơi tự chế, có người nhớ về những trò chơi được tạo ra từ chính những thứ tưởng như bỏ đi.

Với Thành Trung, việc tự làm lồng đèn lần này cũng khiến anh có thêm một trải nghiệm mà tuổi thơ thành phố trước đây chưa từng có. Anh thậm chí dành lời khen cho Huy R và cho rằng Huy R mới là người có một tuổi thơ nhiều trải nghiệm.

Các con chơi cùng nhau

Các con chơi cùng nhau

Khi các bố phải miêu tả con bằng ngôn ngữ cơ thể

Các bạn nhỏ được hướng dẫn vẽ chân dung bố và tự tay lựa chọn vải để may trang phục cho bố. Trong khi đó, các bố nhận một nhiệm vụ không kém phần hóc búa: cung cấp cho những người thợ may thông tin về con nhưng tuyệt đối không được dùng lời nói.

Từ giới tính, chiều cao, cân nặng đến kích thước cơ thể, tất cả đều phải được các bố diễn tả bằng cử chỉ và ngôn ngữ hình thể. Không thể nói “con mình cao bao nhiêu”, cũng chẳng thể chỉ đơn giản đưa ra số đo, các ông bố buộc phải vận dụng khả năng quan sát và sự sáng tạo để giúp người thợ may hình dung chính xác về từng bạn nhỏ.

Các cặp bố con vui đùa bên nhau

Các cặp bố con vui đùa bên nhau

Trong khi các bố loay hoay với màn “giao tiếp không lời”, các bạn nhỏ cũng bận rộn với phần việc của riêng mình: từ phác họa hình ảnh của bố đến lựa chọn chất liệu, màu sắc cho bộ trang phục.

Liệu những màn “ra hiệu” của các bố có đủ để người thợ may hiểu đúng về các con? Và những bộ trang phục được tạo nên từ những thông tin được truyền tải bằng… ngôn ngữ cơ thể sẽ trông như thế nào? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong tập tiếp theo.

“Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng lúc 20h Chủ Nhật hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 30.8.2026. 

THÙY TRANG; ảnh: NSX

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/giai-tri/cac-ong-bo-8x9x-ke-chuyen-tuoi-tho-trung-thu-264949.html