Tập trung cao độ, siết chặt tiến độ bàn giao các trường liên cấp Tây Nghệ An Bài 3: '3 ca, 4 kíp' trên công trường
Trước áp lực về thời hạn bàn giao kịp tiến độ đón năm học mới 2026 - 2027 đang tính bằng ngày, những công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp đã biến thành những "thành phố không ngủ". Để bù đắp khoảng thời gian bị đứt gãy do mưa lũ, thiên tai, các nhà thầu đã đồng loạt áp dụng chiến dịch thi công "3 ca, 4 kíp". Từ sương sớm biên thùy đến những đêm trắng rực sáng ánh đèn cao áp, nổi lên tinh thần của hàng ngàn con người đang dốc sức vì tương lai của con em đồng bào vùng cao

Tập trung cao độ, siết chặt tiến độ bàn giao các trường liên cấp Tây Nghệ AnBài 2: Thách thức nối tiếp thách thức

Tập trung cao độ, siết chặt tiến độ bàn giao các trường liên cấp Tây Nghệ AnBài 1: Cuộc chạy đua với thời gian
Guồng quay không nghỉ nơi lán trại dã chiến
Trên các đỉnh đồi biên thùy xa xôi của Nghệ An, khi bóng tối phủ xuống núi rừng cũng là lúc các đại công trường bừng sáng. Những cụm đèn cao áp dã chiến được bật lên, rọi sáng từng mảng tường gạch mới xây, từng khối cốp pha thép dựng đứng. Tiếng máy nổ gầm rú, tiếng xẻng xới hồ, tiếng búa gõ sắt vang vọng, tạo nên một không khí thi đua khẩn trương, sục sôi.

Công nhân trát, bả tường vào ca đêm. Ảnh: Ngọc Cường.
Không còn khái niệm ngày nghỉ hay giờ nghỉ hành chính, các công trường đang vận hành theo một guồng quay liên hoàn, cuốn chiếu, chia nhỏ mặt bằng để bố trí từ 5 đến 7 mũi thi công đồng loạt cả ngày lẫn đêm.
Để bảo đảm tiến độ bứt phá, quân số lao động trên các công trường trong những ngày tháng 7 và tháng 8 đã được nâng lên gấp đôi so với tháng 6. Lực lượng thợ kỹ thuật, thợ hoàn thiện có tay nghề cao được các nhà thầu khẩn cấp đưa từ miền xuôi lên để phối hợp cùng nguồn lao động phổ thông tại chỗ.
Các số liệu thống kê tại hiện trường cho thấy quy mô nhân lực đang làm việc: tại Quế Phong có thường trực 400 công nhân; Tri Lễ duy trì từ 350 đến hơn 500 người; Tam Thái có từ 320 đến 400 lao động. Còn tại Nhôn Mai gian khó, quân số đã vượt mốc 250 công nhân cùng với sự viện trợ đặc biệt của 75 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ.

Ngay sau khi bàn giao mặt bằng, thợ nước triển khai thi công hệ thống đường ống. Ảnh: Thành Cường

Hệ thống đường ống dẫn nước được hàn nhiệt một cách chắc chắn. Ảnh: Thành Cường

Dù làm đêm vất vả, nhưng những người công nhân vẫn miệt mài trên công trường. Ảnh: Thành Cường
Thích ứng linh hoạt trước thời tiết bất thường "sáng nắng, chiều mưa" của miền núi, đơn vị thực hiện triệt để phương châm "Nắng làm ngoài trời, mưa làm trong nhà". Kỹ sư và thợ xây đã chủ động điều phối công việc gối đầu, cuốn chiếu rất nhịp nhàng. Vào những lúc trời nắng ráo, toàn bộ nhân lực được dồn ra ngoài trời để tập trung đổ bê tông dầm sàn mái, xây dựng hệ thống thoát nước, xây tường thu hồi và hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ. Ngay khi những cơn mưa rừng bất chợt ập xuống, toàn bộ quân số lập tức được rút vào bên trong các tòa nhà để triển khai trát tường trong, ốp lát gạch sàn, bả sơn, chạy đường dây điện âm tường và lắp đặt thiết bị vệ sinh.

Thợ sơn ăn, ngủ tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Lý. Ảnh: Thành Cường
Để chủ động đối phó với những trận mưa dai dẳng, các nhà thầu thậm chí còn mua bạt che chắn khổ lớn để quây khu vực ngoài trời, lắp đặt thêm máy phát điện dự phòng khi mất điện lưới và chuẩn bị sẵn máy trộn, giàn giáo phụ trợ để bảo đảm mạch thi công không bị đứt đoạn.
Nhịp sống của công nhân bám trụ công trường diễn ra vô cùng nghiêm ngặt. Buổi sáng, tiếng còi báo thức vang lên khi sương mù còn đặc quánh sườn núi, công nhân bắt đầu ca một từ 6h30 đến 11h. Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, ca chiều tiếp tục từ 13h30 đến 17h30. Sau bữa cơm tối dã chiến, ca đêm bắt đầu từ 18h30 và kéo dài liên tục đến 21h00 hoặc 22h00 đêm mới kết thúc.

Huy động máy móc vận chuyển chất thải, dọn dẹp khu vực thi công. Ảnh: Thành Cường
Thấm thía giá trị của từng giờ thi công, nhiều công nhân bản địa đã tự nguyện thay đổi thói quen để đồng hành cùng nhà thầu. Anh Lương Quang Minh, một thợ xây trú tại bản Ná Phày (xã Quế Phong), người đã gắn bó với công trình từ những ngày đầu khởi công chia sẻ: “Trước đây, tôi thường tranh thủ chạy xe về nhà ăn cơm rồi mới lên công trường làm tiếp. Nhưng những tuần gần đây, khi công trình bước vào giai đoạn nước rút, tôi quyết định ở lại ăn trưa, nghỉ ngơi tại chỗ cùng anh em để tiết kiệm thời gian di chuyển, dồn sức cho ca làm việc tiếp theo. Nhìn ngôi trường to đẹp mọc lên, tôi mong con em mình sớm được học ở đây”.

Công nhân ăn trưa tại công trường Trường phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tri Lễ. Ảnh: Thành Cường
Cách đó không xa, tại công trường Tri Lễ, anh Vi Văn Phong và tổ đội của mình cùng ở bản Đôn (xã Tri Lễ), dù nhà chỉ cách công trình chưa đầy 3km nhưng cũng đã dọn hẳn quần áo lên ở lại lán trại của công trường để tiện tăng ca, tăng kíp xuyên đêm. Đối với những người thợ vùng cao này, việc xây trường không chỉ là mưu sinh mà đã trở thành niềm tự hào, niềm mong mỏi được đóng góp sức mình cho tương lai bản làng.
Đảm bảo những yêu cầu về chất lượng
Để duy trì được cường độ lao động dốc sức của hàng trăm con người trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn ở biên thùy, công tác hậu cần đóng vai trò quyết định, đảm bảo nguồn sống nuôi dưỡng toàn bộ công trường. Do mặt bằng đồi dốc phức tạp không đủ diện tích dựng lán trại riêng biệt, các nhà thầu đã dựng các khu lán trại dã chiến ngay trong công trình. Việc này vừa giúp công nhân có nơi nghỉ trưa mát mẻ, tránh mưa bão, vừa tiết kiệm tối đa từng phút di chuyển từ nơi ở ra hiện trường thi công.

Bếp ăn tập thể dã chiến đỏ lửa từ 4 giờ sáng để phục vụ công nhân. Ảnh: Thành Cường
Tại công trường Bắc Lý (Kỳ Sơn), ngọn lửa tại khu bếp ăn tập thể phục vụ từ 200 đến 300 suất ăn mỗi ngày chưa bao giờ tắt. Người phụ trách hậu cần, chị Nguyễn Thị Trang (quê Nghi Lộc lên công trường nấu ăn) luôn tất bật từ 4 giờ sáng để chuẩn bị thực phẩm, lo cơm nước chu đáo cho các ca làm việc ban ngày. Đến đêm muộn, khi tiếng còi tan ca vang lên, chị Trang cùng các chị em cấp dưỡng lại nhanh tay nấu từng bát mì tôm nóng hổi kèm trứng thịt, chuẩn bị bánh mì, nước ngọt để tiếp sức cho những người thợ vừa rời giàn giáo.
Chị Trang bộc bạch: “Cơm nước ban ngày phải bảo đảm đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh để anh em có sức leo trèo, khuân vác. Còn ca đêm thì tùy thuộc vào tiến độ công việc, có những hôm đổ bê tông dầm sàn dở dang, anh em làm đến 1 hoặc 2 giờ sáng mới nghỉ. Những lúc ấy, có bát mì nóng tiếp sức giữa đêm sương vùng miền núi là anh em lại có thêm động lực bám trụ”.

Mỗi công nhân làm ca đêm đều được nhà thầu hỗ trợ thêm 50.000đ/giờ. Ảnh: Thành Cường
Bên cạnh sự chăm sóc chu đáo về bữa ăn giấc ngủ, các nhà thầu cũng áp dụng cơ chế động viên trực tiếp bằng tài chính rất thiết thực để khích lệ người lao động. Điển hình tại Bắc Lý, nhà thầu đã áp dụng mức hỗ trợ đặc cách: hỗ trợ thêm 50.000 đồng cho mỗi giờ công nhân tham gia tăng ca ban đêm. Như vậy, nếu một người thợ tham gia ca đêm 3 tiếng, họ sẽ được nhận ngay 150.000 đồng hỗ trợ trực tiếp ngoài lương chính.
Tuy nhiên, chạy đua với thời gian tuyệt đối không đồng nghĩa với việc cẩu thả hay thỏa hiệp về mặt kỹ thuật. Toàn bộ lực lượng trên các công trường đều quán triệt nguyên tắc: tiến độ nhanh nhưng chất lượng phải đảm bảo.

Mọi biện pháp thi công đều được giám sát chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Ảnh: Thành Cường
Tại công trường Nhôn Mai, Chỉ huy trưởng Lê Xuân Ngọc khẳng định: “Dù áp lực bàn giao đè nặng từng ngày nhưng chúng tôi tuyệt đối không cắt giảm bất kỳ một quy trình kỹ thuật nào. Bê tông dầm sàn mái bắt buộc phải bảo đảm đủ thời gian đông kết và bảo dưỡng nước đúng ngày quy định mới được tháo dỡ cốp pha. Quy trình chống thấm cho các khu nhà vệ sinh và mái xiên của các khối nhà nội trú được kiểm tra nghiêm ngặt, không để xảy ra hiện tượng thấm dột sau khi đưa vào sử dụng. Thà chúng tôi chấp nhận tăng ca, làm xuyên đêm để bù tiến độ chứ quyết không rút ngắn thời gian đông kết của bê tông hay sử dụng vật liệu kém chất lượng”.

Công nhân dùng bóng đèn để soi những vị trí chưa phẳng trên bề mặt. Ảnh: Thành Cường
Sự nghiêm ngặt này cũng được kiểm soát chặt chẽ bởi lực lượng tư vấn giám sát túc trực 24/24h tại hiện trường. Anh Phạm Đình Hóa – kỹ sư giám sát thuộc Trường Đại học Xây dựng cho biết: “Chúng tôi phải tính toán chi tiết, khoa học từng công đoạn gối đầu: ốp lát xong đến đâu là nghiệm thu, cho đội bả sơn, điện, hệ thống phòng cháy tiếp cận làm ngay đến đó. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chồng chéo mặt bằng hay vì ép tiến độ mà bỏ qua các quy chuẩn kỹ thuật xây dựng cơ bản”.










