Tây Ban Nha 2-1 Anh: Lịch sử gọi tên La Roja

Tây Ban Nha đã khép lại hành trình Euro 2024 một cách hoàn hảo để trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu lớn nhất châu Âu ở cấp độ đội tuyển có 4 lần đăng quang.

Tây Ban Nha chào đón sự trở lại của Dani Carvajal và Le Normand trong đội hình sau án treo giò phải nhận trong trận bán kết với Pháp. Trong khi với Anh, HLV Gareth Southgate quyết định tin dùng Luke Shaw thay vì Trippier bên hành lang trái. Chính hậu vệ của MU là cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết với Italia cách đây 3 năm tại Euro 2020. Ngoài sự thay đổi ở vị trí Luke Shaw, toàn bộ 10 cái tên còn lại trong danh sách đá chính ở trận gặp Hà Lan đều được giữ nguyên.

Luke Shaw có trận đá chính đầu tiên tại Euro 2024 - Nguồn: UEFA

Luke Shaw có trận đá chính đầu tiên tại Euro 2024 - Nguồn: UEFA

Khoảng thời gian đầu, Tây Ban Nha với dàn tiền vệ kỹ thuật là đội nắm giữ phần lớn thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, với tính chất của trận chung kết thì 10 phút đầu chứng kiến phần lớn sự thận trọng đến từ hai đội.

Phút 12, cơ hội đầu tiên của trận đấu đến từ tình huống đá phạt góc của Tây Ban Nha. Dù vậy, cú móc bóng của trung vệ Le Normand trong vòng cấm không mang tới sự đe dọa với khung thành của Jordan Pickford.

Le Normand bỏ lỡ cơ hội đầu tiên của trận chung kết - Nguồn: UEFA

Le Normand bỏ lỡ cơ hội đầu tiên của trận chung kết - Nguồn: UEFA

Hành lang trái với sự góp mặt của Nico Williams là hướng tấn công chủ đạo của Tây Ban Nha trong khoảng thời gian đầu hiệp 1. Cầm bóng lên tới 71% thời gian của trận đấu nhưng sự chặt chẽ của đội tuyển Anh khiến Tây Ban Nha không thể tạo ra những cơ hội đáng kể.

Trong khi đó, ông Southgate chủ động cho các học trò phòng ngự lùi sâu và chỉ chờ vào những tình huống phản công. Phút 45, Kyle Walker mang về quả đá phạt trực tiếp cho Anh. Tuy nhiên, cú sút trúng đích đầu tiên trong trận đấu của Phil Foden từ đường treo của Luke Shaw chưa đủ để làm khó Unai Simon.

Kết quả hòa 0-0 trong hiệp 1 đã nói lên sự thận trọng của cả Tây Ban Nha và Anh.

Sự chặt chẽ khiến hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi - Nguồn: UEFA

Sự chặt chẽ khiến hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi - Nguồn: UEFA

Đầu hiệp 2, chấn thương khiến Rodri không thể tiếp tục thi đấu và được thay bằng Zubimendi.

Tưởng chừng sự thiếu vắng ngôi sao tuyến giữa khiến tinh thần của Tây Ban Nha có phần đi xuống nhưng La Roja lại bất ngờ có được bàn thắng sau pha phối hợp giữa hai ngôi sao vừa mới đón sinh nhật là Lamine Yamal và Nico Williams. Trong tình huống triển khai bóng bên phần sân nhà, chỉ cần hai đường chuyền bóng đã được đưa đến vị trí của Lamine Yamal. Ngôi sao của Barcelona có đường chuyền mở cánh cho Nico Williams, tạo điều kiện để cầu thủ 22 tuổi băng xuống hạ gục thủ thành Pickford, mở tỉ số cho Tây Ban Nha. Đường kiến tạo cho Nico Williams giúp Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất kiến tạo ở một VCK Euro.

Nico Williams mở tỷ số cho Tây Ban Nha - Nguồn: UEFA

Nico Williams mở tỷ số cho Tây Ban Nha - Nguồn: UEFA

1 phút sau bàn thua, hàng phòng ngự của đội tuyển Anh tiếp tục để lộ khoảng trống. May mắn cú sút của Dani Olmo đã đưa bóng đi chệch cột dọc.

Bàn thua khiến đội tuyển Anh không thể chơi theo như cánh mình muốn. Họ buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, điều đó đã mở ra khoảng trống cho các cầu thủ tốc độ bên phía Tây Ban Nha. Phút 55, Lamine Yamal suýt có đường kiến tạo thứ 2 trong trận chung kết. Đường chọc khe của cầu thủ mới bước sang tuổi 17 giúp Morata có cơ hội đối mặt. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Atletico Madrid đã bị John Stones ngăn cản.

Phút 60, HLV Southgate đưa ra sự thay đổi bất ngờ trên hàng công khi Ollie Watkins vào thay Harry Kane. Ngôi sao của Bayern Munich trong 2/3 thời gian trên sân không tạo ra được điểm nhấn nào đáng chú ý.

Harry Kane bị thay bởi Watkins sau màn trình diễn mờ nhạt - Nguồn: UEFA

Harry Kane bị thay bởi Watkins sau màn trình diễn mờ nhạt - Nguồn: UEFA

Phút 65, bàn thắng ngoảnh mặt với Lamine Yamal khi cú sút của tiền đạo 17 tuổi bị những ngón tay của Jordan Pickford từ chối.

Yamal đã có bàn thắng ở trận chung kết nếu Pickford không chơi quá xuất sắc - Nguồn: Al Jazeera

Yamal đã có bàn thắng ở trận chung kết nếu Pickford không chơi quá xuất sắc - Nguồn: Al Jazeera

Sự nóng vội trong việc tìm kiếm bàn gỡ khiến lối chơi của thầy trò HLV Southgate trở nên rời rạc. Tuy nhiên trong thời điểm không nhiều người nghĩ tới, Tam Sư có được điều mình cần là bàn thắng. Cầu thủ vào sân thay Mainoo là Cole Palmer có pha đặt lòng từ khoảng cách 21m để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Ngôi sao của Chelsea gỡ hòa chỉ 3 phút sau khi góp mặt trên sân - Nguồn: Daily Sabah

Ngôi sao của Chelsea gỡ hòa chỉ 3 phút sau khi góp mặt trên sân - Nguồn: Daily Sabah

Phút 86, khi kịch bản hiệp phụ bắt đầu được HLV Southgate tính tới thì Tây Ban Nha đã không cho điều đó xảy ra. Đường cắt ngang bất ngờ của Marc Cucurella đã được Mikel Oyarzabal băng vào đặt lòng để nâng tỉ số lên 2-1.

Oyarzabal với bàn thắng mang về chức vô địch cho Tây Ban Nha - Nguồn: UEFA

Oyarzabal với bàn thắng mang về chức vô địch cho Tây Ban Nha - Nguồn: UEFA

Phút cuối cùng của hiệp 2, Olmo có tình huống cứu thua không khác gì bàn thắng cho Tây Ban Nha khi tiền vệ của RB Leipzig phá bóng ngay trên vạch vôi sau tình huống đánh đầu của Declan Rice. Thời gian còn lại là không đủ để đội tuyển Anh tìm được bàn gỡ.

Thất bại thứ 2 liên tiếp trong trận chung kết Euro khiến cơn khát danh hiệu 58 năm của người hâm mộ Tam Sư sẽ phải kéo dài.

Nỗi thất vọng của Phil Foden - Nguồn: UEFA

Nỗi thất vọng của Phil Foden - Nguồn: UEFA

Trong khi đó, thắng lợi 2-1 đưa Tây Ban Nha trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Euro khi có 4 lần đăng quang. Đây là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng của La Roja khi họ đánh bại những ông lớn bao gồm Italia, Croatia, Đức, Pháp và Anh trên hành trình đến với ngôi vương.

Chức vô địch xứng đáng với thầy trò HLV Luis De La Fuente - Nguồn: CNN

Chức vô địch xứng đáng với thầy trò HLV Luis De La Fuente - Nguồn: CNN

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha (4-3-3):Simon, Cucurella, Le Normand, Laporte, Carvajal, Fabian Ruiz, Rodri, Nico Williams, Yamal, Olmo, Morata

HLV: Luis De La Fuente

Anh (3-4-2-1): Pickford, Shaw, Guehi, Stones, Walker, Saka, Rice, Mainoo, Foden, Bellingham, Kane

HLV: Gareth Southgate

Bàn thắng: Nico Williams 48’, Cole Palmer 73’, Mikel Oyarzabal 86’

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tay-ban-nha-2-1-anh-lich-su-goi-ten-la-roja-251649.htm