Tehran trút lửa đáp trả Israel hạ sát 3 quan chức đầu não

Xung đột Israel - Iran chuyển sang giai đoạn khốc liệt sau khi nhiều lãnh đạo Tehran tử vong và quân đội Israel được mở rộng quyền tấn công mục tiêu cấp cao. Đáp trả các đợt không kích, Iran đã nhắm vào căn cứ quân sự tại UAE.

Israel tuyên bố đã hạ sát ông Esmail Khatib - Bộ trưởng Tình báo Iran - trong một cuộc không kích đêm qua.
Iran xác nhận hai quan chức tử vong, gồm: ông Ali Larijani (Thư ký An ninh) và ông Gholamreza Soleimani (Chỉ huy Basij). Lễ tang được tổ chức tại Tehran vào hôm nay.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chính thức ủy quyền cho quân đội "ám sát bất kỳ quan chức cấp cao nào của Iran mà không cần phê duyệt bổ sung".
Mức độ khốc liệt của các cuộc không kích vào Iran đang ngày càng gia tăng, đánh dấu một giai đoạn mới đầy nguy hiểm trong cuộc xung đột này.

Iran biến bầu trời đối phương thành 'cảnh tượng ngoạn mục' Chuẩn tướng Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Iran sẽ tiến hành đòn trả đũa táo bạo nhất từ trước đến nay.

Iran xác nhận Israel đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo

Sáng 18/3, Tổng thống Masoud Pezeshkian chính thức xác nhận Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib đã tử vong sau đòn tấn công của Israel. Viết trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Iran kịch liệt lên án hành động này là một "vụ ám sát hèn hạ".

 Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib. Ảnh: Tehran Times.

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib. Ảnh: Tehran Times.

Việc mất đi cùng lúc người đứng đầu ngành tình báo và các lãnh đạo an ninh then chốt là đòn giáng mạnh vào bộ máy điều hành của Tehran.

"Israel đang chuyển dịch mục tiêu từ các cơ sở quân sự sang việc triệt hạ trực tiếp 'bộ não' của chính quyền Iran," một chuyên gia phân tích tại Trung Đông nhận định.

Lễ tang của các vị lãnh đạo này được tổ chức tại thủ đô Tehran vào cuối ngày hôm nay trong bầu không khí căng thẳng, giữa bối cảnh quân đội Israel đã được bật đèn xanh để thực hiện các vụ ám sát không cần phê duyệt bổ sung.

Vật thể bí ẩn rơi trúng nhà máy hạt nhân Iran

Một vật thể bí ẩn đã rơi trúng khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr - cơ sở duy nhất đang hoạt động của Iran vào tối 18/3. IAEA xác nhận không có thiệt hại hạ tầng hay thương vong. Tuy nhiên, sự cố làm dấy lên lo ngại về thảm họa phóng xạ trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel-Mỹ và Iran đang leo thang.

Tập đoàn Rosatom (Nga), đơn vị vận hành nhà máy, cho biết vụ việc xảy ra sát tổ máy đang hoạt động. Hiện có khoảng 480 công dân Nga tại đây và các đợt sơ tán đang được chuẩn bị. Dù tình trạng phóng xạ hiện vẫn bình thường, rủi ro rò rỉ là mối đe dọa sinh tồn với các quốc gia vùng Vịnh do sự phụ thuộc vào các nhà máy khử mặn nước biển.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi khẩn thiết kêu gọi các bên kiềm chế để tránh tai nạn hạt nhân.

UAE chỉ trích gay gắt Israel nhắm vào an ninh năng lượng

Trong một động thái hiếm hoi kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel và Iran bùng nổ, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chính thức lên tiếng chỉ trích hành động của Tel Aviv.

UAE nhận định việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng không chỉ là sự leo thang nguy hiểm mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng thế giới và sự ổn định của toàn khu vực.

Abu Dhabi nhấn mạnh yêu cầu các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế, tuyệt đối tránh tấn công các hạ tầng dân sự thiết yếu trong mọi hoàn cảnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar chỉ trích cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt ngoài khơi của Iran là "bước đi nguy hiểm và vô trách nhiệm".

Iran: Sẽ biến hạ tầng năng lượng kẻ thù thành tro

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra lời cảnh báo thông qua hãng tin Mehr ngay sau vụ tấn công tại miền Nam nước này.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya tuyên bố sẽ Iran sẽ đáp đã bằng cách "thiêu rụi và biến thành tro bụi" các hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt của kẻ thù.

Phía Iran khẳng định Mỹ - Israel sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng binh lính lẫn danh dự. Vụ tấn công vào South Pars - mỏ khí đốt lớn nhất thế giới - được xem là một "tử huyệt" kinh tế, giải thích cho phản ứng dữ dội từ cả đồng minh lẫn đối thủ trong khu vực.

Trong tuyên bố được hãng tin bán chính thức Tasnim đăng tải hôm thứ Tư, giới chức Iran cho biết 5 cơ sở tại Ả Rập Xê-út, UAE và Qatar "sẽ trở thành mục tiêu trong vài giờ tới" gồm có: Nhà máy lọc dầu SAMREF và khu phức hợp hóa dầu Jubail ở Ả Rập Xê-út. Mỏ khí Al Hosn ở UAE và nhà máy lọc dầu Ras Laffan, khu phức hợp hóa dầu và công ty cổ phần Mesaieed ở Qatar.

Iran phóng tên lửa báo thù dữ dội, Israel liên tục hứng đòn Video do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng tải, ghi lại cảnh các tên lửa phóng về phía Tel Aviv (Israel) “để trả đũa” vụ sát hại lãnh đạo an ninh quốc gia Ali Larijani. Đại tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố "ông Trump hãy chờ đợi những bất ngờ từ chúng tôi”.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/tehran-trut-lua-dap-tra-israel-ha-sat-3-quan-chuc-dau-nao-post1636121.html