Tết của lính radar biển Trung đoàn 351
Trong những ngày Tết Bính Ngọ 2026, khi sắc xuân tràn ngập phố phường và các thôn xóm, khi mọi người đang hân hoan chào đón năm mới, chúc nhau vạn sự như ý thì ở các điểm cao, những đôi 'mắt thần' của Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân vẫn lặng lẽ và kiên tâm làm việc hết công suất cho ra những dòng tin để Tổ quốc không bị bất ngờ từ hướng biển. Đằng sau những dòng tin giá trị ấy là ý thức cảnh giác cao độ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351.
Những năm qua, cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, Trung đoàn 351 đã triển khai thực hiện toàn diện, kịp thời công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đời sống, sức khỏe bộ đội được nâng lên; cơ sở doanh trại được đầu tư xây dựng khang trang, chính quy, thống nhất. Trung đoàn là một trong những đơn vị tiêu biểu của Vùng 3 và Quân chủng Hải quân về phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng chính quy, giữ tốt dùng bền, an toàn tiết kiệm, đặc biệt là mô hình “Trạm chính quy mẫu mực”.

Cán bộ, nhân viên Trung đoàn 351 tham gia đón xuân với quân dân Đặc khu Lý Sơn.
Theo Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Chính ủy Trung đoàn 351, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khai thác, làm chủ nhiều loại trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Chủ động biên dịch một số nội dung hướng dẫn lắp đặt phần cứng, bảo trì, bảo dưỡng khí tài mới từ tiếng Anh sang tiếng Việt, làm cơ sở cho việc soạn giáo án, giáo trình huấn luyện thuận lợi, hiệu quả. Cùng với đó, đội ngũ kỹ sư của đơn vị đã xây dựng được phần mềm mô phỏng hoạt động của radar, phần mềm chỉ thị mục tiêu bằng lưới ô vuông tham gia nhiều hội thi, hội thao đoạt giải cao. Những kết quả đạt được góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng SSCĐ và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh cờ tướng, thú chơi giản dị trong đón xuân của cán bộ, nhân viên Trung đoàn 351.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, để SSCĐ và cho kết quả cao nhất, từ trước Tết Nguyên đán, Trung đoàn đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, kể cả công tác động viên tư tưởng bộ đội. Đây chính là căn cốt để Trung đoàn 351 khắc phục khó khăn do đặc thù đóng quân phân tán tại nhiều địa điểm ở bờ và ngoài đảo. Trong thực tế, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 đã phát huy tinh thần tự lực, tự chủ trong các nhiệm vụ. Với họ, mỗi ca trực là một trận chiến đấu mà ở đó việc tập trung tư tưởng cao độ được xem là yếu tố then chốt để phát hiện ra các mục tiêu và hành động bất thường của đối phương. Càng trong thời điểm lễ, Tết thì cường độ và sự tập trung làm việc của họ càng cao.

Bộ đội cất cao lời ca, tiếng hát trong ngày xuân bằng tâm thế rất riêng.
Đại úy Nguyễn Hữu Hùng, Trạm trưởng Trạm 550 (Trung đoàn 351) chia sẻ, những ngày Tết, một bộ phận của đơn vị sẽ tham gia các hoạt động chung cùng quân, dân trên đảo, còn lại các kíp trực thì luôn bám đài, bám nhiệm vụ. Các hoạt động trực SSCĐ luôn ở mức cao nhất để không một hành vi nào của đối phương có thể lọt qua “mắt thần”.
Giữa mênh mông sóng nước và những điểm cao lộng gió, công việc của những người lính radar Trung đoàn 351 có lẽ là một trong những biểu tượng rõ nét nhất cho sự hy sinh thầm lặng. Khi triệu gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên ấm áp, các anh vẫn lặng lẽ đối mặt với màn hình radar, dõi theo từng chấm sáng nhỏ nhoi trên biển cả. Với các anh, niềm vui Tết không chỉ nằm ở bánh chưng, cành mai mà còn nằm ở sự bình yên của vùng biển, vùng trời Tổ quốc.

Một ca trực ngày Tết của Trạm 550.
Mỗi dòng tin báo về, mỗi mục tiêu được nhận dạng chính xác chính là "món quà xuân" ý nghĩa nhất mà những người lính biển gửi về đất liền. Bằng tinh thần "không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển", các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 đã và đang viết tiếp bản hùng ca về lòng tận tụy, biến những cánh sóng vô hình thành tấm lá chắn thép vững chãi. Chính sự thức trực canh gác của các anh đã góp phần thêu dệt nên một mùa xuân hòa bình, trọn vẹn cho nhân dân trên khắp mọi miền đất nước.












