Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghịt

Mùng 2 Tết, Văn Miếu - Quốc Tử Giám chật kín người du xuân, cầu may và xin chữ đầu năm. Khu vực cho chữ luôn trong tình trạng đông nghịt, nhiều sĩ tử xếp hàng dài chờ đến lượt, gửi gắm mong ước đỗ đạt, hanh thông trong năm mới trong từng con chữ 'lộc'.

 Mùng 2 Tết, khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở nên đông đúc khi rất đông người đổ về đây du xuân, cầu may, xin chữ cho năm mới.

Mùng 2 Tết, khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở nên đông đúc khi rất đông người đổ về đây du xuân, cầu may, xin chữ cho năm mới.

 Từ đầu giờ chiều, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, nối dài từ cổng vào đến sân Thái Học.

Từ đầu giờ chiều, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, nối dài từ cổng vào đến sân Thái Học.

Khu vực bán vé đông đúc, dòng người nối dài, liên tục đổ về nơi đây không ngớt trong dịp đầu xuân, năm mới. Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những điểm đến đông khách bậc nhất Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán.

 Lối đi hướng vào trung tâm di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông kín người.

Lối đi hướng vào trung tâm di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông kín người.

Lượng du khách quốc tế đổ về di tích này cũng rất đông. Nhiều du khách háo hức khám phá nét đẹp xin chữ của người Việt Nam.

Trong những ngày đầu năm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể đón hàng nghìn khách/ngày. Ngoài du xuân vãn cảnh, nhiều người dân và du khách tới đây để xin chữ đầu năm cầu tài lộc và may mắn.

 Xin chữ đầu năm là phong tục truyền thống của người Việt Nam thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, đồng thời gửi gắm ước nguyện năm mới trong những con chữ. Đây cũng là lý do khu vực cho chữ ở đây luôn kín khách.

Xin chữ đầu năm là phong tục truyền thống của người Việt Nam thể hiện sự trân trọng đối với tri thức, đồng thời gửi gắm ước nguyện năm mới trong những con chữ. Đây cũng là lý do khu vực cho chữ ở đây luôn kín khách.

Trong bối cảnh lịch sử xưa, khi nước ta là một quốc gia nông nghiệp, điều kiện học tập còn hạn chế, trong một làng chỉ có số ít người biết chữ, thì khát khao học tập, khát vọng vươn lên để thay đổi cuộc sống luôn cháy bỏng trong mỗi người. Con đường khoa cử khi ấy được xem là con đường chính đáng và vinh quang nhất để tiến thân. Vì vậy, vào dịp đầu xuân, người dân gửi gắm mong ước của mình qua những con chữ.

Tục xin chữ không mang màu sắc huyền bí hay tâm linh mà là cách thể hiện ước nguyện rất đời thường của mọi người. Treo chữ trong nhà chính là để tự nhắc nhở bản thân về mục tiêu và ước vọng đặt ra đầu năm để nỗ lực thực hiện trong năm mới.

Năm nay, trong khuôn viên di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám bố trí 8 bàn cho chữ. Giấy đỏ để viết chữ được bán với giá 120.000 đồng (giấy xuyến) và 200.000 đồng (giấy biểu bồi).

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhu cầu xin chữ rất đa dạng, nhưng phần lớn vẫn tập trung vào những giá trị truyền thống như hiếu thảo, tài năng, bình an, hạnh phúc, thành công... Đặc biệt, những học sinh cuối cấp, thí sinh chuẩn bị thi đại học thường mang theo mong ước về sự đỗ đạt.

 Những tờ giấy còn chưa khô mực mới được treo trên cây để hong khô, gửi gắm trong đó ước vọng về một năm bình an, học hành tiến bộ, công việc hanh thông.

Những tờ giấy còn chưa khô mực mới được treo trên cây để hong khô, gửi gắm trong đó ước vọng về một năm bình an, học hành tiến bộ, công việc hanh thông.

Con chữ không chỉ là lộc xuân, mà là thông điệp về sự hiếu học, về trách nhiệm cá nhân và tinh thần phụng sự đất nước.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là nơi để xin chữ đầu năm mà còn là nơi du xuân lý tưởng. Trước thềm năm mới, khu di tích đã được trang hoàng, trang trí để thu hút nhiều du khách, trong đó có triển lãm Sử đá lưu danh. Tại đây, du khách được tiếp cận gần hơn với các tài liệu, hiện vật được khai thác từ các giá trị lịch sử, tư tưởng và nghệ thuật của 82 bia đề danh Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Gia Linh - Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/van-mieu-quoc-tu-giam-dong-nghit-post1821685.tpo