Tết của người chiến sĩ canh trời ở Lữ đoàn Phòng không 77
Trong không khí Tết rộn ràng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 77 (Quân khu 7) tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đậm sắc chiến sĩ, vừa duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời phía Nam, giữ bình yên cho nhân dân đón năm mới an toàn, trọn vẹn.
Lữ đoàn Phòng không 77 (Quân khu 7) đảm nhiệm bảo vệ vùng trời khu vực trọng điểm phía Nam Tổ quốc. Đặc thù đơn vị phân tán trên nhiều trận địa, thường xuyên trực ban, trực chiến 24/24 giờ. Dịp Tết - thời điểm lưu lượng hoạt động hàng không dân dụng tăng cao, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ. Vì vậy, đơn vị quán triệt yêu cầu nhiệm vụ vui xuân trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, giữ nghiêm kỷ luật.

Chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 77 thao tác luyện tập lắp đạn sẵn sàng chiến đấu.
Tại trận địa Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Phòng không 77), những chậu hoa, mai vàng được chính tay cán bộ, chiến sĩ chăm sóc từ cuối tháng 11-2025 đã bung nở. Phía sau không gian đậm sắc xuân ấy là những khẩu pháo, khí tài được lau chùi sáng bóng, bảng biển trực chiến được liên tục cập nhật.
Đại tá Nguyễn Đức Phong, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 77 cho biết: “Đặc thù thời cơ chiến đấu phòng không chỉ được tính bằng giây, vì vậy dịp Tết, đơn vị càng phải tăng cường kiểm tra, duy trì nghiêm chế độ trực. Chúng tôi quán triệt rõ mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa là người chiến sĩ vui xuân, vừa là người gác trời thầm lặng”.

Khẩu đội pháo 37mm của Lữ đoàn Phòng không 77 luyện tập tình huống sẵn sàng chiến đấu.
Theo kế hoạch, 100% kíp chiến đấu duy trì quân số theo quy định; tổ chức luyện tập các phương án xử trí tình huống giả định, rà soát khí tài, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Lữ đoàn trực tiếp cử cán bộ xuống từng trận địa kiểm tra, động viên bộ đội. Công tác hậu cần, kỹ thuật được chuẩn bị từ sớm, bảo đảm “ăn ngon, an toàn”.
Điểm nhấn nổi bật trong tổ chức hoạt động Tết năm nay là mô hình “Xuân chiến sĩ - Xuân trận địa”, kết hợp giữa không gian văn hóa Tết truyền thống với khu vực trưng bày khí tài, sa bàn tác chiến. Mỗi đại đội đều có góc xuân chiến sĩ được dựng lên với câu đối đỏ, xen giữa là những chậu hoa nhỏ cùng bảng ảnh kết quả hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm qua và những phương án chiến đấu bảo vệ bầu trời.

Gói bánh chưng Tết.
Hạ sĩ Trần Hữu Tài, chiến sĩ Tiểu đội chỉ huy, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Phòng không 77) hồ hởi: “Đây là Tết đầu tiên xa nhà nên lúc đầu tôi cũng hơi chạnh lòng. Nhưng khi cùng đồng đội gói bánh chưng, trang trí phòng ở và trực kíp chiến đấu, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của mình. Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, đó là niềm tự hào, trách nhiệm của người chiến sĩ phòng không”.
Tại khu vực nhà ăn các đơn vị, mô hình “Bữa cơm ngày Tết ấm tình đồng đội” được tổ chức trang trọng. Cán bộ, chiến sĩ cùng ngồi quây quần, nghe chúc Tết của chỉ huy đơn vị, chia sẻ dự định năm mới. Xen kẽ là chương trình giao lưu văn nghệ “Tiếng hát từ trận địa”, với những ca khúc cách mạng, mùa xuân do chính bộ đội biểu diễn.

Vui hái hoa dân chủ đêm Giao thừa Xuân Bính Ngọ.
Đại úy Phạm Đức Khang, Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Phòng không 77), cho biết: “Chúng tôi chú trọng giáo dục tư tưởng, nắm chắc tâm tư bộ đội, nhất là chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa gia đình. Mọi hoạt động vui xuân đều đặt dưới sự quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Các nội dung vui xuân, chúng tôi đều lồng kiến thức chính trị, quân sự, giúp chiến sĩ vừa giải trí, vừa củng cố kiến thức, nâng cao ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện thuần thục động tác kỹ thuật, chiến thuật, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ”.
Đi dọc khu nhà xe, từng tổ kỹ thuật vẫn miệt mài kiểm tra hệ thống nguồn điện, thông số khí tài. Các bảng phân công trực chỉ huy, trực ban, trực chiến được niêm yết công khai. Chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên duy trì chế độ báo động luyện tập, kiểm tra khả năng cơ động của các phân đội.

Vui văn nghệ, hái hoa dân chủ tại Lữ đoàn Phòng không 77.
Đại tá Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định, bảo vệ bình yên cho nhân dân vui xuân là niềm vui lớn nhất của người chiến sĩ phòng không. Vì vậy, mọi phương án, lực lượng, phương tiện đều được đơn vị chuẩn bị kỹ, không để bị động, bất ngờ”.
Cùng với đó, Lữ đoàn tổ chức tốt các hoạt động dân vận tại địa bàn đóng quân: Thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà hộ khó khăn, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự dịp Tết. Ngày Tết, người dân hối hả du xuân thì tại các kíp trực, ánh mắt chiến sĩ vẫn dõi theo màn hình hiển thị mục tiêu và điều khiển nòng pháo chuyển động linh hoạt. Phòng trực yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc vận hành đều đặn.

Tiết mục văn nghệ trong buổi giao lưu dịp Xuân Bính Ngọ tại Lữ đoàn Phòng không 77.
Hạ sĩ Nguyễn Việt Long, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, bộc bạch: “Tôi nhớ nhà, nhưng khi nghĩ đến việc mình đang góp phần giữ bình yên bầu trời Tổ quốc, tôi thấy Tết ở đơn vị thật ý nghĩa”.

Vui trò chơi dân gian trong ngày Tết.
Mùa xuân ở Lữ đoàn Phòng không 77 bên cạnh những sắc mai vàng là tinh thần cảnh giác, ý chí sẵn sàng chiến đấu cao. Mùa xuân đến, mang theo niềm tin mới. Trên những trận địa của Lữ đoàn Phòng không 77, niềm tin ấy được thể hiện bằng tính kỷ luật, bằng trách nhiệm, ý thức sẵn sàng chiến đấu cao và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân của người chiến sĩ.












