Tết của những người đưa 'cánh sóng' vươn xa
Tết là dịp để trở về, sum họp bên gia đình. Nhưng những người trực sóng tại trạm phát sóng Kỳ Tân lại đón Tết cổ truyền theo một cách rất riêng. Gác lại nỗi niềm khi xuân về Tết đến, tạm quên đi nỗi nhớ không khí tết ở quê nhà, các anh đã và đang nỗ lực đưa 'cánh sóng' vươn xa, để bà con các dân tộc vùng cao được hưởng trọn niềm vui với những món ăn tinh thần bổ ích trong ngày Tết.

Trạm phát sóng Kỳ Tân trên đỉnh núi Pù Khà, thuộc xã Văn Nho
Trạm phát sóng Kỳ Tân đứng chân trên đỉnh núi Pù Khà, thuộc xã Văn Nho với độ cao gần 500m so với mực nước biển. Trạm có nhiệm vụ tiếp sóng kênh VOV1, VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam và kênh FM của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, phủ sóng tới hầu khắp các xã miền núi, vùng cao của tỉnh.


Cán bộ, kỹ sư phòng Kỹ thuật - Công nghệ kiểm tra thiết bị, đảm bảo an toàn tín hiệu trong những ngày Tết
Tết này, túc trực làm nhiệm vụ tại trạm có 4 cán bộ kỹ sư thuộc phòng Kỹ thuật – Công nghệ của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và 7 cán bộ, chiến sỹ thuộc Tổ cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

Cán bộ kỹ sư phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa làm nhiệm vụ trực sóng
Năm nay, kỹ sư Lê Chí Kiên là một trong bốn thành viên của tổ công tác sẽ làm nhiệm vụ trực sóng tại trạm từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết. Do đặc thù công việc, anh phải công tác xa nhà nên mọi việc trong gia đình từ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bố mẹ già, sắm sửa chuẩn bị cho ngày Tết đều một tay vợ anh gánh vác. Anh chia sẻ: “Năm đầu tiên trực Tết tại trạm, tôi cũng thấy buồn và nhớ nhà khi giao thừa không được quây quần bên người thân, gia đình. Tuy nhiên, khi chúng tôi đã bắt tay vào công việc thì mọi nỗi buồn đều nhanh chóng qua đi, nhiệm vụ đảm bảo an toàn sóng luôn được đặt lên hàng đầu”.

Kỹ sư Lê Chí Kiên là một trong bốn thành viên trực sóng trước, trong và sau Tết tại trạm phát sóng Kỳ Tân
Nơi đỉnh núi Pù Khà, quanh năm mây mù bao phủ, điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt. Bởi vậy, công việc hằng ngày cũng như sinh hoạt của các anh gặp nhiều khó khăn, trong đó phải kể đến việc thiếu nước sinh hoạt. Do địa hình đồi núi phức tạp nên nguồn nước sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ tại trạm chủ yếu trông chờ vào nguồn nước mưa. “Mùa mưa thì có nhiều nước để dùng, còn mùa khô hanh thì nước sinh hoạt cực kỳ khan hiếm. Đấy là chưa kể có những năm khi trực Tết, do mưa to và sấm sét, anh em không có giây phút đón giao thừa mà phải căng mình làm nhiệm vụ trong hiểm nguy, để giữ cho tín hiệu sóng không bị gián đoạn” - Anh Kiên chia sẻ thêm.

Cán bộ, chiến sỹ tại trạm phát sóng Kỳ Tân sửa soạn đón năm mới
Ngoài nhiệm vụ trực gác, các hoạt động đón xuân cũng được các anh khẩn trương chuẩn bị từ rất sớm. Ngày Tết, không gian của trạm trở nên sinh động và ấm cúng bởi hương sắc mùa xuân lan tỏa từ những chùm đèn nhấp nháy, từ cành đào, chậu quất và từ mâm ngũ quả đơn sơ, giản dị nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội.
Và, năm nào cũng vậy, vào những ngày giáp Tết, lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lại tổ chức đoàn công tác lên thăm, trao quà, động viên các anh yên tâm làm nhiệm vụ. Sự quan tâm, sẻ chia trong thời khắc sắp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chính là nguồn lực tinh thần, giúp các anh càng thêm vững tin và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với công việc được giao.


Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa trao quà, động viên cán bộ, chiến sỹ trực Tết tại trạm phát sóng Kỳ Tân
Một mùa xuân mới đã về trên đỉnh núi Pù Khà, với hơi ấm của đại ngàn, cây lá đâm chồi, nảy lộc. Dù còn nhiều khó khăn nhưng các thành viên làm nhiệm vụ canh sóng, phát sóng đều đồng lòng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp truyền tải thông tin đến với bà con các dân tộc thiểu số được thông suốt, góp phần mang lại những mùa xuân vui tươi và hạnh phúc đến mọi người, mọi nhà.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tet-cua-nhung-nguoi-dua-canh-song-vuon-xa-42082.htm













